Kỳ 3: 16 năm truy tìm kẻ đồi bại bịt mặt trên núi

Hai thi thể nữ là người địa phương, sống ở ngôi làng thuộc vùng cao huyện Phượng Hoàng, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc được phát hiện trên sườn đồi trong tình trạng bị xâm hại. Dù có chứng cứ ngoại phạm nhưng do tình cờ trước đó đã gặp 2 nạn nhân trên núi, 2 trai làng chưa khảo đã tự nhận mình chính là hung thủ giết người. Nhưng pháp luật trọng chứng hơn cung nên sau khi thẩm vấn hơn 10.000 người, điều tra suốt 16 năm, Cảnh sát tỉnh Hồ Nam mới tìm ra kẻ đồi bại sát hại 2 thiếu nữ, qua đó minh oan cho 2 thanh niên vô tội.

Án mạng trong đêm

Sáng 16/9/2001, Công an huyện Phượng Hoàng, tỉnh Hồ Nam nhận được tin báo về 2 thi thể nữ trên sườn đồi ở làng Thiên Công Bình. Cả hai đều là người địa phương, khoảng trên dưới 20 tuổi, bị nhiều vết thương trên người, nhất là phần đầu, mặt, cổ... Đồng hồ đeo tay trên thi thể 1 nạn nhân dừng ở 3 giờ 51 sáng, người còn lại bị thương tích nghiêm trọng hơn. Đặc biệt trên thi thể cả hai còn vương nhiều cọng rơm đang cháy dở...

Một số người dân địa phương cho biết, tối hôm trước có 2 thanh niên làng khác, nói tiếng dân tộc Miêu, đi chơi cùng 2 nạn nhân; trong đó thanh niên nhuộm tóc vàng dáng người thấp đậm, trên cánh tay có hình xăm chữ "Yêu và hận". Bám vào chi tiết này, cơ quan điều tra đã phác họa chân dung 2 nghi phạm, tập trung vào đối tượng tóc vàng.

Tổ chuyên án đã khoanh vùng điều tra 43 ngôi làng xung quanh, thẩm vấn hơn 1.000 người, lọc từ 77 thanh niên tóc vàng, cuối cùng tập trung vào 2 nghi phạm họ Ngô và Long. Thêm tình tiết càng củng cố chứng cứ là đối tượng họ Ngô có hình xăm 3 chữ "Yêu và hận" trên tay, từng nhuộm tóc vàng nhưng bất ngờ đổi lại thành màu đen sau đó vài ngày. Qua nhận dạng, nhân chứng xác định cả hai đã đi chơi cùng 2 cô gái trên vào tối 15/9/2001.

Bị bắt, hai đối tượng khai nhận sáng 15/9/2001, Ngô - Long vốn là bạn thân gặp 2 cô gái xinh đẹp trên tại chợ phiên đã đến làm quen, sau đó theo 2 cô về nhà. Nhận được lời hứa sẽ cùng ăn tối, Ngô - Long đã lên kế hoạch hành sự. Đến hẹn, do bị đám trẻ hiếu kỳ rọi đèn pin vào mặt, Ngô đã để lộ hình xăm 3 chữ "Yêu và hận" trên cánh tay. Khi 4 người cùng lên núi tâm sự, Ngô - Long đã giở trò với cả hai, dùng đá nện vào đầu và mặt trước khi thiêu xác để đánh lạc hướng điều tra. Lẩn trốn trên núi đợi trời sáng, cả hai thay bộ quần áo vấy máu trước khi quay về.

Long Dũng Kim bị áp giải về nơi gây án

Những lời khai rành rọt này hoàn toàn phù hợp với hiện trường vụ án và kết quả điều tra, nhưng bất ngờ trong lần phỏng vấn tiếp theo trước khi khép lại vụ án, cả hai bỗng chối tội, rằng chưa kịp hành sự thì một thanh niên khoảng ngoài 20, che kín mặt, chẳng biết từ đâu nhảy ra hỏi bằng tiếng dân tộc Miêu rằng cả hai có mang theo dao không. Nói đến đây, Ngô - Long cho biết trước đó thú nhận mình là hung thủ vì khi đến làng và lúc rời đi có nhiều người chứng kiến họ cặp kè với 2 cô gái, nên rơi vào cảnh "tình ngay lý gian", đồng thời đêm đó do Long lén giấu ít tiền dưới một tảng đá và khi quay lại lấy đã chứng kiến hiện trường thảm khốc.

Trọng chứng hơn trọng cung

Sau khi đối chiếu mẫu ADN của Long - Ngô với mẫu của hung thủ còn lưu lại trong cơ thể 2 nạn nhân, kết quả không khớp, với phương châm "trọng chứng hơn trọng cung", cảnh sát đã cho cả hai được tại ngoại, trong khi họ dốc sức truy tìm hung thủ gây án.

Trước áp lực dư luận do hành vi dã man của hung thủ, độ tuổi của nghi phạm được mở rộng thêm thành 18-50. Các điều tra viên đã thực hiện hơn 10.000 lượt thẩm vấn, thu thập hàng ngàn chứng cứ liên quan, nhưng 16 năm trôi qua, vụ án vẫn lâm vào ngõ cụt, được liệt vào danh sách các vụ trọng án cần nhanh chóng giải quyết.

Tháng 3/2017, Tổ chuyên án được thành lập tiếp tục thu thập gần 100 mẫu máu, tập trung vào các thành viên gia tộc sống xung quanh nơi xảy ra án mạng. Được sự hỗ trợ của Bộ Công an Trung Quốc, áp dụng công nghệ ADN mới để đối chiếu, cuối cùng xác định được 2 nghi phạm có kết quả tương đồng; sau đó 1 trong 2 người được loại khỏi đối tượng tình nghi, chỉ còn lại Long Dũng Kim làm công nhân tại 1 nhà máy ở Tiêu Sơn, tỉnh Chiết Giang.

Sáng 19/5/2017, Cảnh sát huyện Phượng Hoàng dùng tiếng dân tộc Miêu trao đổi đồng thời thu thập mẫu máu của họ Long gửi đi xét nghiệm, cho kết quả trùng khớp. Tại cơ quan điều tra, Long Dũng Kim thú nhận: "Tôi chính là kẻ bịt mặt gây án 16 năm trước".

Năm đó, Long Dũng Kim đã ngoài 20, kết hôn được gần 3 năm. Đêm 15/9/2001, khi lên núi canh không cho gia súc nhà khác giẫm đạp ruộng bên mình, thấy 4 thanh niên nam nữ đang hẹn hò, lập tức họ Long lấy mũ che mặt tiến đến hoạnh họe rồi đuổi hai chàng trai trẻ đi. Còn lại một mình trên núi vắng trong đêm với hai cô gái xinh đẹp đang hoảng hốt, Long Dũng Kim đã nhặt đá giáng vào người họ, giở trò đồi bại với 1 nạn nhân, sau đó sát hại cả hai, lấy rơm xung quanh đốt để xóa dấu vết. Theo lời Long Dũng Kim, vì là người cùng làng, biết sớm muộn gì cũng sẽ lộ tẩy nên phải "giết người diệt khẩu".

Với tội danh "cố ý giết người", Long Dũng Kim bị kết án tử hình, thi hành án ngày 29/7/2021.

(Còn tiếp...)

NGUYỄN XUÂN (Theo Toutiao, Sohu)

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-3-16-nam-truy-tim-ke-doi-bai-bit-mat-tren-nui_159928.html