Kiên Giang rộn ràng hội trại tòng quân

Sáng 26-2, các huyện, thành phố trong tỉnh Kiên Giang tổ chức hội trại tòng quân năm 2024. Hội trại nhằm tạo sân chơi lành mạnh, phấn khởi cho thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ.

Thanh niên sẵn sàng nhập ngũ huyện Hòn Đất háo hức chơi các trò chơi tập thể tại hội trại tòng quân.

Tại ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, nơi diễn ra hội trại tòng quân được trang trí cờ, hoa rực rỡ. Các tiểu trại mang tên những tấm gương tiêu biểu có công xây dựng, bảo vệ Tổ quốc như Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Trỗi, Bế Văn Đàn, Phan Thị Ràng, Mai Thị Nương, Trần Phú… đã cổ vũ, động viên tuổi trẻ hăng hái lên đường nhập ngũ.

Hòa mình vào các trò chơi tập thể, trò chơi dân gian, thanh niên Lê Văn Thuận, ngụ khu phố Tri Tôn, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất cho biết: “Tôi và các bạn đoàn viên, thanh niên chơi các trò chơi dân gian rất vui, làm cho tôi quên đi sự hồi hộp trước ngày lên đường nhập ngũ”.

Thanh niên Trần Hoài Anh, ngụ khu phố Sư Nam, thị trấn Hòn Đất nói với nụ cười tươi: “Không khí hội trại thật sự rất tưng bừng, phấn khởi, nhất là khi các bài hát tập thể, các ca khúc nói về khát vọng tuổi trẻ, về tình yêu quân đội, quê hương, đất nước càng thôi thúc tôi quyết tâm lên đường nhập ngũ”.

Khí thế chung tại huyện Hòn Đất đúng như khẩu hiệu “Vinh quang là người chiến sĩ”, các chàng trai háo hức lên đường nhập ngũ. Là con một trong gia đình, nhưng Trần Tiến, ngụ ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và đã được khoác lên người quân phục Cảnh sát Biển. Tiến nói: “Tôi rất tự hào khi được mặc quân phục, tôi sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu để phục vụ Tổ quốc”.

Các bạn đoàn viên nữ đến cổ vũ tinh thần và tham gia sinh hoạt hội trại cùng thanh niên huyện Hòn Đất sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Thanh niên TP. Rạch Giá được kiểm tra lại sức khỏe trước ngày lên đường nhập ngũ.

Từ sáng sớm không khí hội trại tòng quân tại TP. Rạch Giá cũng rộn ràng. Thanh niên từ các phường, xã tập trung đến Ban Chỉ huy Quân sự TP. Rạch Giá, nhanh chóng ổn định đội hình, tham gia kiểm tra lại sức khỏe trước khi nhập ngũ.

Thanh niên Từ Văn Nghĩa, ngụ khu phố 6, phường Rạch Sỏi cho biết phường Rạch Sỏi đưa thanh niên lên trại từ tối hôm qua, các thanh niên đã có một đêm quây quần bên nhau tâm sự, chia sẻ về ước mơ, nguyện vọng.

"Có bạn từ trước nay chưa xa gia đình nên còn rất bỡ ngỡ, có bạn đã đi làm nên mạnh dạn và tự tin. Riêng tôi thì có chút quyến luyến với người vợ sắp cưới, tuy nhiên chúng tôi đã hẹn ước ngày tôi hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự là ngày cả hai nên duyên vợ chồng”, Từ Văn Nghĩa tâm sự.

Lần đầu tiên mặc quân phục nên Danh Lập Trường, ngụ ấp Tà Tây, xã Phi Thông, TP. Rạch Giá có chút bỡ ngỡ. Trường cẩn thận thắt dây giày, chỉnh sửa nếp tay áo cho thật thẳng, thật đẹp. Trường nói: “Cảm giác mặc quân phục rất hạnh phúc và tự hào, tôi thấy bản thân trở nên chững chạc và tràn đầy quyết tâm cống hiến phục vụ đất nước”.

Trò chơi chuyền bông nước đòi hỏi sự đoàn kết, khéo léo của các thanh niên huyện U Minh Thượng.

Tại huyện U Minh Thượng, không khí hội trại tòng quân cũng được bạn đoàn viên, thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ hòa vào các trò chơi hết sức sôi động. Các trò chơi tập thể như kéo co ngược, truyền bông nước… khiến các đoàn viên, thanh niên càng đoàn kết, thể hiện khéo léo “ăn ý” để hoàn thành tốt trò chơi.

Thanh niên Đặng Huỳnh Mỹ (đảng viên), ngụ ấp Xẻo Kè A, xã Thạnh Yên phấn khởi cho biết: “Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, chúng tôi những thanh niên được tuyển chọn sẽ phấn đấu học tập rèn luyện, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu”.

Bài và ảnh: THU OANH

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/quoc-phong-an-ninh/kien-giang-ron-rang-hoi-trai-tong-quan-19205.html