Không tham của rơi

Nhặt được 3 triệu đồng cùng một sợi dây chuyền 2 chỉ vàng trong lúc tham gia chữa cháy, Lê Công Nhật Ninh (1997, chiến sĩ phục vụ có thời hạn tại Phòng Cảnh sát PCCC số 2, Cảnh sát PCCC Đà Nẵng) đã nhanh chóng báo cáo với lãnh đạo đơn vị để tìm chủ nhân trả lại.

Nhặt được 3 triệu đồng cùng một sợi dây chuyền 2 chỉ vàng trong lúc tham gia chữa cháy, Lê Công Nhật Ninh (1997, chiến sĩ phục vụ có thời hạn tại Phòng Cảnh sát PCCC số 2, Cảnh sát PCCC Đà Nẵng) đã nhanh chóng báo cáo với lãnh đạo đơn vị để tìm chủ nhân trả lại.

Chiến sĩ Lê Công Nhật Ninh.

Số là, trong vụ cháy ngày 3-8 tại ngôi nhà K366/54 - Hùng Vương (Đà Nẵng) do ông Dương Tấn Dừng (1960) làm chủ hộ, người dân khu phố phát hiện khói bốc ra từ tầng 3 của căn nhà nên đã hô hoán cho người trong nhà biết để thoát ra ngoài và sử dụng hơn 10 bình chữa cháy xách tay để chữa cháy ban đầu. Tuy nhiên, do đám cháy phát triển mạnh với nguồn nhiệt cao nên không thể dập tắt. Nhận tin báo cháy, Cảnh sát PCCC TP đã điều động 2 xe chữa cháy từ Phòng Cảnh sát PCCC số 2 và Phòng Cảnh sát PCCC số 1 đến hiện trường chữa cháy. Lúc này, Ninh cùng một số chiến sĩ được phân công tiến sâu vào bên trong nhà thực hiện công tác chữa cháy. Đến 3 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Sau đó, Ninh được lệnh của chỉ huy sang kiểm tra nhà bên cạnh (K366/52 Hùng Vương do anh Dương Phấn Phạm Lâm Tuyến làm chủ) xem có cháy lan hay không. Khi vào nhà, Ninh phát hiện một sợi dây chuyền 2 chỉ vàng và 3 triệu đồng rơi tại cầu thang tầng 2. Xác định đây là lượng tài sản lớn nên Ninh liền báo cáo với chỉ huy, tiến hành thu gom và tìm chủ nhân đến nhận lại.

Khi được chiến sĩ Ninh trả lại tài sản, anh Tuyến rất mừng và gửi lời cảm ơn CBCS Cảnh sát PCCC TP, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 2 đã đào tạo, rèn luyện được những CBCS không những giỏi về chuyên môn nghiệp vụ mà còn là những công dân có đạo đức, không tham của rơi, rất nhiệt tình, trách nhiệm với nhân dân.

Nói về việc làm của mình, Ninh vui vẻ nói, khi nhặt được tài sản, anh đặt mình vào vị trí của người bị mất và suy nghĩ đó là mồ hôi, nước mắt của người dân nếu mất thì họ sẽ rất lo lắng nên anh nhanh chóng báo chỉ huy tìm chủ nhân để trả lại.

V.THÀNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_171715_khong-tham-cu-a-roi.aspx