Không có niềm vui lễ hội ở Bắc London

Không có cảm giác lễ hội nào cho các đội phía bắc London vào thứ Năm. Trận thua 0-2 trên sân nhà trước West Ham đã khiến Arsenal không thể trở lại ngôi đầu bảng Premier League. Trong khi thất bại 2-4 tại Brighton đã khiến Tottenham không thể quay trở lại tốp 4.

Arsenal không thể trở lại ngôi đầu bảng sau trận thua 0-2 trên sân nhà trước West Ham.

Arsenal không thể trở lại ngôi đầu bảng sau trận thua 0-2 trên sân nhà trước West Ham.

Thất bại của Arsenal còn đáng ngạc nhiên hơn, vì đây là trận thua đầu tiên trên sân nhà của họ trong bất kỳ giải đấu nào sau 7 tháng. Và khi trận đấu áp chót của năm kết thúc, Pháo thủ thấy mình chỉ có một chiến thắng trong 4 trận gần nhất, vào thời điểm mà nhà đương kim vô địch Man.City trông có vẻ dễ bị tổn thương khi chỉ có một chiến thắng trong 6 trận trước chiến thắng cách biệt tại Everton vào thứ Tư.

Trên thực tế, Arsenal dù có tới 30 cú sút nhưng chưa bao giờ có vẻ tốt hơn West Ham, dù đội khách dẫn trước nhờ một bàn thắng tranh cãi. Máy quay không hiển thị rõ ràng bóng đã ra ngoài cuộc hay chưa khi Jarrod Bowen chuyền bóng trở lại vòng cấm để Tomas Soucek ghi bàn mở điểm ở phút thứ 13. Chân phải của Bowen đã chặn tầm nhìn tốt nhất và trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định công nhận bàn thắng. HLV Mikel Arteta của Arsenal cho biết: “Công nghệ mà chúng ta có vào lúc này không đủ rõ ràng nếu bóng rơi ra ngoài”.

Konstantinos Mavropanos, một cựu cầu thủ Arsenal, đã ghi thêm bàn thắng thứ 2 bằng một cú đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt góc ở phút 55. Mọi chuyện có thể còn tệ hơn nếu David Raya không cản phá được quả phạt đền của cầu thủ vào thay người Said Benrahma ở phút bù giờ thứ 6. Nếu tình huống đó thành bàn thì tiền vệ Declan Rice, người được West Ham bán cho Arsenal vào tháng 7 với giá hơn 100 triệu bảng, đã phải kết thúc một đêm khốn khổ trong lần gặp lại đội bóng cũ của mình.

Arsenal vẫn ở vị trí thứ hai với 40 điểm, kém 2 điểm so với ngôi đầu của Liverpool tại thời điểm lượt đi kết thúc. Man.City còn một trận chưa đấu, hiện chỉ kém Arsenal 3 điểm và 5 điểm so với Liverpool. West Ham đã leo lên vị trí thứ 6 nhờ chiến thắng liên tiếp trước Man.United và giờ là Arsenal.

 Thất bại 2-4 tại Brighton khiến Tottenham không thể quay trở lại tốp 4.

Thất bại 2-4 tại Brighton khiến Tottenham không thể quay trở lại tốp 4.

Trong khi đó, Tottenham bị Brighton chơi lấn lướt ngoại trừ 15 phút cuối đáng chú ý khi Spurs có rất nhiều cơ hội để ghi nhiều hơn 2 bàn thắng. Trước đó, chủ nhà Brighton dù thiếu tới 10 cầu thủ vì chấn thương đã khiến đội khách cũng không có trụ cột ở vị trí trung vệ như Cristian Romero và Micky van de Ven, cũng như tiền vệ bị treo giò Yves Bissouma, đã chịu phơi áo với 2 bàn thua trong mỗi hiệp.

Jack Hinshelwood mở tỷ số ở phút 11 và Joao Pedro ghi bàn từ chấm phạt đền đưa Brighton dẫn trước 2-0 ở phút thứ 23. Cầu thủ vào thay người trong hiệp một Pervis Estupinan và Pedro - một lần nữa với một quả phạt đền - đã nhân đôi cách biệt 4-0 cho Brighton vào phút thứ 75. Nỗ lực của Tottenham vào cuối trận chỉ mang về 2 bàn gỡ của Alejo Veliz và Ben Davies. Đội trưởng Son Heung-min không hề phàn nàn: “Mọi đội ở Premier League đều mạnh và nếu chúng tôi không chơi như 15 phút cuối trong mỗi trận đấu, chúng tôi sẽ gặp khó khăn. Đây phải là một lời cảnh tỉnh lớn”.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/khong-co-niem-vui-le-hoi-o-bac-london-post720447.html