Kỳ 1: Kiều nữ tử vong vì thực phẩm chức năng giả

Xã hội hiện đại với những áp lực liên quan đến gia đình, công việc đã khiến không ít người, nhất là các chị em, bị stress, mất ngủ, sinh hoạt không điều độ dẫn đến thừa cân, béo phì cùng nhiều hệ lụy khác. Tự ti vì ngoại hình, rất nhiều người đã lựa chọn phương pháp giảm cân cấp tốc bằng thuốc, bất chấp khuyến cáo của các chuyên gia y tế về những tác hại khôn lường đối với sức khỏe, trường hợp lạm dụng quá mức có thể dẫn đến tử vong.

Khi con gái là Tiểu Quân bất ngờ rơi vào hôn mê sâu và đột tử không lâu sau đó, cố trấn tĩnh lại, người mẹ yêu cầu cảnh sát điều tra, dù hồ sơ bệnh án kết luận "không có nguyên nhân bất thường", từ đó lần ra đường dây sản xuất thuốc giảm cân giả.

Bí ẩn cái chết của cô gái xinh đẹp

Gương mặt xinh xắn, tính tình lạc quan, hoạt bát, nhanh nhẹn, Tiểu Quân (SN 1987) sống tại TP. Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc với cha mẹ. Trang weibo cá nhân của cô thường chia sẻ về kiến thức làm đẹp cùng những trải nghiệm trong cuộc sống... được hàng chục ngàn người theo dõi.

Bẵng đi một thời gian không thấy Tiểu Quân lên mạng, mãi đến đầu tháng 8/2013 mới thấy cô chia sẻ về tình trạng sức khỏe "chẳng mấy khả quan" của mình. Trưa 13/8/2013, người đẹp đăng trạng thái cuối cùng khiến cộng đồng mạng lo lắng: "Sức khỏe của mình không ổn, lại vừa bị ngất, tình trạng ngày càng tồi tệ". Chiều cùng ngày, Tiểu Quân bất ngờ hôn mê và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Người mẹ xót xa nhớ lại, Tiểu Quân ngã ngất trong lúc mở tủ quần áo chọn trang phục đi làm, khi xe cấp cứu đến nơi, cô đã không còn thở nữa, mạch không đập. Nhân viên y tế kết luận "không có nguyên nhân bất thường". Sau phút bàng hoàng, cha mẹ người vắn số không chấp nhận kết luận từ phía bệnh viện, bởi theo ông bà dù là đột tử cũng phải có nguyên nhân, nên đã đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ những nghi ngờ của mình.

Lật lại hồ sơ, Cảnh sát TP. Thường Châu được biết sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, vốn xinh xắn, khỏe mạnh, lại thông minh, cần cù, Tiểu Quân quyết định không thi đại học, rời gia đình đến Quảng Đông làm việc, sau 5 năm về quản lý 1 quán bar. Theo các nhân viên tại đây, Tiểu Quân chưa bao giờ ốm vặt, nhưng khoảng nửa tháng trước đó, họ bỗng thấy cô ngất vài lần tại chỗ làm. Nghĩ do mình tham công tiếc việc, không nghỉ ngơi đầy đủ nên bị hạ đường huyết, Tiểu Quân cũng chủ quan, không tới bệnh viện khám, cho đến khi không gượng nổi.

Số thuốc nhộng xanh giảm cân chứa trong bao

Số thuốc nhộng xanh giảm cân chứa trong bao

Kết quả giám định pháp y của Cảnh sát Thường Châu cho thấy, trên người Tiểu Quân không có vết thương, nhưng trong máu xuất hiện biệt dược Fluoxetine với nồng độ cao. Chất này thường được dùng điều trị chứng trầm cảm, dù có tác dụng phụ không nhỏ đối với cơ thể; nếu sử dụng quá liều sẽ khiến hô hấp khó khăn, có thể dẫn đến tử vong.

