Kịch tính bảng “tử thần”

(VOV) - Bảng B thực sự xứng đáng với tên gọi bảng “tử thần”. Hà Lan chỉ có 1% cơ hội đi tiếp nhưng đó cũng sẽ là động lực để thầy trò Bert van Marwijk thi đấu hết sức mình trước BĐN đêm nay

Trong lịch sử các vòng chung kết EURO, chưa từng có một đội bóng nào để thua 2 trận ở vòng bảng có thể giành quyền vào vòng tứ kết. Lần này cũng vậy, đội tuyển Hà Lan chỉ có 1% cơ hội đi tiếp nhưng đó cũng sẽ là động lực để thầy trò Bert van Marwijk thi đấu hết sức mình trước Bồ Đào Nha đêm nay. Đó không chỉ là chiếc vé đi tiếp mà còn vì danh dự bởi Hà Lan chưa từng thua 2 trận tại một vòng đấu bảng EURO chứ đừng nói tới viễn cảnh ra về tay trắng lần này.

Điều thần kỳ liệu có đến với Hà Lan trong lượt đấu cuối này? (Ảnh: Getty Images).

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ đội bóng có biệt danh “Cơn lốc màu da cam”. Trong 10 lần gặp nhau gần đây nhất, Hà Lan để thua 6, hòa 3 và chỉ giành chiến thắng duy nhất 1 lần trước Bồ Đào Nha và thắng lợi ấy cũng đã cách đây hơn 20 năm. Mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn cho thầy trò HLV Bert van Marwijk bởi đối thủ của họ trong trận đấu này cũng cần 3 điểm trọn vẹn mới có thể đảm bảo chắc chắn quyền đi tiếp.

Nhiều khả năng, Hà Lan sẽ ra quân với bộ đôi tiền đạo Van Persie và Huntelaar trong đội hình xuất phát. Hiểu rõ quyết tâm giành chiến thắng của đối thủ, phát biểu trước loạt trận cuối cùng, HLV Paulo Bento của Bồ Đào Nha tỏ ra rất thận trọng: “Trong một giải đấu lớn như EURO và trong bảng đấu hết sức cân bằng như thế này, tất cả mọi việc đều có thể xảy ra ở lượt đấu cuối. Dù Hà Lan chưa giành chiến thắng 1 trận nào nhưng chúng tôi vẫn phải thể hiện sự quyết tâm của mình để chắc chắn giành vé đi tiếp, tất cả đều phụ thuộc ở chúng tôi. Hà Lan là một đội bóng mạnh với nhiều ngôi sao và xứng đáng với sự tôn trọng đặc biệt cũng giống như Đức và Đan Mạch. Điều quan trọng là cơ hội đi tiếp của họ vẫn còn”.

Không chỉ phải lo lắng về kết quả trận đấu, HLV Paulo Bento đang đứng trước nguy cơ mất 4 trụ cột trải đều ở 3 tuyến là Fabio Coentrao (hậu vệ), Raul Meireles, Ronaldo (tiền vệ) và Helder Postiga (tiền đạo) nếu các cầu thủ này phải nhận thêm 1 thẻ vàng nữa ở trận đấu đêm nay với Hà Lan.

Trong khi đó, sau 2 chiến thắng trước Bồ Đào Nha và Hà Lan. đội tuyển Đức chỉ cần thêm 1 kết quả hòa trong trận đấu với Đan Mạch ở lượt cuối là chắc chắn lọt vào tứ kết với tư cách đội dẫn đầu bảng B.

HLV Joachim Loew cho biết: “Theo quan sát của tôi trong các buổi tập, các học trò của tôi đều đang thể hiện rất tốt, từ chiến thuật cho tới tâm lý thi đấu, từ đội hình chính cho tới các cầu thủ dự bị. Tất cả đều có những đóng góp nhất định cho thành quả chung của toàn đội. Đó là lý do các cầu thủ luôn cư xử rất đúng mực dù có tên trong danh sách xuất phát hay không. Tôi có thể thấy tham vọng, khao khát thi đấu và cống hiến của các cầu thủ. Tôi có trong tay lực lượng dự bị hùng hậu tuy nhiên giải đấu mới chỉ diễn ra 2 trận và bất kỳ việc gì cũng có thể xảy ra. Và tôi cần tất cả các cầu thủ luôn sẵn sàng thi đấu”.

Phía bên kia, HLV Morten Olsen của đội tuyển Đan Mạch cũng tỏ ra rất tự tin với thành tích chưa bao giờ thua trong trận đấu ở EURO mà họ ghi bàn trước. HLV Morten Olsen nói: “Nếu nhìn vào lịch sử EURO 20 năm trước và cả thời gian trước đó nữa, Đan Mạch chưa từng thua một trận đấu nào mà chúng tôi vươn lên dẫn trước. Tôi nghĩ đó là nhờ họ đã đánh giá thấp chúng tôi mà ví dụ điển hình là vào kỳ EURO 1992, năm chúng tôi lên ngôi vô địch.

Tôi có thể khẳng định 100% rằng đội tuyển Đức sẽ không mắc phải sai lầm chủ quan, khinh địch vào trận đấu đêm nay. Bởi đơn giản họ biết rằng Đan Mạch là đội bóng mạnh có thể đối đầu với bất kỳ đối thủ nào”./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/kich-tinh-bang-tu-than/20126/213540.vov