Lạm phát thẻ

Thể hiện tinh thần tuyên chiến đến cùng với các hành vi phi thể thao, các trọng tài (TT) VN đang phát huy tối đa quyền hạn, nhiệm vụ của mình. Số lượng thẻ phạt tăng đột biến so với 2 vòng đấu mùa trước nói lên nhiều điều.

Tất cả số lượng thẻ tăng đột biến phản ánh những căn bệnh lưu cữu: hành vi phi thể thao, phản ứng vô lối vẫn không hề suy giảm. Ngay từ vòng 1 trên sân Chi Lăng, trận đấu đã bị gián đoạn đến 4 phút do HA.GL đòi giải tán, không chịu đá sau khi bị dí quả phạt đền. HLV Lê Thụy Hải vùng vằng mãi, nhưng cũng phải sau gần 3 phút, khi TT thứ 4 Võ Quang Vinh cùng GS trận đấu Nguyễn Hồng Sơn vận động hết hơi, HLV có máu Trương Phi này mới chịu lên khán đài A ngồi như yêu cầu. Đấy là sự coi thường kỷ cương, thiếu sự tôn trọng với cuộc chơi, không riêng gì với riêng giới TT. Một trận đấu được coi là lớn giữa 2 ứng cử viên vô địch như SHB.ĐN-HA.GL, trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã phải rút đến 9 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ, thì không cần xem bạn cũng hiểu trận đấu bị xé vụn và chất lượng chuyên môn bị ảnh hưởng đến mức nào. Càng ngày, khán giả cả nước càng không còn được thưởng thức nhiều trận đấu giàu cảm xúc, chất lượng chuyên môn cao. Thay vào đó, là sức nóng phi chuyên môn nhiều hơn, cả trên sân lẫn khán đài. Người ta đổ lỗi do sự đầu tư tiền bạc nhiều, nên các cầu thủ, lãnh đội làm mọi cách (kể cả phi thể thao) để đạt được kết quả tốt nhất. Trọng tài Hoàng Anh Tuấn (trái) đã phải rút đến 9 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ ở trận SHB.ĐN-HA.GL Trong bóng đá chuyên nghiệp đích thực (VFF đang hồ hởi tuyên bố năm nay sẽ chính thức chuyên nghiệp), tất cả phải tuân thủ điều lệ, quy chế, quy định kỷ luật. Bản thân HĐTT QG cũng đã cử người đi đến các CLB để phổ biến luật, nhưng quan trọng là để tìm được sự tương tác giữa 2 phía, vì mục tiêu phát triển bóng đá chuyên nghiệp đích thực như tôn chỉ của VFF. Vậy mà, chẳng những căn bệnh cũ được vãn hồi phần nào, mà cón có biểu hiện phát tác nghiêm trọng hơn. Chăc chắn, chẳng có ông TT nào muốn thẻ hiện cái “trình” và sự nghiêm khắc của mình bằng cách rút thẻ ào ào. Vậy mà, TT VN đã phải hành xử thế, dù biết rằng sẽ triệt tiêu cái đẹp của những trận đấu. Với những hành vi phi thể thao, phản ứng vô lối đã thành bệnh mãn tính, xem ra sự rắn tay của TT chưa đủ. Ban Kỷ luật, thậm chí VFF cần có những động thái nghiêm khắc hơn nữa, có tính răn đe để từ ý thức, cầu thủ, quan chức, HLV muốn làm loạn cũng chờn. Còn nhớ trận đấu quyết định vé vào tứ kết AFC Cup 2010, cầu thủ B.BD dù bị TT thổi khá ép, và chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi ngồi trên sân cũng thừa nhận TT thổi kém, nhưng B.BD vẫn không dám phản ứng theo kiểu làm càn như chơi ở giải nội địa. Cho đến thời điểm hiện nay, việc HA.GL vẫn chưa hề hấn gì sau hành vi làm gián đoạn trận đấu, kể cả những người chủ mưu, vẫn để lại dấu hỏi lớn về sự nghiêm minh của bộ phận hành pháp. Khi TT còn coi việc đưa trận đấu về đích sao cho an toàn, canh cánh đối phó với những chuyện bên lề hơn là chuyên môn, thì chừng đó khó hy vọng họ sẽ thổi hay, và giúp cho các trận đấu chất lượng, cảm xúc. Bóng đá chuyên nghiệp là thẻ phạt phải nhiều ư? NGỌC HÒA Sau 2 vòng đấu của Eximbank V-League 2010, các trọng tài đã rút ra tổng cộng 52 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ. Năm nay, con số thẻ đỏ vẫn như cũ, nhưng lượng thẻ vàng đã tăng lên 65 thẻ, hơn 13 thẻ vàng so với mùa bóng trước. Còn có một chiếc thẻ đặc biệt khác, đấy là việc HLV Lê Thụy Hải bị trọng tài Ngô Quốc Hưng truất quyền chỉ đạo sau khi có những lời lẽ phản ứng quá đà.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/128n20110209083848269t0/lam-phat-the.htm