Kỳ 4: Thảm án trong căn hộ tập thể

Sau thông tin nhà họ Để sắp mua nhà mới, rời khỏi căn hộ tập thể chật chội đã sống suốt thời gian dài, 4 người trong gia đình đột nhiên biến mất. Cho đến vài tháng sau, hàng xóm phát hiện mùi lạ phát ra từ căn phòng đóng cửa im ỉm nhiều tháng liền đã báo công an.

8 tháng phân hủy

Cả nhà Để Siêu ngoài người thanh niên 26 tuổi này ra còn ông ngoại và bố mẹ, tất cả cùng sống trong căn hộ số 13, tầng 5 của Khu tập thể nhà máy thép ở TP. Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Để Siêu và bố cũng đang làm việc tại nhà máy thép này.

Hôm 23/10/2006, sau khi cùng người bạn họ Lý tên Vận Long về nhà ăn cơm trưa, Để Siêu hẹn buổi chiều sẽ cùng quay lại nhà máy xử lý nốt công việc còn dang dở. Nhưng đúng hẹn, khi Lý đến gõ cửa lại chẳng thấy động tĩnh gì, cứ ngỡ Để Siêu đã đến nhà máy trước, Lý cũng vội vã rời đi, mà chẳng ngờ sau đó anh không bao giờ còn gặp lại họ Để và gia đình bạn mình nữa. Tất cả đột nhiên biến mất một cách bí ẩn.

Khoảng 2 tháng sau, khi đi ngang qua tòa nhà chung cư, Lý Vận Long bất giác nhìn lên bỗng thấy nhà Để Siêu có ánh đèn. Nghĩ bạn mình đã trở về, anh vội chạy lên lầu gõ cửa, nhưng lúc này đèn bên trong đã tắt. Chẳng những họ Lý chột dạ mà cả khu chung cư cũng bắt đầu lan truyền nhiều tin đồn thất thiệt về gia đình Để Siêu.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, hơn 8 tháng sau, ngày 03/7/2007, công an địa phương nhận được thông tin từ cư dân ở khu tập thể phản ánh ngửi thấy mùi hôi lạ phát ra từ căn hộ nhà họ Để. Trèo từ ban công phòng bên sang, cảnh sát phát hiện tất cả cửa nẻo đều đóng chặt, rèm che kín nên không phát hiện được gì, vì thế họ đành đập vỡ kính cửa sổ và thấy 1 thi thể nữ bọc kín trong chăn ở gian bếp, trên người có vết dao đâm; 3 thi thể nam còn lại nằm trong 2 phòng ngủ, đều bị siết cổ bằng dây điện. Tất cả đều là 4 người trong gia đình Để Siêu.

Theo cơ quan pháp y, căn cứ tình trạng phân hủy của các thi thể, thời điểm xảy ra án mạng được cho là vào cuối tháng 10/2006, do quyển lịch nơi phòng khách được lật đến 23/10/2006, cũng là ngày Lý Vận Long nhìn thấy Để Siêu lần cuối. Như vậy, khả năng Để Siêu bị sát hại ngay sau khi trở về nhà vào buổi trưa hôm đó. Đồ đạc trong phòng bị lục tung, cảnh sát thu thập được 3 dấu giày để lại vào các thời điểm khác nhau: 1 dấu dính máu, 1 dấu giống như dính vết bùn do trời mưa...

Các dấu giày tại hiện trường

Từ lời khai của Lý Vận Long, cơ quan điều tra nhận định dấu giày dính máu do hung thủ để lại vào ngày gây án; còn lại là khi hắn quay lại hiện trường sau đó, bật đèn tìm kiếm vật mà hắn quan tâm vào đúng hôm họ Lý đi ngang qua tòa chung cư và đã chạy lên gõ cửa phòng nhà Để Siêu vì cứ ngỡ bạn mình đi xa quay về. Khả năng các nạn nhân đều bị bất ngờ, không kịp phản ứng, vì cửa ra vào và cửa sổ của căn hộ không có dấu hiệu đột nhập, rất có thể hung thủ là người quen với gia đình.

