Kon Tum: Hàng trăm nghìn du khách đến tham quan tại Khu du lịch sinh thái Măng Đen

Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum hiện đang là điểm thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước. Dịp lễ 2/9 vừa qua, Măng Đen đã đón hơn 50.000 lượt khách, nâng tổng số khách đến Khu du lịch sinh thái Măng Đen lên hơn 800.000 lượt từ đầu năm đến nay.

Chỉ trong dịp lễ 2/9, Măng Đen thu hút hơn 50.000 lượt khách tham quan.

Thị trấn Măng Đen nằm ở độ cao 1.200m so với mực nước biển, nơi đây được bao bọc bởi rừng nguyên sinh, rừng thông và rất nhiều hồ, sông, suối, thác tạo nên cảnh quan độc đáo và không khí mát lạnh quanh năm.

Không chỉ thu hút du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa và nghệ thuật tại Không gian văn hóa “Thiên đường Tây Nguyên - Măng Đen”. Tại đây, du khách được thưởng thức những tiết mục biểu diễn mang đậm dấu ấn văn hóa, nghệ thuật của đồng bào các dân tộc bản địa, bao gồm múa cồng chiêng, đàn T’rưng, đàn đá và nhiều nét đẹp văn hóa khác dưới sự thể hiện của các nghệ nhân tài hoa như A Biu, A Đruông, và nhiều nghệ sỹ khác.

Ngoài những trải nghiệm văn hóa, du khách cũng có cơ hội tìm hiểu và lựa chọn các sản phẩm đặc trưng của huyện Kon Plông tại Chợ phiên nông sản và OCOP tại Khuôn viên đồi thông đường Hùng Vương, thị trấn Măng Đen. Chợ phiên có 40 gian hàng của các doanh nghiệp và cá nhân địa phương, trưng bày những sản phẩm đặc trưng như rau hữu cơ, bưởi, cam, cà chua bi, dâu tây, dưa leo, các loại dược liệu, sản phẩm từ dược liệu, sản phẩm nước ép và nhiều sản phẩm OCOP khác.

Đến với Măng Đen chị Nguyễn Thị Thu (Quảng Ngãi) chia sẻ: “Dịp nghỉ lễ 2/9 mình cùng cả nhà đến Măng Đen tham quan, Măng Đen cách chỗ mình ở không quá xa nhưng khí hậu thì khác biệt quá, chỗ mình mùa này vẫn đang nóng lắm mà lên đây mát mẻ, dễ chịu hẳn. Các bé nhà mình rất hào hứng khi xem các tiết mục múa cồng chiêng, đánh đàn đá...”.

Còn anh Nguyễn Văn Huy (Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: Mình đã tìm hiểu nhiều về Măng Đen và muốn đến Măng Đen từ rất lâu, nhưng do công việc bận rộn nên đợi dịp lễ mới có thể tới đây được. Đi từ Thành phố Hồ Chí Minh tới đây khá xa nhưng cảnh sắc ở đây không làm mình thất vọng. Ban đầu mình chỉ tính đến Măng Đen cho biết, nhưng bây giờ mình quyết định ở hẳn 1 tuần không chỉ để thăm thú hết các điểm du lịch như thác Pa Sỹ, hồ Đăk Ke, tượng Đức Mẹ mà mình còn dự định trải nghiệm cuộc sống bình yên, không khí mát mẻ, con người chất phác nơi đây.

Dưới đây là một số hình ảnh về Khu du lịch sinh thái Măng Đen:

Bá Tứ

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/kon-tum-hang-tram-nghin-du-khach-den-tham-quan-tai-khu-du-lich-sinh-thai-mang-den-360399.html