Khốn khổ cảnh chạy lụt của dân Anh

(Kienthuc.net.vn) - Lũ lụt nghiêm trọng đang nhấn chìm khu vực miền nam rộng lớn của nước Anh trong biển nước, đe dọa tính mạng con người khiến hàng nghìn dân buộc phải "bỏ của chạy lấy người".

Bà Hayley Matthew, một nông dân bật khóc khi toàn bộ tài sản bị dòng nước lũ hung dữ nhấn chìm khi lũ lụt ập đến làng Moorland ở phía tây nam nước Anh. Cơ quan Môi trường Anh đã phát đi 16 cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng ở vùng tây nam nước này.

Ông Dave Donaldson, cư dân tại Somerset cố gắng bê đồ đạc lên chỗ cao để tránh bị nước lũ cuốn trôi hoặc hủy hoại. Vợ con ông Donaldson đều đã chạy lụt. Riêng ông cố bám trụ lại nhà để bảo vệ và trôm nom tài sản.

Mực nước sông Thames hiện dâng cao mức kỷ lục, gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều khu vực tây nam nước Anh, đe dọa đến tính mạng của người dân.

Lực lượng cứu hộ được triển khai tại các vùng ngập lụt nặng, bị cô lập để giúp người dân chạy lụt và cung cấp các vật dụng, y tế cần thiết. Trong ảnh là Thái tử Charles trong chuyến thăm vùng lụt nặng ở làng Thorney, khu vực Somerset.

Chiếc xe đầu kéo đưa người dân làng Thorney chạy lụt.

Một phụ nữ ở làng Thorney đang đi đôi ủng ống cao khi chuẩn bị xuống xe, đi bộ chạy lụt.

Người đàn ông giận dữ đuổi đánh chiếc xe hơi khi nó phóng quá nhanh qua con đường ngập nước khiến nước bắn tung tóe.

Nhân viên cứu hộ bế một bé gái khi đưa gia đình bé chạy lụt khỏi ngôi làng Muchelney ở Somerset bị biển nước nhấn chìm.

Nhân viên cứu hộ cõng một phụ nữ ở khu vực Surrey chạy lụt.

Một cặp đôi ở Surrey lội bì bõm trong nước lũ để đi sơ tán.

Một quân nhân Hoàng gia Anh bế một nạn nhân vùng lũ ở Egham đi sơ tán trong cơn mưa tầm tã.

Một cư dân Egham chạy lụt bằng thùng rác công cộng.

Một cụ ông lội nước chạy lụt.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/khon-kho-canh-chay-lut-cua-dan-anh-309884.html