Kỳ thủ Đoàn Thị Hồng Nhung: 26 tuổi vẫn đang tìm người thương cho mình

Đoàn thị Hồng Nhung đã trở thành VĐV đầu tiên của thể thao Hải Phòng giành được một kết quả HCV thi đấu cá nhân ở SEA Games 32, qua đó đóng góp vào thành tích chung cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Campuchia.

Đoàn Thị Hồng Nhung tại trận chung kết và giành tấm HCV của cuộc đời ở SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hồng Nhung mất 120 phút để hoàn thành hai ván cờ cuối cùng tại nội dung cá nhân tiêu chuẩn nữ 60 phút của môn cờ ouk chaktrang trong sáng 9-5 để vượt qua đối thủ người Philippines tại chung kết, giành HCV. Một tấm HCV mà như Hồng Nhung chia sẻ ngay sau khi chiến thắng là đáng nhớ cho bản thân mình.

“Đây là lần đầu tôi được dự SEA Games. Có lẽ đây cũng là một kết quả may mắn vì khi tới với cờ ouk chaktrang, tôi đã được cơ hội dự SEA Games rồi đạt kết quả này”, Hồng Nhung bày tỏ. Nhưng khi bảo Hồng Nhung rằng cô chính là VĐV đầu tiên đoạt HCV cho thể thao Hải Phòng tại SEA Games 32 thì cô cười và bảo rằng, trước tôi đã có Phạm Thanh Phương Thảo làm được điều đó rồi.

Dù thế, ai cũng hiểu rằng, chiến thắng ở nội dung cá với cờ tiêu chuẩn của bất kỳ môn cờ nào vẫn luôn danh giá và được giới chuyên môn đánh giá cao nhất.

Hồng Nhung thi đấu trước kỳ thủ Philippines tại trận đấu cuối của SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hồng Nhung là kỳ thủ trưởng thành từ cờ vua. Cô chia sẻ, tính tới năm nay, mình đã có 18 năm theo đuổi sự nghiệp cờ vua và cũng có những kết quả thành tích từ trong nước hay một số giải trẻ trước đây. “Đây là lần đầu tiên tôi được dự SEA Games nhưng là lần thứ hai tôi được góp mặt trong một đội tuyển thể thao quốc gia của Việt Nam. Tôi từng được một lần tập trung đội tuyển cờ vua Việt Nam. Bây giờ, mình là thành viên đội cờ ouk chaktrang rồi đạt huy chương thì cũng vui lắm”, nữ kỳ thủ người Hải Phòng chia sẻ.

Làm quen với cờ ouk chaktrang gần một năm nay, Hồng Nhung bảo, sự tiếp cận với môn cờ này không gặp nhiều khó khăn bởi với một người có gốc cờ vua như mình thì học và chơi cờ ouk chaktrang hoàn toàn dễ dàng. Trước khi dự SEA Games 32, Hồng Nhung và đồng đội chỉ tập luyện, thi đấu chủ yếu trong nước chứ không tập huấn ra nước ngoài.

Dẫu vậy, họ vẫn là những người đã làm nên kết quả đáng khích lệ là 2 tấm HCV, 1 tấm HCB và 7 tấm HCĐ ở lần đầu thi đấu SEA Games 32.

Ở tuổi 26, Hồng Nhung được ví như đóa hoa có gương mặt khả ái nhất đội cờ ouk chaktrang Việt Nam. Ấy thế, cô lại cười mà bảo rằng mình vẫn đang tìm người thương.

“Tôi vẫn chưa có bạn trai, và vẫn đang tìm đây”, nhà vô địch SEA Games 32 vui vẻ trò chuyện. Chắc rồi đây, khi truyền thông và cả nước đã biết tới Đoàn Hồng Nhung là nhà vô địch SEA Games 32, giành HCV cờ ouk chaktrang thì chắc chắn rất nhiều người hâm mộ muốn làm quen cùng cô.

Cô trò Kim Loan, Hồng Nhung chúc mừng nhau trong niềm vui chiến thắng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nói là thế, Hồng Nhung vẫn rất đau đáu với sự nghiệp cờ vua mà mình đã tập luyện, thi đấu và thành danh trước khi tập thêm cờ ouk chaktrang. Ngay sau khi chiến thắng trước đối thủ Philippines tại chung kết để giành HCV trong buổi sáng thi đấu 9-5, người đầu tiên cô chạy tới ôm, chung vui chia sẻ chính là HLV Trần Thị Kim Loan.

Người trong làng cờ vua Hải Phòng thì không lạ bà Loan bởi đây vốn là một kỳ thủ từng khoác áo thi đấu cờ vua cho thể thao đất Cảng trước khi chuyển sang công tác huấn luyện. Và như Hồng Nhung chia sẻ, cô Loan là người đã huấn luyện và dìu dắt mình có những nước cờ ban đầu từ cờ vua rồi thi đấu đạt thành tích cho bản thân. Ngay tại nhà đấu của Đại học Phnom Penh (Campuchia), khoảnh khắc hai cô trò của thể thao Hải Phòng ôm lấy nhau chúc mừng chiến thắng chung của cờ ouk chaktrang Việt Nam thật xúc động và ý nghĩa.

MINH CHIẾN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ky-thu-doan-thi-hong-nhung-26-tuoi-van-dang-tim-nguoi-thuong-cho-minh-post688913.html