Vì cờ bạc, gây thảm án

Theo những người sống cạnh bên, Để Siêu và người nhà anh đều sống hòa thuận với xóm giềng, họ là những cư dân kiểu mẫu, nhưng các vết thương trên cơ thể cho thấy hung thủ đã ra tay một cách tàn độc, thể hiện mối hận thù sâu sắc. Thêm một chi tiết do Lý Vận Long cung cấp được cơ quan điều tra lưu ý: Gia đình họ Để thuộc dạng có của ăn của để, đang định mua nhà mới cho rộng rãi hơn và trước khi vụ án mạng xảy ra, Để Siêu có mua chiếc máy tính mới, nhưng giờ chẳng thấy đâu... Chính vì thế, động cơ gây án của hung thủ không nằm ngoài dự định cướp tài sản.

Từ các yếu tố này, các điều tra viên nhận định: Hung thủ sống ngay trong khu chung cư nên mới có thể ra vào dễ dàng và quay lại hiện trường gây án để lấy khoản tiền chuẩn bị mua nhà của họ Để cùng tài sản. Thêm chứng cứ thuyết phục khi hồ sơ rút tiền của ngân hàng cho thấy ngay chiều 23/10/2006, một người đàn ông cầm biên lai tiền gửi có kỳ hạn và chứng minh thư của Để Siêu đến rút 90.100 nhân dân tệ, đáng nói là trên tờ biên lai, cơ quan điều tra phát hiện dấu vân tay có vết máu.

Sau khi sàng lọc từ hơn 1.400 cư dân trong khu tập thể nhà máy thép, cảnh sát tập trung vào những đối tượng từng có tiền án, mê cờ bạc, từ đó phát hiện ra 1 thanh niên có nhiều hành vi bất thường tên Triệu Long Cương (31 tuổi), có người bố cũng là công nhân nhà máy thép nên sống cùng khu tập thể với họ Để.

Mê đỏ đen đến mức nợ nần chồng chất, từng phải bán chiếc xe tải kiếm cơm để trả nợ, nhưng bất ngờ cuối năm 2006 họ Triệu bỗng trở nên giàu có, chuộc được xe về. Cảnh sát đã triệu tập Triệu Long Cương để lấy dấu vân tay và kết quả đối chiếu cho thấy trùng khớp với dấu vân tay trên tờ biên lai rút tiền; đôi giày thu được ở nhà đối tượng cũng trùng khớp với 2 dấu giày ở hiện trường. Ngày 07/7/2007, Triệu Long Cương bị bắt.

Biết không thể quanh co chối tội, Triệu Long Cương khai: Tháng 6/2006, sau khi bán chiếc xe tải - cần câu cơm duy nhất - mà vẫn không đủ trả khoản nợ 100.000 nhân dân tệ vay nặng lãi, Triệu Long Cương đã nảy sinh ý định trộm cắp. Nghe hàng xóm buôn chuyện nhà họ Để định mua nhà mới, cho rằng họ có sẵn nhiều tiền mặt trong nhà, Triệu Long Cương lập tức lên kế hoạch đột nhập trộm tiền.

Sáng 23/10/2006, Triệu sang nhà Để Siêu, thấy cửa không khóa nên lẻn vào, dùng dây điện siết cổ ông và bố của Để Siêu, rồi trốn luôn trong nhà đợi mẹ của anh này về tiếp tục ra tay... Đến trưa, Để Siêu đi làm về, vừa bước vào nhà cũng bị Triệu Long Cương đâm từ phía sau. Gây án xong, Triệu lục lấy một số tiền mặt và giấy tờ đi rút tiền ở ngân hàng, sau đó quay lại cuỗm thêm 2 chiếc điện thoại di động. Vài tháng sau, tiếp tục bị nợ nần vây bủa, Triệu Long Cương lại mò đến hiện trường giữa đêm bật đèn tháo máy tính đi bán và vội vàng tắt đi khi nghe có tiếng gõ cửa (của Lý Vận Long) bên ngoài.

Gây thảm án kinh hoàng, Triệu Long Cương đã bị kết án tử hình.

(Còn tiếp...)

NGUYỄN XUÂN (Theo Toutiao, Sohu)

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-4-tham-an-trong-can-ho-tap-the_159963.html