Không còn Brad Pitt kề bên, sự nghiệp của Angelina Jolie lên như diều gặp gió

Bộ phim First They Killed My Father do chính Angelina Jolie làm đạo diễn dự kiến là tác phẩm đại diện cho Campuchia trên đường đua Oscar Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc năm nay.

Trang Deadline khẳng định bộ phim First They Killed My Father sẽ tham gia tranh giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc tại Oscar 2018. Đây cũng chính là bộ phim mới nhất do Angelina Jolie làm đạo diễn, với nội dung dựa trên cuốn hồi ký cùng tên của Loung Ung về thời kỳ diệt chủng Khmer Đỏ hồi cuối thập niên 1970 tại Campuchia.

First They Killed My Father chỉ mới được phát hành trên hệ thống Netflix vào ngày 15/9. Trước đó, bộ phim này đã được mang đến Liên hoan phim Telluride và Liên hoan phim Toronto, đây chính là những điểm dừng chân quan trọng trong chiến dịch tranh giải Oscar hàng năm. Giới phê bình cũng đã dành nhiều lời khen ngợi cho tác phẩm mới của Jolie.

Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim đã đạt điểm 88% trên Rotten Tomatoes.

Nguồn tin của Deadline còn tiết lộ, chuyện Cambodia đưa ra thông báo chính thức về sự góp mặt của First They Killed My Father tại Oscar 2018 chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu điều này trở thành sự thật, đây sẽ là một trong những lần hiếm hoi một đạo diễn người Mỹ lại đại diện cho nước khác dự tranh hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc.

Hơn thế nữa, ít ai biết được nữ diễn viên Angelina Jolie mang hai quốc tịch Mỹ - Cambodia kể từ năm 2005, vì thế, việc cô đại diện cho đất nước này là hoàn toàn có thể xảy ra. Để thực hiện bộ phim này, cô đã chiêu mộ hàng nghìn nghệ sĩ và diễn viên quần chúng người bản địa để cộng tác cùng mình.

Bộ phim sau khi được công chiếu tại kênh Nexflix đã nhận được rất nhiều đánh giá tích cực.

Tại một buổi giao lưu trong khuôn khổ Liên hoan phim Toronto vừa rồi, Angelina Jolie đã phát biểu: “Tôi là một phụ nữ phương Tây và nếu họ đồng ý gửi bộ phim tới cho Viện hàn lâm, đó hẳn là điều vô cùng tuyệt vời. Tác phẩm mang những thông điệp mạnh mẽ và chính là món quà mà tôi dành cho con trai tôi, Maddox”.

Maddox chính là cậu con trai cả người Cambodia được Angelina Jolie và Brad Pitt nhận nuôi từ năm 2002. Hiện tại, cậu là giám đốc sản xuất danh dự của First They Killed My Father.

Trong số các nghệ sĩ hợp tác với Jolie, đáng chú ý có nhà làm phim Rithy Panh. Vị đạo diễn người Cambodia từng nhận đề cử Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc với bộ phim tài liệu The Missing Picture (2013) về những trải nghiệm của anh dưới thời kỳ cầm quyền của Khmer Đỏ.

Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam vừa mới gửi bộ phim cảm động về tình phụ tử là Cha Cõng Con của đạo diễn Lương Đình Dũng tới đường đua danh dự Oscar 2018. Còn đại diện cho Thái Lan là By the Time It Gets Dark , một tác phẩm được lấy cảm hứng từ sự kiện thảm sát tại trường đại học Thammasat vào năm 1976.

Cha cõng con được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của chính đạo diễn Lương Đình Dũng viết từ năm 1995. Phim được nhà biên kịch Bùi Kim Quy - được biết tới là tác giả của bộ phim Lời nguyền huyết ngải - chắp bút.

Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh nước Mỹ (AMPAS) sẽ tiếp tục nhận phim dự tranh hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc từ các quốc gia và vùng lãnh thổ cho tới ngày 2/10.

Hậu tiếp đón Brad Pitt tại nhà riêng, Angelina Jolie đưa các con đến thảm đỏ Toronto

Daisy

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/phim-anh/khong-con-brad-pitt-ke-ben-su-nghiep-cua-angelina-jolie-len-nhu-dieu-gap-gio-33703.html