Kinh doanh bằng chữ tâm

Ngày 5-5, ông Hùng đến thăm ông An, chủ cửa hàng dịch vụ vật tư điện, nước ở số 81 phố Trần Quốc Hoàn (quận Cầu Giấy). Hai người bạn già ôn lại kỷ niệm cũ từ thời còn ở chiến trường xưa.

Đang vui câu chuyện, ông Hùng thấy một thanh niên cầm theo một chiếc vòi nước cũ đến nói:

- Bác bán cho cháu cái vòi nước, đúng loại này nhé.

Cầm chiếc vòi nước cũ của khách lên xem, ông An hỏi:

- Cái này làm sao mà phải thay?

- Dạ, nó hỏng rồi bác ạ. Nước chảy tung tóe, không dùng được nữa - cậu thanh niên trả lời.

Ông An lấy dụng cụ, tháo cái vòi nước ra xem, loay hoay mấy phút rồi đưa lại cho khách và bảo:

- Cái vòi này chỉ hỏng phần gioăng cao su thôi, tôi đã thay cho cậu cái khác, xong rồi đấy. Yên tâm mang về mà dùng. Việc gì phải mua cái vòi mới hơn trăm nghìn đồng.

- Vậy cho cháu xin gửi tiền ạ! - người thanh niên khẩn khoản nói.

- Thôi, không phải tiền nong gì đâu, đáng là bao, vài nghìn hai chiếc gioăng, tôi tặng cậu - ông An nói giọng quả quyết.

Cậu thanh niên ngỡ ngàng, xúc động cảm ơn ông An rồi ra về.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, ông Hùng thêm nể phục người bạn già nhân hậu, kinh doanh bằng cả chữ tâm, chữ tín.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/kinh-doanh-bang-chu-tam-443071.html