Không gian nghệ thuật sắp đặt ở Phúc Tân dần biến mất

Đèn chiếu sáng bị hư hỏng, các tác phẩm hoen gỉ, sứt mẻ, màu sắc phai mờ theo năm tháng… Đây là tình trạng của dự án không gian nghệ thuật Phúc Tân (Hà Nội) sau 3 năm. Điều này khiến nhiều người tiếc nuối khi các tác phẩm ngày càng xuống cấp, hư hại do không được bảo trì và ý thức của người dân xung quanh.

Không gian nghệ thuật sắp đặt ở Phúc Tân dần biến mất

Dự án nghệ thuật công cộng Phúc Tân (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được khởi công năm 2020, với sự tham gia của 16 nghệ sĩ nổi bật về thực hành nghệ thuật đương đại đến từ Huế, Hà Nội, TP.HCM và 2 nghệ sĩ nước ngoài.

Sau khi hoàn thiện 16 tác phẩm nghệ thuật. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện phản ánh nhân sinh quan của từng nghệ sĩ về dòng chảy văn hóa, lịch sử Thăng Long - Hà Nội. Dự án sau khi hoàn thành đã góp phần thay đổi môi trường, cuộc sống của người dân nơi đây; đồng thời thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu văn hóa, giới mỹ thuật và người dân Thủ đô.

Tuy nhiên, chỉ hơn 3 năm sau, các tác phẩm đã bị xuống cấp, không còn giữ được dáng vẻ ban đầu. Sự xuống cấp của các tác phẩm tại đây khiến nhiều tiếc nuối, nhất là khi những không gian nghệ thuật tương tự trên thủ đô còn quá ít.

Tác phẩm nhà nổi làm từ 20 chiếc thùng phuy cũ của Nghệ sĩ Lê Đăng Ninh nhằm tái hiện lại cuộc sống của những người dân ngụ cư cạnh sông Hồng. Sau 3 năm đã bị xuống cấp, hoen gỉ, phần đèn bên trong đã hỏng từ lâu.

Phần chân thùng phuy bị ăn mòn bởi thời gian. Điều này khiến tác phẩm có nguy cơ bị đổ sập bởi phần chân đã không còn vững chắc.

Người dân vứt quần áo cũ trên bức tường nghệ thuật gây mất mĩ quan.

Các lồng đèn trên các tác phẩm xuống cấp, dây quấn bung ra từ bao giờ.

Phần gạch ở chân tường đã bị nứt mảng lớn, một số phần bị vỡ, mục nát.

Khó có thể tưởng tượng đây là những gì sót lại của tác phẩm “Thuyền” của nghệ sĩ Vũ Xuân Đông, được kết từ hàng nghìn vỏ chai nhựa cố định trên khung sắt. Sau 3 năm phơi nắng dầm mưa, nhiều vỏ nhựa bị rụng, nứt, vỡ; khiến người xem khó hình dung được ý đồ của tác giả.

Các mối hàn của tác phẩm "Thuyền" đã bị bung ra, hoen gỉ. Phần lưới cũng đã bung ra đến xơ xác.

Các vỏ chai, hộp dầu không còn nguyên vẹn, bạc màu.

Hộp dầu vỡ nát, phần đèn trang trí tác phẩm cũng hỏng từ lâu.

Những cây tò he khổng lồ của tác phẩm “Múa Lân” bị hư hỏng nặng, không còn nguyên vẹn và bạc màu. Đằng sau tác phẩm cũng có nhiều cỏ dại mọc.

Nhiều tác phẩm bị chắn bởi các quán nước và vật liệu xây dựng.

Xe cộ che mất một phần tác phẩm.

Tác phẩm của Nghệ sĩ Phạm Khắc Quang hàn những thanh sắt cũ, dựng lên thành hình ảnh toa tàu, trên đó có hình ảnh của cố nghệ sĩ ưu tú hát xẩm Hà Thị Cầu. Đến nay, không thể nhìn thấy những gì được khắc họa trên tấm sắt hoen gì nữa. Người dân cũng tiện tay nhét rác vào khe tác phẩm.

Cỏ dại mọc um tùm bên trong tác phẩm.

Phương Cúc/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/khong-gian-nghe-thuat-sap-dat-o-phuc-tan-dan-bien-mat-post1059605.vov