Kỳ cuối: Cái chết của cô vợ trẻ người Anh ở 'thiên đường'

Sáng 11/5/2021, Cảnh sát (CS) Athens (Hy Lạp) nhận được tin báo từ khu dân cư ngoại ô giàu có Glyka Nera - thiên đường nước ngọt - ở Đông Bắc thành phố này - báo nhà hàng xóm của họ cần được giúp đỡ. Khi tới nơi, CS phát hiện vợ chồng chủ nhà đều bị trói cả tay lẫn chân, bịt miệng và mắt bằng băng keo, nằm trên giường trong phòng ngủ. Người vợ đã tử vong, mặt sưng bầm tím với đứa con 10 tháng tuổi còn sống nằm trên ngực.

Vụ cướp đáng ngờ

Khi được cởi trói, người chồng khai khoảng 4 giờ 30 sáng có nhóm cướp bịt mặt xông vào nhà bằng đường cửa sổ tầng hầm, gí súng đòi đưa tiền và đồ trang sức rồi trói cả vợ lẫn chồng. Người chồng là Babis Anagnostopoulos (35 tuổi), phi công trực thăng dân sự - muốn chỉ chỗ cất giấu 10.000 euro, nhưng cô vợ mới 19 tuổi là Caroline Crouch - nữ võ sĩ đai đen - lại chống cự và bị nhóm cướp vô hiệu hóa, dùng gối đè chết ngạt. Sau đó, chúng đánh Babis ngất đi. Khi tỉnh dậy, anh đã xoay xở dùng... mũi gõ phím điện thoại đặt trên đầu giường ngủ để cầu cứu.

Vì Caroline là công dân Anh (cha là người Anh, mẹ gốc Tây Ban Nha) và họ đang sống trên hòn đảo ở biển Aegea nên CS mở cuộc truy tìm những kẻ cướp và giết người với khoản tiền thưởng 300.000 euro. Tuy nhiên, vì chẳng thấy dấu vết ADN lạ trong nhà, cửa sổ tầng hầm dường như bị tháo ra từ phía bên trong và đặt gọn ghẽ, camera trong nhà trục trặc, còn "mắt thần" ở các khu vực xung quanh không có dấu hiệu nào về sự đột nhập hoặc người lạ tiếp cận..., nên CS đành quay về kiểm tra trong nhà.

Babis Anagnostopoulos

Hai CS đầu tiên đến hiện trường cho biết, thái độ của Babis có vẻ hơi lạ: khá bình tĩnh với những điều kinh hoàng nhất xảy ra trong nhà mình. Khi đi xuống cầu thang, nhìn thấy con chó mà hai vợ chồng xin từ trạm cứu hộ về nuôi bị treo cổ, Babis cũng phớt lờ trong khi ai nhìn thấy cũng sửng sốt. Thêm một chi tiết đáng chú ý: Người hàng xóm của Babis khai rằng, bà thức giấc khoảng 4 giờ 20 sáng vì nghe thấy âm thanh đập mạnh rất lớn như tiếng chó tru. Đến 6 giờ 17 thì điện thoại reo, bà nhấc máy và nghe tiếng Babis hét lớn. Nghĩ rằng nhà bên ấy có chuyện nên bà gọi CS.

Những tình tiết đắt giá

Mọi nghi ngờ lúc này tập trung vào Babis, các điều tra viên tìm hiểu sâu hơn về mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Là người đàn ông thành đạt và hấp dẫn nhưng Babis tỏ ra rất yêu thương vợ con, dù bạn bè và hàng xóm thấy anh ta coi vợ như một đứa trẻ. Caroline mong con lớn nhanh hơn để mình có thể đi học trở lại, mở rộng giao tiếp với bên ngoài nhiều hơn, tự chủ hơn. Bác sĩ gia đình của Caroline nhận định Babis là người thao túng vợ và hay thay đổi thái độ nhanh chóng từ âu yếm thành gia trưởng áp chế vợ.

Trong 37 ngày sau vụ án, Babis là người đàn ông đáng thương nhưng những dấu hiệu đầu tiên về sự rạn nứt trong gia đình bắt đầu hé lộ. Giữa anh ta và cha mẹ của Caroline cũng xảy ra bất đồng về việc nuôi đứa trẻ. Cha mẹ vợ muốn đưa cháu cho dì nuôi, trong khi Babis không đồng ý. Càng đáng nghi ngờ hơn là trong tang lễ của Caroline, mẹ vợ De La Cuesta nói với nhân chứng: "Hãy tưởng tượng Babis không chỉ bắt tôi đi chọn quan tài cho con tôi mà còn yêu cầu phải trả tiền và tôi đã đưa cho nó 2.000 euro".

Các kỹ thuật hiện đại đã giúp điều tra viên khai thác từ dữ liệu do đồng hồ thông minh có gắn đầu dò theo dõi sức khỏe của Caroline và điện thoại di động của Babis cũng như bộ nhớ của hệ thống camera trong nhà. Khi tìm lại được thẻ nhớ, CS phát hiện camera bị tắt lúc 1 giờ 20 phút sáng, tức là gần 3 tiếng trước khi Babis cho rằng bọn cướp đột nhập và phá hỏng hệ thống giám sát an ninh. Điện thoại của Caroline cho thấy thời gian tử vong của cô là 4 giờ 10. Trước đó, nhịp tim của cô đều đặn trong khoảng 50 - 60 lần phút, tức là khi cô đang ngủ, nhưng trong 5 phút cuối cùng nó đã tăng vọt lên gấp rưỡi, nghĩa là cô bị thiếu oxy do ngạt thở. Mặc dù vậy, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy trước đó Caroline chống cự hay vật lộn với bọn cướp như Babis khai (đánh lại bọn cướp). Dữ liệu định vị điện thoại cho thấy trong khoảng thời gian Babis khai mình ngất lịm thì điện thoại của anh ta lại... di động lòng vòng trong khuôn viên nhà.

Ngay sau tang lễ của vợ, Babis được CS mời lên làm việc và đưa ra các bằng chứng. Sáu tiếng sau, người chồng thú nhận đêm trước đó hai vợ chồng cãi nhau vì con khóc và Caroline đã đánh con, sau đó giận dữ ôm con lên lầu ngủ, còn anh ta ở lại dưới lầu. Khoảng 4 giờ sáng, Babis thức giấc lên lầu định làm hòa với vợ nhưng cô đẩy anh ra và trong lúc nóng giận, anh ta đè cô xuống, dùng 1 tay bịt miệng, tay kia lấy gối úp lên mặt để giữ chặt cô vợ đang giãy giụa. Lát sau khi biết vợ đã chết, hoảng quá Babis bèn nghĩ cách làm giả hiện trường bị cướp. Để mọi người thêm tin tưởng, anh ta hành hạ con chó và treo cổ nó.

Tại phiên xét xử sơ thẩm năm 2022, Babis Anagnostopoulos bị tuyên án chung thân với thời hạn tù thực tế tối thiểu 27 năm, tiền phạt 21.000 euro, chưa kể 11 năm tù về tội hành hạ động vật. Năm 2023, Babis đã rút đơn kháng án để xin giảm nhẹ hình phạt.

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-cuoi-cai-chet-cua-co-vo-tre-nguoi-anh-o-thien-duong_161828.html