“Lá phổi” của Trung đoàn 143

QĐND Online - Ngày nghỉ cuối tuần, đến Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, theo con đường chính dẫn từ cổng gác đến trước doanh trại Tiểu đoàn 1, chúng tôi bắt gặp không khí lao động khẩn trương như trên… đại công trường. Cán bộ, chiến sĩ gương mặt rám nắng, đỏ au đang hối hả làm việc. Tốp đổ bê tông, gò hàn, tốp làm mố cầu, thi công nhà vòm… Đại tá Sư đoàn trưởng Nguyễn Ngọc Cả mấy ngày nay liên tục bám trụ, tổng chỉ huy việc xây dựng. Anh cho biết: “Công trình Hồ sinh thái là tâm huyết, trí tuệ của cả sư đoàn thiết thực lập thành tích chào mừng 66 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu (16/10)”.

QĐND Online - Ngày nghỉ cuối tuần, đến Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, theo con đường chính dẫn từ cổng gác đến trước doanh trại Tiểu đoàn 1, chúng tôi bắt gặp không khí lao động khẩn trương như trên… đại công trường. Cán bộ, chiến sĩ gương mặt rám nắng, đỏ au đang hối hả làm việc. Tốp đổ bê tông, gò hàn, tốp làm mố cầu, thi công nhà vòm… Đại tá Sư đoàn trưởng Nguyễn Ngọc Cả mấy ngày nay liên tục bám trụ, tổng chỉ huy việc xây dựng. Anh cho biết: “Công trình Hồ sinh thái là tâm huyết, trí tuệ của cả sư đoàn thiết thực lập thành tích chào mừng 66 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu (16/10)”.

Trước đây khu đất này là vùng đầm lầy, chỉ toàn cỏ dại. Được Quân khu hỗ trợ 20 tấn xăng dầu, sư đoàn và trung đoàn dốc quỹ vốn hơn 500 triệu đồng cải tạo, xây dựng hồ sinh thái. Với quan điểm “tự lực tự cường”, chăm lo đời sống người chiến sĩ, sư đoàn tự thiết kế bản vẽ, tính toán lượng vật tư trang bị và nhân công. Đất khai thác từ lòng hồ được tận dụng để cải tạo vườn tăng gia của Tiểu đoàn 1. Hồ sinh thái có hình lá sen, diện tích gần 1 ha, sâu 4m, với 2 cây cầu bắc ra gò đất nổi ở giữa. Thành hồ được đổ bê tông chắc chắn, có 4 đường bậc thang lên xuống. Hồ sinh thái là “công trình thủy lợi”, “lá phổi” của Trung đoàn 143 bởi tác dụng thoát nước mùa mưa, dự trữ nước tưới mùa hè, nuôi cá, tạo cảnh quan trong lành, lãng mạn, an bình và nên thơ cho doanh trại.

Được khởi công xây dựng từ ngày 1-8, hồ sinh thái hiện đang trong giai đoạn 1 thi công lòng hồ, bể bơi, trồng cây ăn quả, làm các nhà vòm xung quanh. Dự kiến giai đoạn 2 từ tháng 10 đến 22-12 sẽ tiếp tục hoàn thiện, trồng cỏ cảnh ở gò nổi, xây dựng khu ẩm thực, căng tin để khu vực này trở thành điểm vui chơi giải trí, thư giãn cho bộ đội và là nơi tổ chức các hoạt động sôi nổi trong 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Hồ sinh thái của Trung đoàn 143 đang được xây dựng

Binh nhất Cao Xuân Thông hồ hởi: “Hồ sinh thái phục vụ nhu cầu sinh hoạt của bộ đội nên từ khi mới có chủ trương chúng tôi đã rất phấn khởi. Bây giờ nhiều anh em bị cảm cúm xoàng đã không chịu nằm nhà mà nhất quyết ra công trường. Mỗi đại đội một khu vực, thi đua với nhau, phấn đấu bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật. Không chỉ lúc lao động, hồ đã đi vào cả trong giấc mơ của mỗi quân nhân”.

Trung úy Võ Tấn Dũng, Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát 20 tiết lộ: “Đang trong giai đoạn giao mùa, thời tiết mưa nắng thất thường. Ngày nghỉ huy động tổng lực, ngày thường ngoài giờ huấn luyện, cả trung đoàn chạy đua với thời gian, lao động với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm làm đến đâu chắc đẹp đến đó”. Trung sĩ Võ Minh Thanh (Đại đội công binh 17) bộc bạch: “Được giao thi công những hạng mục tương đối khó, đơn vị đã có phương án xử lý hiệu quả những mạch nước rò rỉ, đắp kè, bơm nước ra ngoài để có mặt bằng ổn định, xây trụ cầu bền chắc”. Vừa ngơi tay trộn vữa, áo quần còn đẫm mồ hôi, Binh nhì Trần Minh Hảo phấn khởi khoe hàng chữ thư pháp bay bổng do anh viết trên cột chính căn nhà vòm, rồi mơ mộng: “Chỉ vài tháng nữa thôi, khi hồ được khánh thành và đưa vào sử dụng, nơi đây sẽ ngan ngát hương sen, với những cánh chim bồ câu bay lượn. Phía bên tay phải là khu ẩm thực quân nhân, 2 ngày nghỉ cuối tuần, các tiểu đoàn sẽ trổ tài các món ăn dân dã miền Trung: Mì Quảng, bánh tráng thịt heo, cháo lòng, bún chả cá… Gò nổi là sân khấu ngoài trời lý tưởng cho những đêm giao lưu văn nghệ. Trong những căn nhà vòm này, bên những tán dừa, xoài, mít râm mát, chúng tôi sẽ chơi ghi ta, đánh cờ, tiếp người thân lên thăm, đơn vị kết nghĩa đến giao lưu, ngắm những chiếc thuyền rồng, thuyền con vịt bơi lội trên mặt nước, chắc lúc ấy trung đoàn sẽ có thêm rất nhiều thi nhân”.

Hồ sinh thái không những là điểm nhấn mỹ quan của doanh trại Trung đoàn 143 mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường sinh thái, bồi đắp cho người chiến sĩ tình cảm yêu mến quyến luyến, ra sức xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bài và ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/4/39/39/164598/Default.aspx