Không phải tiền hay son, phụ nữ Việt Nam muốn được tặng gì vào 20/10?

Bạn đã nhầm nếu nghĩ phái đẹp luôn muốn được tặng quà đắt tiền nhân dịp 20/10. Phụ nữ Việt Nam thật sự mong chờ những thứ khác, có ý nghĩa hơn với cuộc sống của họ.

Trần Vũ Mỹ Hạnh (27 tuổi, nhân viên marketing) mong 20/10 được nhận những món quà hữu dụng như miếng đệm lưng, gối kê cổ. Công việc văn phòng yêu cầu cô ngồi 6-8 tiếng/ngày. Như đa số đồng nghiệp, Mỹ Hạnh thường xuyên đau vai gáy, cánh tay, mỏi cổ... Ngoài ra, 9X còn muốn có một ngày được về đúng giờ, sếp không yêu cầu ở lại làm thêm.

Cô Minh Hiền (42 tuổi, nhân viên Công ty Môi trường đô thị TP.HCM, Tân Định, TP.HCM) bày tỏ mong muốn có đôi găng tay bền, xịn, dùng lâu không hỏng. Đồng thời, cô cũng đang tìm kiếm một loại nước tẩy rửa không khiến bàn tay cô nứt nẻ, bong tróc.

Huỳnh Thế Thảo (24 tuổi, công nhân Công ty Hữu hạn sợi TAINAN, khu công nghiệp Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai) chỉ mong không phải "làm âu" (overtime - làm thêm giờ). Với mức lương 3,8 triệu, 9X mong thực phẩm từ giờ tới Tết không tăng giá.

Cô Nguyễn Hương Nhu (45 tuổi, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1, Sư Vạn Hạnh, quận 10, TP.HCM) muốn được tặng một ngày nghỉ ngơi hoàn toàn, không cấp cứu, không ca trực và ngủ thật ngon.

Nguyễn Thùy Chi (19 tuổi, sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, nhân viên bán hàng shop quần áo tại Nguyễn Trãi, quận 1, TP.HCM) mong được nhận tiền thưởng trong ngày Phụ nữ Việt Nam. Vào ngày thường, cô muốn cửa hàng đông khách, thu nhập ổn định, không bị trừ lương vì những lý do không đâu.

Cô Trương Thị Hoa (37 tuổi, bán hàng tại chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, TP.HCM) không trông chờ được tặng quà vào ngày 20/10. Nhưng cô mong hàng của mình luôn đắt khách, khách tới kiên nhẫn chờ phục vụ chứ không quát nạt, khách ăn xong vứt rác vào sọt chứ không thẳng tay ném xuống đất, "vì dọn dẹp rất cực, có khi lại bị dân phòng phạt vì vệ sinh an toàn thực phẩm".

Trịnh Vĩnh Hà (26 tuổi, phóng viên báo điện tử) muốn có một ngày Phụ nữ Việt Nam không phải chạy tin bài tai nạn giao thông, hỏa hoạn... và bài cô viết không bị biên tập gửi trả, yêu cầu sửa lại.

Cô Đỗ Thị Huyền My (32 tuổi, giáo viên trung học cơ sở) cho biết học trò sẽ tổ chức cho mình một ngày 20/10 thật ý nghĩa. Nhưng thực tâm cô mong các em lớp cô chủ nhiệm chăm chỉ học hành, làm bài tập về nhà đầy đủ, không nói chuyện riêng trong lớp, không bị ghi sổ đầu bài...

Gia đình sum vầy, những đứa con chăm về thăm cha mẹ, một bữa cơm đầy đủ các thành viên là món quà mẹ Lê Mỹ Phương (48 tuổi) mong muốn nhất vào ngày Phụ nữ Việt Nam.

Bà Dương Thị Nga (68 tuổi) mới biết tới ngày 20/10 vài năm gần đây. Nhưng nếu được chọn quà, bà muốn được gặp lại ông một lần, cùng ông đi dạo mỗi buổi chiều ở công viên gần nhà, nấu cho ông ăn một bữa cơm, cùng ông xem một bộ phim. Bà nắm tay ông, ông vuốt tóc bà thật nhẹ nhàng. Bà cho hay ông mới mất 8 tháng trước.

VIDEO: Hội con trai có dám nói 'Anh yêu em' với người trong mộng vào 20/10?

Nhiều chàng trai không ngại nói "Anh yêu em", gửi nụ hôn gió, lời chúc tới cô gái mình cảm mến hay đã "cưa đổ" nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Như Ý - Ngân Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khong-phai-tien-hay-son-phu-nu-viet-nam-muon-duoc-tang-gi-vao-2010-post788098.html