Kỳ 4: 'Sát thủ mặt cười' mang nỗi hận phụ nữ

Chỉ vì hận tình khi người đầu ấp tay gối phản bội, người đàn ông mang bộ mặt cười ấy đã trút mối hận thù lên những người phụ nữ tình cờ gặp gỡ, giở trò đồi bại đồng thời sát hại 8 nạn nhân chỉ trong vòng hơn 40 ngày trước khi bôn tẩu qua sa mạc...

Gây án liên hoàn

Hạ tuần tháng 10/2006, trong lúc ra thăm vườn, một nông dân ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc kinh hoàng phát hiện có thi thể nữ bị vứt tại đây. Theo cơ quan điều tra, nạn nhân bị cưỡng hiếp trước khi sát hại khoảng 2 ngày trước.

Đến tối cùng ngày 26/10/2006, cảnh sát địa phương tiếp tục nhận được thông tin một phụ nữ gặp nạn trên Quốc lộ 310, tên "yêu râu xanh" định giở trò nhưng do người qua đường phát hiện nên vội cướp điện thoại rồi bôn tẩu. Sáng hôm sau, cơ quan điều tra tiếp tục nhận được thông tin một nữ nhân viên trạm xăng bị người đàn ông cưỡng hiếp gần quốc lộ trên trong lúc đi làm vào sáng sớm. Theo đó, thấy người đàn ông dừng xe hỏi thăm đường có vẻ hiền lành, dễ mến, cô đã nhận lời ngồi lên phía sau xe để hướng dẫn mà chẳng mảy may nghi ngờ. Nhưng đến đoạn vắng, đối tượng bất ngờ dùng dao đe dọa, kéo cô xuống xe, lôi vào bụi cỏ ven đường giở trò đồi bại, sau đó hành hung nạn nhân tới tấp. Biết "yêu râu xanh" không muốn để mình sống, trong khi xung quanh chẳng một bóng người, không thể cầu cứu ai, nạn nhân đành giả vờ chết, sau đó được một tài xế lái xe ngang qua phát hiện, cứu thoát.

Nghiên cứu hành vi gây án sau các vụ việc kinh hoàng, Cảnh sát tỉnh Hà Nam nhận định tội ác được thực hiện bởi cùng một nghi can thường lang thang trên Quốc lộ 310 với mục đích săn tìm các phụ nữ trẻ đẹp đi ngang qua đây một mình. Trong khi đó, những khu vực xung quanh cũng xảy ra một số vụ án tương tự. Bắt đầu từ đây, cảnh sát đã khoanh vùng, sàng lọc danh sách tình nghi đồng thời cử trinh sát đeo bám hiện trường, theo dõi mọi động thái diễn ra trên và quanh Quốc lộ 310... Vì thời gian và địa điểm gây án của đối tượng không theo quy luật nên cảnh sát khó phát hiện được.

Vài ngày sau, tối 05/11/2006 cơ quan điều tra nhận được tin báo thêm một nạn nhân bị cưỡng hiếp, sát hại gần trạm thu phí, xác bị vứt trong con mương bên ngoài rào chắn của tuyến cao tốc. Khác với mọi khi, lần này hung thủ sử dụng điện thoại di động của nạn nhân nên bị cảnh sát lần ra chân tướng.

"Sát thủ mặt cười" Lý Quảng Quân

Khoảng 3 giờ sáng 06/11/2006, cảnh sát đã giăng lưới, bắt được nghi phạm là Lý Quảng Quân khi hắn đang say giấc trong nhà trọ. Biết ngày tàn của mình đã điểm nhưng họ Lý không hề sợ hãi mà luôn nở nụ cười, ngay cả khi trả lời điều tra viên trong trại tạm giam.

Hồ sơ cho thấy Lý Quảng Quân bắt đầu gây án từ cuối tháng 9/2006, thực hiện 8 vụ cướp của, cưỡng hiếp, giết người khiến 5 nạn nhân thiệt mạng. Chuỗi vụ án liên hoàn gây chấn động dư luận tỉnh Hà Nam và cả Trung Quốc do tình tiết nghiêm trọng và thủ đoạn tàn bạo của hung thủ.

Bôn tẩu qua sa mạc

Sinh năm 1969 trong gia đình nghèo, đông con ở tỉnh Giang Tô, dở dang việc học, năm 17 tuổi Lý Quảng Quân tìm đến vùng Đông Bắc làm công nhân, lập gia đình, sinh con tại đây. Sau thời gian tha phương, họ Lý muốn về Giang Tô phụng dưỡng cha mẹ già, nhưng người vợ không đồng ý, dẫn đến ly hôn, đứa trẻ được tòa xử theo mẹ. Trở về quê nhà, Lý Quảng Quân làm tài xế, kết hôn với Chung Mỹ Tuyết, sinh được 2 con - một trai, một gái.

Tháng 10/2000, do uống rượu trong lúc ngồi sau vô-lăng, họ Lý bị thu hồi giấy phép lái xe. Mất việc làm trong lúc vợ đưa hai con về thăm cha bị ốm, Lý Quảng Quân đành mượn rượu giải sầu, sau đó bị kết án 7 năm tù giam do giở trò với cô láng giềng... Không chịu nổi điều tiếng, người vợ mới gửi đơn ly hôn khi chồng còn ở trong trại, bỏ lại hai con cho chồng cũ, sau đó tái hôn.

Nhờ cải tạo tốt, tháng 8/2005 Lý Quảng Quân được tha sớm và tìm đến yêu cầu họ Chung (lúc này đã sinh 2 con cho người chồng mới) quay về, nhưng bị cự tuyệt. Cho rằng mình bị phản bội từ khi còn ở trong tù, tháng 02/2006 họ Lý mang theo dao tìm đến cửa hàng chị gái của Chung Mỹ Tuyết yêu cầu cung cấp thông tin nơi ở hiện tại của cô. Bị từ chối, hắn đâm chết chị này rồi bỏ trốn.

Bị cảnh sát truy đuổi, Lý Quảng Quân định đến Tân Cương theo Quốc lộ 310, trộm xe đạp băng qua sa mạc chỉ với nước uống và mì gói. Khổ sở suốt thời gian dài khiến họ Lý trở nên căm hận phụ nữ và quyết định xuôi theo Quốc lộ 310 về tỉnh Hồ Nam. Tối 24/9/2006, Lý Quảng Quân đến Cam Túc, tấn công một phụ nữ, sau đó tiếp tục gây ra 2 vụ án khác trước khi tới được Thiểm Tây và Hà Nam, gây tội ác liên hoàn cho đến khi sa lưới.

Mặc dù vậy, trong tù sát thủ mang bộ mặt cười vẫn cho mình là người tốt và kể từng tặng một bà lão nghèo tình cờ gặp gỡ 500 nhân dân tệ đồng thời tự biện minh cho hành vi tội ác của mình: "Chẳng có ai sinh ra là người xấu cả, mỗi người đều có lý do phạm tội của riêng mình".

Ngày 20/10/2007, Lý Quảng Quân bị kết án tử hình, thi hành án 2 tháng sau đó.

(Còn tiếp...)

NGUYỄN XUÂN (Theo Chinacourt, Toutiao)

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-4-sat-thu-mat-cuoi-mang-noi-han-phu-nu_158093.html