Kỳ 4: Cuộc giao kèo với 'quỷ dữ'

Ẩn sau gương mặt xinh đẹp, Karla Homolka chính là kẻ sát nhân tàn độc, khi nhẫn tâm đánh thuốc mê em gái mình để 'làm quà' dâng chồng dẫn tới cái chết tức tưởi của cô bé 15 tuổi.

"Búp bê Ken và Barbie"

Tháng 10-1987, khi chưa tốt nghiệp trung học, cô bé Karla Homolka xinh xắn với mái tóc vàng óng ả đã gặp rồi si mê Paul Bernardo lớn hơn mình 5 tuổi và mới tốt nghiệp đại học ngành Kế toán. Lúc đó, cả cha mẹ Karla lẫn tất cả mọi người đều vui mừng cho cặp đôi "Búp bê Ken và Barbie" bởi cả hai đều trẻ, đẹp và yêu nhau say đắm. Hai tháng sau, Paul cầu hôn Karla. Sau khi tốt nghiệp trung học, Karla vào làm tại 1 phòng khám, sau đó chuyển sang làm cho một bệnh viện thú y.

Cuộc tình của cặp đôi như trong mơ mặc dù thỉnh thoảng Karla vẫn than phiền về sự độc đoán lẫn tính nóng nảy của chồng, nhưng cô sẵn sàng bỏ qua. Công việc của Paul không ổn định, 2 người sống ở nhà cha mẹ của Karla cùng 2 em gái của cô. Cũng như chị mình, Tammy Homolka (15 tuổi) khá xinh đẹp và đặc biệt sùng bái anh rể. Bất ngờ vào mờ sáng 24-12-1990, Tammy đột ngột qua đời trong lúc cha mẹ đang ngủ. Theo lời Karla và Paul, cô bé bất ngờ ngất xỉu và không tỉnh lại do uống quá nhiều rượu.

Paul Bernardo và Karla Homolka

Tháng 6-1991, Karla và Paul tổ chức đám cưới thần tiên, hình ảnh cặp đôi đẹp như công chúa và hoàng tử ngồi xe ngựa kéo đến nhà thờ xuất hiện đầy trên mặt báo. Trước đó, cả hai đã dọn về nhà riêng. Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua cho đến tháng 01-1993, khi Karla xuất hiện ở đồn cảnh sát với bộ mặt thâm tím để tố cáo những bí mật về người chồng vũ phu một cách bệnh hoạn trong phòng ngủ.

Thời điểm quen Paul, Karla không hề biết đó chính là "kẻ hãm hiếp Scarborough". Những năm 1987 - 1990 ở khu vực quanh quận Scarborough, tỉnh Ontorio, Canada xảy ra gần 20 vụ hãm hiếp các cô gái trẻ từ 15 - 21 tuổi. Lời khai của các nạn nhân cho thấy thủ phạm là một thanh niên tuổi đôi mươi, tóc vàng, thường tấn công từ phía sau. Đến cuối năm 1990, cảnh sát đã có ảnh vẽ chân dung thủ phạm - được đặt biệt danh "kẻ hãm hiếp Scarborough" đồng thời thu được một số dấu vết ADN và gửi đi giám định. Tiếc là với khả năng kỹ thuật hạn chế vào thời đó, các mẫu phải xếp hàng chờ 2 năm.

Nạn nhân Tammy Homolka

Cặp đôi ác quỷ

Sống với Paul, Karla dần nhận ra đó là kẻ bạo dâm với những thú vui quái gở. Nhưng vì mê hắn, cô dần trở thành nô lệ của chồng. Karla khai khoảng giữa năm 1990, Paul đã dùng tiền của cô mua máy quay video, sau đó vừa thủ thỉ vừa hăm dọa rằng hắn rất thích các cô gái còn trinh, trong đó có Tammy. Mang tâm trạng sợ hãi, Karla đã lên kế hoạch dùng rượu đánh với trứng, sữa có pha thuốc ngủ cho em gái uống, để khi cô bé say, Paul sẽ hành sự. Kế hoạch này được thực hiện vào tối 23-12-1990 dưới tầng hầm ngôi nhà, ngay trong lúc cha mẹ của Karla ngủ trên lầu.

Để giữ cho Tammy không chống cự, Karla đã dùng giẻ tẩm thuốc Halothan gây mê nhanh toàn thân mà cô ta lấy trộm từ bệnh viện để bịt mặt em gái mình. Khi cặp đôi ác quỷ vừa "xong việc" thì bất ngờ Tammy nôn mửa rồi tắt thở. Cặp đôi nhanh chóng nghĩ ra "kịch bản" cô bé chết vì uống rượu trước khi đánh thức cha mẹ Karla. Mặc dù pháp y ghi nhận da mặt của nạn nhân bị bỏng vì Halothan nhưng cái chết của cô bé 15 tuổi được xác định là tắc đường thở do nôn ói.

Sau cái chết của Tammy, Karla trở thành cộng sự đắc lực của Paul trong việc tìm kiếm các cô gái trẻ để "mua vui" cho chồng. Từ lời khai của Karla và những băng hình do Paul ghi lại, cảnh sát biết được chính cặp đôi này là thủ phạm bắt cóc, xâm hại sau đó giết chết cô bé 14 tuổi Leslie Mahaffy ở TP.Burlington vào tháng 6-1991 và cô học trò 15 tuổi Kristen French ở St.Catharines vào tháng 4-1992. Mặc dù vậy, Karla và Paul lại đổ lỗi cho nhau. Tội ác của cặp đôi này lên tới đỉnh điểm khi dùng cưa phân xác Leslie rồi đổ xi-măng thành các cục bê-tông quăng xuống hồ.

Do đồng ý hợp tác với nhà chức trách nên Karla Homolka đạt được thỏa thuận chỉ phải lãnh án 12 năm tù, trong khi Paul nhận mức chung thân. Tuy nhiên thỏa thuận này khiến dư luận phẫn nộ và bị giới truyền thông Canada gọi là "cuộc giao kèo với quỷ dữ". Năm 2005, Karla ra tù, tiếp tục lấy chồng, sinh con nhưng phải sống mai danh ẩn tích dưới tên giả.

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-4-cuoc-giao-keo-voi-quy-du_145578.html