Không gian bị đánh cắp

GiadinhNet - Đứng ở chân cầu vượt Cầu Giấy (Hà Nội) nhìn hướng trục đường Phạm Hùng, đập vào mắt bạn sẽ là những khối nhà chọc trời san sát.

Trong giây lát có thể bạn sẽ không biết mình đang đứng ở đâu, giữa Hà Nội hay một thành phố nào đó của Singapore, Hàn Quốc. Có thể ai đó sẽ cảm thấy ngột ngạt và tiếc nuối cho những khoảng trời bị đánh cắp. Mike Douglass đặt câu hỏi: “Bạn thử tưởng tượng bạn sống ở tầng 149 trong một tòa nhà 150 tầng, buổi sáng bạn đi thang máy từ nhà xuống dưới. Khi đến tầng cuối cùng cũng là lúc bạn có thể có mọi thứ bạn muốn. Bạn có cà phê - bữa sáng. Bạn làm việc. Bạn mua sắm. Hết ngày bạn lại đi thang máy trở lên. Bạn có muốn một cuộc sống như thế?”. Tiến sĩ Mike Douglass, Trường ĐH Hawaii được đánh giá là một trong những nhà nghiên cứu quốc tế hàng đầu về đô thị và không gian công cộng châu Á Thái Bình Dương. Ông muốn bày tỏ sự tiếc nuối vì không gian sống của chúng ta đang ngày càng bị bó hẹp. Cuộc sống con người ngày càng tẻ nhạt do thiếu đi một cộng đồng xã hội. Đặc biệt là tại khu vực Đông Á. Trong khoảng 3 thập niên trở lại đây, các đô thị lớn với các tòa nhà chọc trời phát triển đặc biệt nhanh tại Đông Á. “Phần lớn những tòa nhà cao nhất thế giới đang tập trung tại khu vực này”, TS Mike Douglass nói. TS Douglass cũng cho biết, Hà Nội là một trong những thành phố ông thích nhất, đó là vì Hà Nội còn giữ được những không gian công cộng, giữ được một cuộc sống gắn kết cộng đồng, “ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó”. Thế nhưng Hà Nội cũng đang dần đánh mất mình. Những không gian công cộng ngày càng bị thu hẹp. Những vườn hoa, công viên, hồ nước ngày càng bị tư nhân hóa bởi các khách sạn, các tòa cao ốc, khu đô thị. Đáng lẽ ra nơi đó phải thuộc về cộng đồng, phải là nơi dành cho các sinh hoạt cộng đồng, nuôi dưỡng, gắn kết những giá trị của cộng đồng xã hội. Và như thế, cái chúng ta mất đi không chỉ là không gian của tầm mắt, mà còn là không gian của trái tim, của văn hóa truyền thống cộng đồng. Hà Nội đang chuẩn bị cho một đề án quy hoạch lớn. Chúng ta sẽ chọn gì, một thành phố với những tòa cao ốc, khu đô thị chọc trời như Seoul, Bangkok hay một thành phố nơi con người và thiên nhiên; con người và con người, gần gũi hòa quyện. Thảo Dân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/2010101507583504p0c1002/khong-gian-bi-danh-cap.htm