Làm gà phô mai quá ngon, cậu bé 9 tuổi được mời đến nấu cho nhà hàng

Ở tập 4 Vua đầu bếp nhí, dù không có kỹ thuật nổi trội bằng "hoàng tử bé" Đức Hải nhưng Gia Huy vẫn làm ra món gà phô mai cực ngon, khiến giám khảo ngỡ ngàng.

Top 12 vô cùng lo lắng với thử thách Chiếc hộp bí mật ở tập 4 Vua đầu bếp nhí . Đặc biệt, Gia Huy - thí sinh nhỏ tuổi nhất - tỏ ra khá tự ti: "Con rất sợ vì năng lực của các anh chị khác đều cao, trong khi con tự thấy mình cũng tầm thường".

Tuy nhiên, qua thử thách này, Gia Huy lại lọt top 3 thí sinh có món ăn nổi bật nhất. Cậu bé chưa có kỹ thuật vượt trội như "hoàng tử bé" Đức Hải nhưng lại có món ăn mang hương vị không kém phần hấp dẫn.

Món gà phô mai chiên giòn của Gia Huy

Qua món gà phô mai chiên giòn, Gia Huy chia sẻ, đây là món ăn được em nhớ lại và chế biến theo bí kíp của mẹ. Cậu bé 9 tuổi cho biết muốn thể hiện tình yêu thương dành cho mẹ bằng món gà phô mai này. Món ăn đã chinh phục bộ ba giám khảo.

Nhận xét về món ăn, thay cho lời khen, bếp trưởng Jack Lee lại bất ngờ đưa ra lời mời: "Con có muốn sau này đến nấu ăn ở nhà hàng của chú không?". Trước lời mời của Jack Lee, cậu bé Gia Huy đã có câu trả lời "úp mở" vô cùng lém lỉnh: "Tương lai là tương lai, con chưa thể biết được sẽ thế nào".

Ban giám khảo bất ngờ với món gà phô mai của Gia Huy.

Giám khảo Alain Nguyễn cũng rất thích thú vì Gia Huy nhỏ tuổi nhất top 12 nhưng lại thể hiện rõ tài năng nấu nướng. Anh ngợi khen cậu bé: "Con biết là con giỏi lắm không? Món này chú ăn mà thấy hương vị cứ bùng nổ trong miệng như pháo vậy".

Quý vị độc giả có thể xem thêm các thông tin và tương tác với các chương trình giải trí của VTV qua Fanpage VTV Giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/truyen-hinh/lam-ga-pho-mai-qua-ngon-cau-be-9-tuoi-duoc-moi-den-nau-cho-nha-hang-20161024002630806.htm