Làm đúng thì đâu có lãng phí đến vậy!

Mấy ngày nay báo chí liên tiếp đưa tin bài về việc Công ty Hoàng Gia ĐL bị UBND TP Đà Lạt xử phạt 240 triệu đồng, yêu cầu dừng thi công công trình tòa nhà CLB Sân golf Đồi Cù do xây dựng sai phép và không phép.

Cơ quan chức năng xác định hạng mục chính của dự án được cấp phép nhưng xây dựng sai phép hơn 3.300 m2; tòa nhà đối diện xây dựng không giấy phép.

Được biết ngay từ ban đầu, dư luận đã xì xào bàn tán nhiều; tháng 4-2023, chính quyền sở tại đã lập biên bản yêu cầu dừng thi công nhưng bất chấp tất cả, công trình vẫn tiếp tục được thực hiện từ đó đến nay.

Để rồi khi đã cao sừng sững, thậm chí là chướng mắt thì mới phát hiện sai phạm và số tiền phạt đó cũng chẳng thấm vào đâu so với công trình trị giá hàng trăm tỉ đồng.

Dư luận có quyền đặt câu hỏi lực lượng kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật đã ở đâu, trong khi cả một hệ thống ban bệ các cấp hết sức hùng hậu, với những cán bộ được trang bị kiến thức pháp luật đầy đủ?

Hay người ta cũng định phạt cho tồn tại, để lâu hóa bùn nhưng nay không thể "chống lưng" được nữa, vụ việc mới bị đưa ra ánh sáng?

Rồi đây một công trình đồ sộ phải tháo dỡ, đó là sự lãng phí không nhỏ. Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm với khối lượng bê-tông rất lớn đổ ở đâu, bởi hàng trăm chuyến xe vận chuyển gây ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn, băm nát cầu đường..., ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống, môi trường du lịch, sức khỏe và cuộc sống bình thường của người dân, việc mà nếu những người có trách nhiệm làm đúng chức năng, quyền hạn đã không xảy ra.

Cuối cùng, những sai phạm thuộc phạm vi tổ chức cá nhân liên quan sẽ được làm rõ nhưng thiệt hại thì khó có thể bù đắp, đó là kỷ cương phép nước bị xem nhẹ, nhân sự bị xử lý; mất mát lớn về con người, uy tín của cơ quan công quyền, niềm tin của người dân vào hệ thống luật pháp và nhiều hệ lụy khác.

Lê Văn Cải

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/lam-dung-thi-dau-co-lang-phi-den-vay-196240116212856822.htm