Khốn khổ với tàu xe vào Nam

(Dân Việt) - Sau Tết, tình hình tàu xe vào Nam trở nên căng thẳng. Cuộc hành trình vào Nam của nhiều người dân biến thành cuộc “hành xác” bởi nạn chở quá tải, nâng giá, ép khách.

“Cháy” vé từ xe đến tàu hỏa, máy bay Ngày 8-2, tại Bến xe Đà Nẵng, ngay từ sáng sớm đã có rất đông hành khách đến mua vé đi các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Theo bà Trương Thị Hà - Phó Giám đốc Công ty CP Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng, năm nay, lượng khách đi vào các tỉnh phía Nam sau Tết tăng hơn năm ngoái. Vì thế, vé đi các ngày chẵn (6, 8, 10, 12) đều đã hết, thậm chí các xe chất lượng cao đã bán hết vé từ trước Tết. Chen nhau lên xe tại các điểm bắt xe dọc đường tại Ngã Ba Huế (Đà Nẵng). Tại Ga Đà Nẵng, vé đi TP.HCM và Hà Nội cũng đều hết. Ông Đỗ Thái Lâm - Phó ga cho biết, trung bình mỗi ngày có từ 700-900 hành khách xuất phát từ Ga Đà Nẵng đi các tỉnh phía Nam. Từ mùng 6 Tết, Ga Đà Nẵng phải tăng cường thêm 2 đoàn tàu (800 ghế/đoàn tàu) đi TP.HCM nhằm giải quyết nhu cầu của hành khách. Đến nay, các chuyến tàu Đà Nẵng - TP.HCM đã bán vé đến ngày 24-2. Vé vào TP.HCM đã bán hết cách đây khoảng 1 tháng, nếu mua vé cho ghế phụ (ghế nhựa) thì mua cho các ngày từ sau 12-2 (tức mùng 10 Tết) mới có. Hiện các loại vé máy bay vào TP. HCM của hai Hãng Vietnam Airlines và Jetstar đã hết, thậm chí vé vào TP.HCM hết sạch từ nay cho đến cuối tháng 2. Giá vé trên trời Ngày 8-2, dọc tuyến QL1A, đoạn Ngã Ba Huế (Đà Nẵng), hàng trăm người đứng chờ chực, tranh giành nhau để bắt xe vào Nam (chủ yếu TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai). Nhiều người than thở: Biết hôm nay ngày tốt, chúng tôi lo dậy sớm, đứng đón từ 4 giờ sáng, vậy mà nửa ngày rồi, vẫn không đón được xe nào. Xe nào cũng chật kín chỗ, giá lại ở trên trời. Tại ngã ba Hòa Cầm (Đà Nẵng), nhiều người đón xe cho biết đã đứng đón xe từ mùng 4 đến nay mà vẫn chưa bắt được xe. Anh Nguyễn Nam, đứng đợi xe ở đây, cho biết hầu hết các xe khách vào các tỉnh phía Nam khi đến đây đều đã kín chỗ, chỉ có ai khỏe mạnh, chấp nhận ngồi ghế phụ (ghế nhựa) mới dám lên xe. “Ghế phụ nhưng giá còn cao hơn ghế chính lúc bình thường-450.000 đồng/người. Thiệt là “chém” quá sức” - anh Nam than. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện tại, giá cước đi các tỉnh phía Nam đã tăng nhiều lần so với quy định cho phép (chỉ cho tăng 60% so với ngày thường). Hiện tại, giá vé đối với loại xe thường là 450.000 đồng/người/lượt; xe chất lượng cao (ghế ngồi) là 520.000- 600.000 đồng/người/lượt; xe chất lượng cao (giường nằm) là 800.000 đồng/người/lượt. Tất cả các mức giá này đều cao hơn quy định 50-100%. Tình trạng xe dù, bến cóc đang lộng hành trên tuyến QL1A đoạn qua các tỉnh thành miền Trung. Theo Thượng tá Nguyễn Đến - Trưởng Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng, từ mùng 2 Tết đến nay, lực lượng CSGT đã phát hiện 6 xe nhồi nhét hành khách quá số người quy định cả chục người. Nhiều nơi có mặt lực lượng CSGT đứng trực mà xe vẫn ung dung quần đảo bắt khách. Tràn lan xe dù, bến cóc Ngày mùng 6 Tết (tức ngày 8-2), tại Bến xe phía Nam TP.Huế, từ sáng sớm đã có rất đông người đến bắt xe vào Nam. Giá vé ở đây cũng tăng hơn ngày thường từ 60-100%. Ông Phạm Xuân Sơn - Trưởng bến xe, cho biết từ nay đến ngày 18-2 (16 tháng Giêng), có 10-20 xe tăng cường chạy vào các ngày chẵn tuyến Huế-TP.HCM. Bến xe đã dự phòng nhiều xe để phục vụ những hành khách đi các chuyến xe nhồi nhét bị lực lượng chức năng bắt giữ. Rất đông lao động phổ thông tập trung thành từng nhóm hàng chục người chờ đón xe ở hai đầu đường tránh phía Tây ở huyện Hương Trà, TX.Hương Thủy và tại quốc lộ 1A ở khu vực phía Nam và phía Bắc cầu An Lỗ, huyện Phong Điền. Lợi dụng cơ hội này, các nhà xe đua nhau nhồi nhét, “chặt chém” khách và tình trạng xe dù bến cóc cũng xuất hiện tràn lan. Theo ghi nhận của Dân Việt, sau khi bắt đầy khách ở các tỉnh phía Bắc và bến xe phía Nam TP.Huế, rất nhiều xe còn chạy lòng vòng và tranh thủ dừng ở các địa điểm trên để bắt thêm khách. Khách bắt xe dọc đường thường phải chịu giá vé cao hơn từ 50-100 nghìn đồng/khách so với bắt xe ở bến. Không chỉ bị “chặt chém” vô tội vạ, những hành khách này còn bị nhồi nhét, không có chỗ ngồi hoặc phải ngồi bệt giữa sàn xe sau khi lên xe. Anh Nguyễn Văn Xuân - khách bắt xe đi TP.HCM tại đoạn đường tránh qua địa phận xã Thủy Phù (TX.Hương Thủy), cho biết dù bị nhà xe “chặt chém” không thương tiếc nhưng đa số khách buộc phải bấm bụng lên xe vì sợ trễ việc, hơn nữa vì ngày mùng 6 Tết là “ngày đẹp”. Bình Định: Mỗi ngày 3.000 lượt khách đi Nam Sáng 8-2, ông Phan Chánh - Giám đốc Công ty CP Bến xe Bình Định cho biết: Từ mùng 1 đến mùng 5 Tết Tân Mão, có 15.000 lượt khách bắt xe từ Quy Nhơn đi vào các tỉnh phía Nam, chủ yếu là TP.HCM, trung bình cứ mỗi ngày Tết có 3.000 lượt người Bình Định lên xe đò “hành phương Nam”. Cũng theo ông Chánh, từ mùng 6-12 Tết, lượt khách đi Nam tại đây sẽ tăng gấp đôi so với mấy ngày qua. Mỗi ngày tại Bến xe khách Trung tâm Quy Nhơn có khoảng 250 chuyến xe xuất bến. Riêng tuyến Quy Nhơn - TP.HCM mỗi ngày có 50 chuyến xe xuất bến. Phi Hùng Vân Anh - An Sơn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/31449p1c24/khon-kho-voi-tau-xe-vao-nam.htm