Xuất phát từ Hà Nội lúc 21h tối, đoàn chinh phục đỉnh Sa Mu - U Bò chúng tôi tới homestay ở xã Xím Vàng, (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) lúc gần 4h sáng. Sau giấc ngủ ngắn chừng 2 giờ, đoàn dậy ăn sáng để chuẩn bị cho hành trình leo đỉnh.
Thời tiết khô ráo, rất thuận lợi cho leo núi
Sa Mu rất hút khách dịp cuối tuần, gần 300 người tham gia chinh phục đỉnh hôm nay, đông như một giải chạy đường mòn quy mô nhỏ. Giá tour trọn gói hiện tại do MAM Travel cung cấp là 3,570 triệu đồng/ người
Đi xe ôm từ đường nhựa vào điểm leo, gần 3km hết 60.000 đồng. Tài xế đều là người dân tộc H Mông
Chụp ảnh lưu niệm trước khi xuất phát
Những bước chân đầu tiên...
Sơn La lúc này đang là mùa hoa táo mèo
Con suối đầu tiên thu hút các tay máy thể hiện
Mùa này, rừng Sa Mu không có nhiều suối lớn
Luồn lách qua những cây đổ
Những con dốc gắt bắt đầu tra tấn người leo
Lối đi thảm xác hoa Đỗ Quyên
Hết dốc này tới dốc khác
Các nữ porter (người dẫn đường địa phương) gùi đồ đi theo đoàn
Cảnh đẹp xuất hiện ngay bìa rừng
Leader (người dẫn đoàn) Lục Thế Anh (MAM travel, đơn vị dẫn tour lần này) cho biết, cung Sa Mu U Bò mới nổi lên từ giữa năm ngoái nhưng nhanh chóng hút khách vì vẻ đẹp kỳ bí
Rừng Sa Mu – U Bò có thảm thực vật vô cùng phong phú
Trèo qua những thân cây đổ khổng lồ
Rừng Sa Mu rất nhiều cây cổ thụ lớn
Đi theo lòng suối cạn giữa bạt ngàn xanh
Những thân cây nhiều người ôm vươn cao giữa rừng nguyên sinh
Phút nghỉ ngơi...
Ngược lên dốc núi để đến với đỉnh Sa Mu U Bò
Tháng 11 đến đầu tháng 2 là thời điểm săn mây lý tưởng, còn tháng 2-3 sẽ là mùa hoa Đỗ quyên
Tận hưởng không khí tuyệt vời trong rừng sâu
Và có cho mình những bức hình đẹp
Đỗ quyên nở rộ
Vẻ đẹp Sa Mu U Bò
Du khách trầm trồ với thảm thực vật rừng Sa Mu
Phía Xím Vàng hầu hết là Đỗ quyên trắng hoặc phớt tím
Hệ sinh thái thực vật trên một thân cây đổ
Bạt ngàn Đỗ quyên
Những thân cây kỳ quái
Nghỉ dưới gốc cổ thụ trăm năm tuổi
Bạt ngàn loài hoa trắng không rõ tên
Du khách mê đắm với rừng Đỗ quyên
Check in gốc cây khủng
Tiếp tục hành trình xuyên rừng già
Nghỉ ăn trưa giữa rừng với xôi, giò, thịt gà, trứng luộc
Tiếp tục lên dốc
Cùng tăng tốc nào...
Có góc đẹp, phải dừng lại làm kiểu ảnh
Khoảng 14h đoàn đã tới lán nghỉ đêm. Do quá đông khách, một số phải ngủ lều
Tranh thủ "chế" chiếc giường đặc biệt nằm trong một thân cây rỗng
Buổi tối, đoàn chúng tôi ăn lẩu. Đồ ăn do porter gùi từ chân núi lên
Sáng hôm sau, đoàn khởi hành lên đỉnh núi lúc 5h sáng
Đoạn lên đỉnh có nhiều trúc và những vạt rừng rêu khá đẹp
Lạc trong rừng rêu
Đây rồi, chúng tôi đã tới đỉnh Sa Mu có độ cao 2.756 m so với mực nước biển
Niềm vui chinh phục
Check in thôi
Người leo được đại diện MAM Travel trao huy chương ghi nhận kỷ niệm chinh phục đỉnh Sa Mu
Phấn khích khi leo đỉnh thành công
Hai cha con từ TP. Hồ Chí Minh lặn lội ra Tây Bắc chinh phục đỉnh Sa Mu. Đây sẽ là kỷ niệm vô cùng quý giá với hai cha con
Đoàn chụp ảnh trên đỉnh cùng đại diện MAM Travel
Vượt qua đỉnh Sa Mu, đoàn lại băng rừng đi tiếp về hướng Làng Chếu
Đoạn tiếp sau mới là cung đường đẹp nhất trong hành trình Sa Mu U Bò
Một trong những cây cổ thụ đẹp nhất Tây Bắc, điểm check in không thể bỏ qua ở Sa Mu U Bò
Rất đông người leo trèo lên cây
Khoảnh khắc trong rừng rêu
Dù đã thấm mệt, rừng rêu vẫn thu hút các thiếu nữ
Góc ảnh siêu thực
Khắp nơi là cỏ cây hoa lá
Lạc vào không gian xanh bất tận của rừng già
Từ đỉnh Sa Mu về tới Làng Chếu dài khoảng 12-13 km
Tuy nhiên, hầu hết là đường bằng và xuống dốc nên tốc độ đi khá nhanh
Khoảng 15h chiều đoàn ra tới đường nhựa, tới điểm cuối hành trình chinh phục Sa Mu U Bò