Không có thang máy đi tới sự thành công!

Được biết đến với ngôi vị Nam vương 2023 của Khoa Du lịch - Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, Hoàng Sơn luôn hướng đến phát triển cuộc sống, nhằm giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Với châm ngôn: 'Không bao giờ có thang máy đi tới sự thành công, tất cả đều phải đi bằng thang bộ'. Đối với Hoàng Sơn, mọi thành công trong cuộc sống đều cần phải có sự nỗ lực. Hiểu rõ hơn hết về sự khó khăn của cuộc sống, Hoàng Sơn không ngừng cố gắng, 'nắn nót' bản thân qua từng ngày.

Mình là Trần Hoàng Sơn (sinh năm 2004) đang là sinh viên năm thứ hai, khoa Du lịch của trường Đại học Văn hóa TP.HCM. Có thể nói, du lịch và thời trang là hai lĩnh vực mình vô cùng yêu thích. Chính vì vậy, song song với công việc học, hiện tại mình còn là người mẫu ảnh và người mẫu catwalk.

Trần Hoàng Sơn (sinh năm 2004) hiện đang là sinh viên khoa Du lịch của Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.

Với ước mơ được trở thành một doanh nhân, bên cạnh đó là mong muốn trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, mình đến với lĩnh vực người mẫu, thời trang bằng cách khá tình cờ. Khi vừa bước vào giảng đường Đại học, mình đã được nhiều anh chị, bạn bè động viên tham gia cuộc thi Nét đẹp Sinh viên Khoa Du lịch - VHS 2023 do Khoa Du Lịch - Trường Đại học Văn Hóa TP.HCM tổ chức. Và may mắn hơn cả, bằng sự nỗ lực của bản thân và nhờ sự giúp sức, ủng hộ của mọi người, mình đã đăng quang danh hiệu Nam vương tại cuộc thi.

Song cũng từ danh hiệu ấy, mà nhiều cơ hội về nghề người mẫu, ngành thời trang đã đến với mình. Qua đây, mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến cuộc thi Nét đẹp Sinh viên Khoa Du lịch - VHS 2023 đã tin tưởng, trao cho mình cơ hội được rèn luyện, thử sức, tạo bước đệm cho mình có được như ngày hôm nay. Bên cạnh đó, mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến các quý nhãn hàng, các quý nhà thiết kế đã trao cho mình cơ hội để mình có thể đến được với nghề. Và đặc biệt hơn cả là những người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.

Hoàng Sơn ước mơ được trở thành một doanh nhân, bên cạnh đó là một người mẫu chuyên nghiệp.

Mặc dù, sinh ra và lớn lên trong gia đình không mấy khá giả của một tỉnh “miền Tây sông nước”, thế nhưng mình luôn tự hào khi có một gia đình ấm áp, tràn đầy yêu thương, được lớn lên trong sự dạy dỗ ân cần từ ba mẹ. Mình bắt đầu quyết định làm thêm từ năm học lớp 9, để hỗ trợ một phần cho ba mẹ, cũng như đỡ đần một phần học phí. Không vì thế mà mình lơ là việc học. Trong suốt hành trình Trung học phổ thông, mình đều đạt học bổng, bằng chính sự cố gắng, nỗ lực của bản thân. Bên cạnh đó, mình cũng rất yêu thích thể thao và may mắn có được một số thành tích về bộ môn bóng chuyền, trong đó có giải Ba giải Vô địch bóng chuyền thành phố Cần Thơ.

Dành niềm yêu thích thể thao là thế, tuy nhiên đến một ngày, mình bị chấn thương đứt dây chằng. Sự cố này đã ảnh hưởng rất lớn, khiến mình phải từ bỏ đam mê. Với sự “lăn lộn” từ sớm, mình cảm nhận rõ được sự khó khăn của cuộc sống. Cũng giống như bao người khác, mình ao ước một ngày thành công và phát triển cuộc sống, nhằm giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Hoàng Sơn luôn tự hào khi có một gia đình ấm áp, tràn đầy yêu thương, được lớn lên trong sự dạy dỗ ân cần từ ba mẹ.

