Làm rõ thanh niên đánh giày chuyên 'chặt chém' ở Đà Nẵng

Chiều 15-6, Công an quận Hải Châu cho biết đã triệu tập nam thanh niên đánh giày 'chặt chém' số tiền 400.000 đồng làm 'nóng' dư luận TP Đà Nẵng những ngày qua.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo CAQ Hải Châu đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường Hải Châu 1 tiến hành rà soát, xác minh đối tượng có liên quan đến vụ việc. Với tinh thần chủ động và quyết liệt, đến 15 giờ ngày 15-6, CAQ đã triệu tập Vương Đình Phương (1993, HKTT tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), Phương hiện tạm trú tại đường Hải Phòng, TP Đà Nẵng. Làm việc với lực lượng Công an, đối tượng khai nhận có sự việc xảy ra như trên. Hiện Đội Cảnh sát hình sự CAQ Hải Châu đang tiến hành điều tra làm rõ, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Vương Đình Phương nhiều lần bị xử lý vì hành vi "chặt chém" du khách khi đánh giày.

Đáng nói, đây là lần thứ 3 Vương Đình Phương có hành vi “chặt chém” và bị cơ quan chức năng xử lý. Cụ thể, vào tháng 7-2019, du khách tố được nam thanh niên đến mời đánh giày. Sau đó, người này mang giày lại trả và đòi 330.000 đồng (50.000 tiền công và 280.000 đồng tiền dán đế, lót giày). Khách bức xúc với số tiền “cắt cổ” trên nên gọi điện thoại cầu cứu người thân và được trợ giúp gọi điện nhờ cơ quan chức năng đến hỗ trợ, can thiệp thì nam thanh niên bỏ đi. Vào cuộc điều tra, Công an phường phối hợp với Tổ xử lý thông tin người lang thang xin ăn (Tổ 550) thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác định người trên là Vương Đình Phương. Vào năm 2017, người này bị Công an phường Thạch Thang (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) xử lý sau khi hét giá đánh 1 đôi giày 300.000 đồng.

Trước đó, dự luận TP Đà Nẵng bức xức khi câu chuyện của tài khoản Facebook tên Phúc Thiên đăng tải thông tin về việc bị người đánh giày “chặt chém” với giá 400.000 đồng cho 1 đôi giày ngay trung tâm TP Đà Nẵng. Người đàn ông bức xúc đăng lên mạng xã hội để cảnh báo cho người khác.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lam-ro-thanh-nien-danh-giay-chuyen-chat-chem-o-da-nang-post262448.html