Làm tốt ngàn lần không ai khen, nông nỗi một chút bị 'ném đá'

Đó là câu chuyện hai cầu thủ nổi tiếng tuần qua, tiền đạo Erling Haaland và thủ môn Gianluigi Donnarumma.

Ghi hàng chục tuyệt phẩm thể hiện tính “sát thủ” và mang lại những thành tích đáng ngưỡng mộ, nhưng những ngày qua, “hình ảnh xấu xí” của Haaland dày đặc trên báo chí quốc tế với những lời chua ngoa.

Như chính HLV Pep Guardiola từng nhiều lần nhận xét cậu học trò cưng 23 tuổi Haaland rằng, đó là một chàng trai tốt tính, hiền lành, ít nói, ngoan, lành từ trong ra ngoài ai nói gì cũng chỉ biết cười...

Một hình ảnh Haaland...dữ tợn như muốn "nuốt sống" trọng tài Hooper. Ảnh: AFP

Ấy vậy mà cuối tuần qua hình ảnh Haaland “sửng cồ” với trọng tài Hooper xuất hiện dày đặc cùng những bình phẩm nghiệt ngã. Họ còn mô tả những lời nói văng tục của Haaland khi đi vào đường hầm sau khi cự cãi với trọng tài Hooper sau trận Man. City hòa Tottenham 3-3 tại sân Etihad.

Đã có báo nói rằng, Haaland tức giận vì không ghi được bàn thắng ở “thời điểm đẹp” trong trận hòa này, nếu Haaland ghi bàn thì đó là bàn thắng thứ 14 ở vòng đấu thứ 14. Đây là sự suy diễn của báo chí khi tiền đạo người Na Uy “dọn cỗ” cho đồng đội nhưng hỏng ăn. Thực ra thì Haaland cũng đã đăng đàn nhiều lần, anh không quan tâm lắm đến kỷ lục cá nhân mà cái chính là toàn đội thắng. Nhưng chuyện bàn thắng đẹp, bàn thắng thứ 14 ở vòng đấu thứ 14 là anh bị “chụp mũ”. Vấn đề chính là Haaland có đủ lý lẽ để lên... cơn điên khi trọng tài cắt còi mất cơ hội ghi bàn của Man. City, nhưng nó lại ít được nhắc đến.

Donnarumma thất vọng với chính mình khi rời sân, anh bị dư luận "ném đá" không thương tiếc. Ảnh: Reuters,

Một hình ảnh Haaland ít nhiều bị ảnh hưởng sau hàng loạt hành vi có phần thiếu kiểm soát trên sân, lại đối mặt án phạt của BTC giải ngoại hạng Anh. Từ một chàng trai lành, dễ mến, Haaland chuyển sang sắc thái “bặm trợn” như muốn "ăn tươi nuốt sống" trọng tài Simon Hooper.

Chưa hết, tại Ligue 1, nhà vô địch châu Âu, cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020, thủ thành Donnarumma cũng bị “ném đá” tơi tả.

Trong chuyến hành quân của PSG đến Le Harve, ngay phút thứ 10 của trận đấu, khi hàng phòng ngự PSG hớ hênh để Donnarumma phải đối mặt nguy hiểm, cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020 đã “xuất tướng” ra khỏi vùng cấm và cao chân cực kỳ nguy hiểm khiến anh bị thẻ đỏ trực tiếp. Nhưng cuối cùng đội khách PSG cũng đánh bại chủ nhà Le Harve 2-0 nhờ hai pha lập công của Mbappe và Ferreira.

Dư luận lại suy diễn đủ điều rằng, một thủ môn lớn, một nhà vô địch, cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020 nhưng hành xử quá kém, hành vi thiếu chuyên nghiệp (?) để đội bị thiệt người quá sớm (phút thứ 10). Bên cạnh đó thì báo chí như muốn “châm dầu vào lửa”. PSG có thủ môn số 2 là Arnau Tenas, người Tây Ban Nha, trưởng thành từ học viện của Barcelona.

Dư luận tìm mọi lý do để “lửa bùng phát” giữa Donnarumma và Tenas. Nhưng Tenas biết bênh vực đàn anh và khen đàn anh có tính chuyên nghiệp cao.

Donnarumma bị ném đá với chiếc thẻ đỏ trực tiếp đó và họ “sốc” khi đó là nhà đương kim vô địch Euro, cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020, thủ môn số 1 của tuyển Ý.

Dư luận cứ như coi Haaland, Donnarumma như “thánh hiền" hay sao ấy. Hay chỉ chực chờ “ném đá” cho...sướng.

Lành và “lạnh” như Messi mà còn có những hành vi cư xử không hay ở trận Argentina- Hà Lan tại World Cup 2022. Họ đều là con người, bóng đá lại có tính ganh đua cao, họ đâu phải “thánh nhân”.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/lam-tot-ngan-lan-khong-ai-khen-nong-noi-mot-chut-bi-nem-da-post765097.html