Khung cảnh hiếm thấy tại hai thành phố lớn nhất nước

Sáng Mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đường phố Hà Nội, TP.HCM trở nên vắng vẻ, không còn cảnh tắc đường, chen lấn vẫn thường thấy.

Hồ Gươm yên bình trong sáng Mùng 1 Tết.

Sáng 10/1 (tức mồng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), các tuyến đường phố Hà Nội đều vắng vẻ, tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với mọi ngày. Ảnh chụp lúc 8h30 sáng trên đường Cầu Diễn và Hồ Tùng Mậu.

Lối lên đường Vành đai 3 thường ngày rất đông nay trở nên vắng lặng.

Khu vực trước Bến xe Mỹ Đình không một bóng người.

Ngã tư Xuân Thủy giao Hồ Tùng Mậu vốn luôn là "điểm nóng" giao thông, nay lại vắng vẻ, "yên bình" đến lạ vào buổi sáng đầu năm.

Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, La Thành không còn cảnh ùn tắc hay chen chúc, thay vào đó là hình ảnh vắng vẻ, chỉ có một vài phương tiện qua lại.

Ngã tư đường Láng, Ngã Tư Sở thưa thớt người tham gia giao thông.

Trái ngược với hình ảnh ùn tắc thường ngày, khu vực ngã tư Chùa Bộc - Tây Sơn vắng vẻ trong sáng mùng 1 Tết.

Hàng quán đóng cửa, vỉa hè trên phố Hàng Bông tĩnh lặng.

Gia đình nhỏ đưa con đi du xuân đầu năm.

Khu vực hai con Rồng ở hồ Hoàn Kiếm là địa điểm chụp ảnh của nhiều người ngày đầu năm.

Người dân ghi lại khoảnh khắc đẹp khi du xuân.

TP.HCM sáng mùng 1 Tết Giáp Thìn không còn cảnh nhộn nhịp, hối hả như thường ngày, đường phố không có tiếng còi xe inh ỏi, không ùn tắc mà đẹp mộng mơ. Khoảng 7h, đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) từ chân cầu Sài Gòn đến đoạn giao với đường Tôn Đức Thắng (quận 1) ít phương tiện lưu thông.

Đường phố TP.HCM như khoác lên chiếc áo mới của ngày đầu năm. Cảnh kẹt xe thường ngày đã không còn mà thay vào đó là những con phố tĩnh lặng, lác đác vài phương tiện thong thả chạy trên đường, tận hưởng không khí đất trời vào xuân.

Lối ra vào hầm chui nút giao cầu Thủ Thiêm và đường Nguyễn Hữu Cảnh vắng bóng xe cộ.

Cầu Ba Son cùng đường dẫn nối TP.Thủ Đức với quận 1 thông thoáng, ít xe cộ qua lại vào sáng đầu năm.

Một số tuyến đường vào trung tâm thành phố cũng vắng vẻ đến lạ thường.

Mặt trời lên, những tia nắng rọi xuống đường, nhiều người đi xe máy chạy khá chậm để tận hưởng những khoảnh khắc phố phường ngày xuân mới.

Khoảng 8h, mặt trời lên, ánh nắng chiếu rọi hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, hai bên đường Trường Sa và Hoàng Sa, cảnh vật thêm trữ tình khi không có xe cộ qua lại.

Các tuyến phố trung tâm thành phố như Tôn Đức Thắng, Đồng Khởi, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch… xe cộ di chuyển thảnh thơi, trái ngược với cảnh chen chúc, kẹt xe trước đó vài ngày.

Trung tâm quận 1, đường hoa Nguyễn Huệ có khá nhiều người du xuân từ sớm khi bắt đầu mở cửa.

Thời tiết sáng Mùng 1 Tết tại TP.HCM có nắng ấm, nhiệt độ buổi sớm mát mẻ khoảng 26 độ C. Nhiều người đạp xe dạo chơi, ngắm phố phường thời khắc đầu năm.

Những nhóm người đạp xe tập thể dục, chạy bộ tận hưởng không khí trong lành vô cùng hiếm có ở thành phố đông đúc, chật chội suốt cả năm này. “Sáng sớm Mùng 1 Tết Nguyên đán là thời điểm đường phố thay đổi đến lạ thường. Không còn đông đúc, inh ỏi tiếng còi xe, thay vào đó là không gian thông thoáng, trong lành nên chúng tôi dạo một vòng để tận hưởng thời điểm quý hiếm này trong năm”, anh Nguyễn Duy Hưng, ngụ quận 3 chia sẻ.

Những tà áo dài đi chùa, đi lễ, du xuân đầu năm thướt tha trên đường phố.

Các tuyến phố được treo cờ Tổ quốc, không khí mùa xuân rực rỡ khắp phố phường.

Đến 9h30, một số tuyến phố, điểm du xuân, chùa chiền bắt đầu có khá đông người dân, du khách di chuyển, đi lễ đầu năm.

Quỳnh An - Hồng Lam

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khung-canh-hiem-thay-tai-hai-thanh-pho-lon-nhat-nuoc-a649409.html