Mình từng làm rất nhiều công việc từ phục vụ quán cà phê, đến nhà hàng và thậm chí là công nhân cho xưởng logistic,… Mọi công việc đều có những khó khăn và nặng nhọc riêng. Đôi khi, nó khiến mình cảm thấy mệt mỏi, thế nhưng mình luôn tự an ủi bản thân rằng: “Hôm nay mệt mỏi, ngày mai mệt mỏi hơn,... Nhưng sau này hạnh phúc, an nhàn!”. Mình nhìn về gia đình và mình nỗ lực. Mọi công việc đều cho mình những bài học giá trị, được giao tiếp, gặp gỡ, cũng giúp mình trưởng thành hơn qua từng ngày.

Với sự “lăn lộn” từ sớm, Hoàng Sơn cảm nhận rõ được sự khó khăn của cuộc sống.

Sau khi đã hoàn thành cấp Trung học phổ thông, mình quyết định vào Sài Gòn, lựa chọn đây là nơi tiếp nối cho sự nghiệp học tập và vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Dù trước đó, mình đã được mọi người khuyên bảo và biết trước về những “cám dỗ”. Tuy nhiên thời gian đầu, khi mới lên Sài Gòn, mọi thứ đều rất khó khăn, từ việc học, chỗ ở, công việc, mọi thứ ở đây đều rất mới lạ. Có những vấp ngã mình phải tự đứng lên, cũng như không thể chia sẻ với gia đình, vì sợ bố mẹ lo lắng. Những khó khăn ấy giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn, nhận ra bản thân nên làm gì, có thể gặp nhiều thất bại nhưng không được bị đánh bại. Thời gian dần trôi và mình cũng dần trở nên thích nghi hơn. Mình vẫn tiếp tục làm song song công việc phục vụ và đi học.

Rồi mình được biết đến cuộc thi Nét đẹp Sinh viên khoa Du lịch trường Đại học Văn Hóa TPHCM. Đó là ước mơ mình đã nuôi hy vọng và chờ đợi từ rất lâu, một lần được thể hiện bản thân và trình diễn trên sân khấu. Một bước ngoặt lớn đã đến, một thay đổi quá lớn đối với một chàng trai ít nói như mình. Trong buổi lễ đăng quang, mình vô cùng bất ngờ và vui mừng, cảm xúc ấy khó có thể diễn tả. Mình rất biết ơn những sự yêu thương đến từ mọi người. Nhờ vào cuộc thi này mà mình đã bước đầu tiến đến ước mơ.

Hoàng Sơn luôn mong ước một ngày thành công và phát triển cuộc sống, nhằm giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Năm 2023 có thể nói là một năm khởi sắc và đầy sự mới mẻ với cá nhân mình. Bản thân mình vẫn đang nắn nót, thay đổi, cố gắng từng chút để “cải thiện điểm yếu và phát triển điểm mạnh”. Đồng thời, mình vẫn đang phát triển hình ảnh bản thân, cũng như rèn luyện kĩ năng diễn xuất. Được gia đình và mọi người yêu quý ủng hộ là điều khiến mình cảm thấy rất vui. Mình mong rằng, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục mỉm cười với mình, giữ vững thái độ và mình mong chờ đến các trải nghiệm lớn hơn .

Năm 2024 được dự đoán, sẽ là một năm áp lực hơn cả, vì mình đang tìm thêm cơ hội tham gia vào các sàn diễn runway, đồng thời hướng đến một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia, nhằm học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm về nghề người mẫu, được đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Bên cạnh đó, với những dự định hiện tại, mình sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc học tập ở trường, tích cực tham gia lĩnh vực người mẫu, thời trang.

Đối với Hoàng Sơn, mọi thành công trong cuộc sống đều cần phải có sự nỗ lực.

Một câu nói mình vô cùng yêu thích: “Không bao giờ có thang máy đi tới sự thành công, tất cả đều phải đi bằng thang bộ”. Đối với mình, thành công không phải là điều muốn có là sẽ có được, chúng ta cần phải luôn nỗ lực từng ngày để có được nó. Và đồng thời, mình cũng luôn tự nhắc nhở bản thân về điều này trong cuộc sống hàng ngày.

(Ảnh: NVCC)

Thảo Trần (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/khong-co-thang-may-di-toi-su-thanh-cong-post1623404.tpo