Bất ngờ về kết quả trên, cha mẹ Tiểu Quân cho biết con gái mình không hề mắc bệnh trầm cảm. Hồ sơ bệnh lý cũng không thể hiện triệu chứng này; trong khi thuốc điều trị được bán theo đơn, không thể tự ý tìm mua. Do bạn trai Tiểu Quân là bác sĩ nên giả thiết được đặt ra là rất có thể cô được anh này mua giúp Fluoxetine để điều trị, nhưng cuối cùng mối nghi này đã được làm sáng tỏ, bạn trai của Tiểu Quân là người đạo đức, lối sống chuẩn mực, cả hai rất khắng khít, đẹp đôi, được gia đình hai bên ủng hộ, nên không có lý gì lại hành xử như vậy.

Lúc này, người mẹ chợt nhớ ra, sau khi Tiểu Quân từ Quảng Đông về, bà thấy con gái mình gầy hẳn, gương mặt không còn bầu bĩnh như trước. Tiểu Quân giải thích trước đó cô có sử dụng một loại thực phẩm chức năng giảm cân dạng viên nhộng màu xanh "nguồn gốc từ thiên nhiên". Cảnh sát cũng tìm thấy trong tủ còn 1 hộp Tiểu Quân đang uống dở.

Theo các chuyên gia y tế, sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên không chứa biệt chất Fluoxetine, trái ngược với kết quả xét nghiệm. Giấy phép sản xuất in trên sản phẩm cho thấy đây là loại thực phẩm chức năng giảm béo không đúng như thông tin in trên sản phẩm.

Truy xuất từ lịch sử mua bán trên tài khoản của Tiểu Quân, cảnh sát tìm thấy cửa hàng bán loại thuốc trên do Quách Xuân Phong phụ trách, nhưng cô này khai mình chỉ đứng tên hộ người bạn đang kinh doanh online là Vương Vĩnh Lượng (35 tuổi, ở Hàng Châu). Kết quả điều tra cho thấy, họ Vương cũng không phải người sản xuất loại viên con nhộng chứa Fluoxetine trên, vì vậy cảnh sát quyết định giăng lưới để bắt trọn ổ đường dây sản xuất, buôn bán loại thực phẩm chức năng giả này.

"Thổi" giá thuốc dỏm từ 1 lên... gần 130 nhân dân tệ!

Lần theo các "chân rết", cảnh sát phát hiện loại thuốc trên được họ Vương lấy từ một cửa hàng chuyên bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe do Hà Kiến Phong (40 tuổi, ở Thành Đô) làm chủ. Điều đáng nói, họ Hà cũng không sản xuất mà nhập bán thành phẩm từ "dây chuyền sản xuất" của Thư Giai Minh (41 tuổi) về đóng gói và phân phối đến tay người tiêu dùng, trong đó có Tiểu Quân. Khi cảnh sát tìm đến tận nơi mới phát hiện "dây chuyền sản xuất" chỉ là căn nhà xập xệ dựng tên khoảnh đất ẩm thấp, xung quanh đầy rác, với nhân viên duy nhất chính là... họ Thư!

Tại cơ quan điều tra, Thư Giai Minh khai là giáo viên môn Hóa, do thấy nhu cầu giảm cân trên thị trường khá lớn nên đã nghỉ việc, về sản xuất thực phẩm chức năng. Từ chuyên môn của mình, biết những sản phẩm này sẽ đạt hiệu quả rất chậm nếu sử dụng hoàn toàn nguyên liệu thiên nhiên, trong khi Fluoxetine có tác dụng kích thích sự hưng phấn, gây cảm giác chán ăn, vì thế giảm cân rất nhanh, Thư Giai Minh đã sử dụng biệt dược này để trộn với các loại bột thành dạng thuốc viên con nhộng cho vào... bao tải, sau đó đưa họ Hà đem về đóng hộp, in nhãn mác với giấy phép của sản phẩm hợp pháp trên thị trường. Qua nhiều khâu trung gian, đến tay người tiêu dùng như Tiểu Quân, hộp thuốc bị "đội giá” từ 1 nhân dân tệ lên... gần 130 nhân dân tệ!

Cuối cùng, Vương Vĩnh Lượng, Hà Kiến Phong, Thư Giai Minh cùng một số chủ cửa hàng tân dược trong đường dây sản xuất - buôn bán thực phẩm chức năng giả đã sa lưới pháp luật.

(Còn tiếp...)

NGUYỄN XUÂN (theo Toutiao, Sohu)

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-3-kieu-nu-tu-vong-vi-thuc-pham-chuc-nang-gia_149915.html