Kỳ lạ đất nước chỉ có 'chú tiểu'

Burma là mảnh đất gắn liền với những lời kinh cầu buổi sáng mai trong vắt gắn liền với các chuyện về vùng đất Phật.

Trở lại cách đây nhiều thế kỷ, các mảnh ghép từ câu chuyện của Rahula-con trai Đức Phật. Đức Phật đã từng bước hướng dẫn cậu bé La Hầu La đi đến sự thừa hưởng đích thực phần thừa kế mà cậu chọn lựa và thực hành.

Tại Burma, việc trở thành chú tiểu là niềm vinh dự lớn cho gia đình và được xem là điều hiển nhiên trong cuộc sống của họ. Các tín đồ mới sẽ phải học hành rất vất vả trong tu viện trong thời gian đầu. Họ thức dậy từ 4 giờ sáng để vệ sinh cá nhân và đến trường học. Buổi chiều họ sẽ học kinh thánh ở lớp và các môn văn hóa. Một trong các thách thức đối với cậu bé mới lớn là phải liên tục theo nhịp độ liên tục hàng ngày.

Các chú tiểu “mới” có thể sống trong tu viện khoảng một tuần mặc dù một vài trong số đó có thể ở cả năm. Hầu như các tín đồ mới có thể được phép ở với bố mẹ và chỉ tham gia các lễ tụng kinh.

Lễ diễu hành vào tu viện

Phần lớn các cậu bé sẽ vào tu viện từ 5-15 tuổi. Tuy nhiên, ở nông thôn tỷ lệ sinh nở cao nên những đứa trẻ chỉ mới 18 tháng tuổi đã được tham gia các lễ tụng kinh.

Các bé gái hộ tống theo sau

Các gia đình có con gái sẽ phải đi theo lễ diễu hành vào tu viện và mang theo đĩa quả, hoa sen và các món quà đặc biệt.

(Theo BBC)

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/ky-la-dat-nuoc-chi-co-chu-tieu-217005.html