Kỳ 4: Cái chết của cô hầu bàn gây xáo động chính trường Pháp

Laetitia Perrais mất tích vào đêm 18/01/2011 sau giờ làm việc tại 1 khách sạn (KS) trong khu nghỉ mát gần Pornic, tỉnh Loire-Atlantique, Tây Bắc nước Pháp. Sáng hôm sau, người chị gái sinh đôi của Laetitia phát hiện chiếc xe tay ga của em mình bị lật cách nhà họ vài chục mét.

Từ thi thể dưới đáy hồ ...

Các đồng nghiệp của Laetitia cho biết, trong giờ nghỉ giữa ca từ 4 - 6 giờ chiều 18/01/2011, cô ra bãi biển chơi và khi sếp của Laetitia đến KS đã bắt gặp cô đang hôn 1 người đàn ông trong bãi xe. Khoảng 20 giờ, 1 nhân viên KS ra về thì bị người đàn ông chạy xe tay ga chặn lại (do nhầm cô với Laetitia do xe máy của 2 người giống nhau). Nhân viên này cho biết Laetitia sẽ tan ca lúc 10 giờ. Đến 0 giờ 30 phút, 1 người bạn nhận được tin nhắn của cô "Tớ gặp rắc rối" và 20 phút sau lại thêm tin nhắn "Tớ bị ép buộc". Sau 1 giờ sáng, nhân viên của 1 KS thấy Laetitia to tiếng với 1 người đàn ông rồi bỏ chạy bằng xe của mình, sau đó ít phút người đàn ông nổ máy chiếc xe hơi Peugot 106 đuổi theo cô.

Kiểm tra hoạt động của Laetitia, cảnh sát (CS) biết trên bãi biển vào chiều 18/01/2011 cô đã làm quen với người tên Tony Meilhon, cùng anh này la cà qua 4-5 quán bar, KS trong buổi chiều và đêm đó. Tony Meilhon tham gia đoàn du lịch bằng xe hơi tự lái và đang dừng ở khu nghỉ mát. Kiểm tra nhanh, CS biết Tony Meilhon SN 1979 tại Nantes, cách Pornic khoảng 50km và là 1 tội phạm có nhiều tiền án.

Tony Meilhon bị bắt ngày 20/01/2011, CS tìm thấy một số vết máu của Laetitia trong chiếc xe Peugot 106 của nghi can này và những tấm hình chụp cô trên bãi biển chiều 18/01/2011. Trên đồng cỏ nơi đoàn lữ hành đang đậu, CS tìm thấy chiếc giỏ đi chợ có bánh xe kéo bị cháy nham nhở, bên trong chứa dao, rìu, cưa sắt và 1 chiếc bông tai của Laetitia. Mặc dù tuyên bố không liên quan tới việc Laetitia mất tích, nhưng trong phòng tạm giam, Meilhon lại hát nghêu ngao: "Ôi Laetitia, bạn tốt biết bao! Oh la la, cơ thể nhỏ bé của bạn đáng giá 30 năm tù”. Một hiến binh đã dùng điện thoại ghi lại "màn trình diễn" này làm bằng chứng.

Tony Meilhon và Laetitia Perrais

Thông qua 1 người yêu cũ của Tony Meilhon, CS biết những nơi hắn thường lui tới, trong đó có một số hồ Tony thích tới để câu cá. Nhờ vậy, ngày 01/02/2011 thợ lặn đã mò được đầu và tứ chi của Laetitia trong hồ ở Lavau-sur-Loire (cách Pornic khoảng 50km về phía Đông Bắc). Đến ngày 09/4/2011, một khách bộ hành phát hiện phần thân của Laetitia nổi lên ở hồ Briord, cũng cách Pornic khoảng 50km.

... Đến cái chết gây tranh cãi

Trước những chứng cứ rõ ràng, Tony khai hắn vô tình tông vào xe của Laetitia Perrais, thấy cô đã chết, do lo sợ, hắn dùng dao đâm cô để dựng hiện trường giả rằng Laetitia bị cướp giết rồi ném xác xuống hồ. Tuy nhiên, pháp y xác định, nạn nhân chết do bị bóp cổ trước khi bị đâm nhiều nhát dao. Những dấu vết khác cho thấy Laetitia bị cưỡng bức và chống cự lại, nhưng vì phần dưới thi thể bị rữa nên không thể xác định được hành vi này. Kết luận điều tra cho rằng, khi Laetitia từ chối quan hệ trong KS và bỏ đi, Tony đã lên xe đuổi theo cố tình đâm chết vì sợ bị cô tố cáo hắn đã cưỡng hiếp mình.

Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vào tháng 6/2013, Tony Meilhon thừa nhận một phần tội lỗi và đổ việc hủy hoại thi thể của Laetitia cho "người bạn" mà hắn không thể nói tên (!). Tòa Đại hình Loire-Atlantique kết luận, Tony Meilhon phạm tội giết người và kết án tù chung thân, trong đó buộc phải thụ án 22 năm trước khi có quyền xin giảm án hoặc ân xá, khả năng bị quản thúc sau khi ra tù. Tháng 10/2016 tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm, nhưng bỏ biện pháp ngăn chặn tái phạm bằng quản thúc, đồng thời kết án Tony Meilhon thêm 1 năm tù vì tội đốt phòng giam hôm 21/9/2016 để phản đối việc không được... hút thuốc!

Vụ án Tony Meilhon sát hại Laetitia Perrais gây chấn động chính trường Pháp khi Tổng thống Nikolas Sarkozy lúc ấy đòi trừng phạt "những người bao che, để sai phạm xảy ra", chính là việc Tony Meilhon không được giám sát như quy định trong quá trình tái hòa nhập xã hội sau khi ra tù vào tháng 02/2010.

Nhìn vào quá khứ của Tony Meilhon sẽ hiểu hơn giá trị lời chỉ trích của ông Sarkozy. Năm 13 tuổi, Tony đã được đưa vào trại trẻ, nhưng trốn học, sớm uống rượu, hút cần sa và cocaine, ngày càng bốc đồng, phạm tội, bị bắt nhiều lần do cướp giật, trộm cắp, buôn bán ma túy. Tony lãnh án tù lần đầu vào năm 15 tuổi và từ tháng 10/1996 đến tháng 02/2010 hắn gần như vào trại liên tục.

Mặc dù vậy, phát biểu của ông Sarkozy khiến quan chức tòa án Pháp nổi giận, hàng ngàn thẩm phán, luật sư, thư ký tòa trên khắp nước này đã đình công, đồng thời tuần hành phản đối suốt 10 ngày, cáo buộc tổng thống can thiệp vào hoạt động tư pháp. Cuối cùng, giới chức nước này chỉ cách chức Giám đốc dịch vụ cải huấn liên khu vực Rennes - nơi điều phối hoạt động của các nhà tù trên lãnh thổ vùng Brittany, Normandy, Pays-de-the Loire (khu vực có các địa danh liên quan tới vụ án), không có quan tòa nào bị kỷ luật.

(Còn tiếp...)

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-4-cai-chet-cua-co-hau-ban-gay-xao-dong-chinh-truong-phap_149077.html