Khởi tố vụ án nữ sinh 17 tuổi bị bắn chết

Trong vụ việc, bà nội nữ sinh (75 tuổi) cho hay lúc bị sát hại, nữ sinh đang bế em gái 8 tháng tuổi đã cùng bị ngã xuống nền nhà, khi bà chạy ra cũng bị Thực chỉa súng vào đầu bóp cò 3 phát nhưng đạn không nổ.

Liên quan vụ án nữ sinh 17 tuổi bị kẻ thủ ác bắn chết, chiều ngày 12-8, Công an Đồng Nai cho biết đã khởi tố vụ án "Giết người"; "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" để tiếp tục làm rõ việc Nguyễn Trung Thực (ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) dùng súng bắn chết nữ sinh lớp 11 rồi tự sát.

Theo điều tra ban đầu, Thực bị nghiện ma túy, chưa có vợ con, từng vào tù về hành vi trộm cắp tài sản. Thực từng đến gặp cha mẹ nữ sinh để xin cưới con gái họ nhưng gia đình đã từ chối do con còn đi học, nữ sinh cũng đã chủ động chia tay.

Ngày 12-8, tại đám tang của nữ sinh lớp 11 bị kẻ thủ ác bắn tử vong ở Đồng Nai, những bạn bè đồng trang lứa của nạn nhân đến tiễn đưa bạn đã không cầm nước mắt trước cái chết oan ức của bạn mình. Những người hàng xóm của nữ sinh 17 tuổi tại ấp 11 xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chân dung đối tượng Nguyễn Trung Thực

Những người hàng xóm cho biết, nữ sinh tên L. vừa học xong lớp 10, chuẩn bị lên lớp 11. Em quen với Nguyễn Trung Thực (thường gọi là Trung "Đen") gần cả năm nay. Người này ở khác xã gần khu vực, hay sang tại nhà em L. chơi (Thực quen biết với ba mẹ em L. và thuê mặt bằng nhà em, đặt 2 máy chơi game bắn cá để kinh doanh). Thời gian gần đây, do em L. không muốn tiếp tục mối quan hệ với Thực nên người này nhiều lần đón đường về nhà em để đe dọa.

Em Tiên, bạn học của L. kể: L.và người tên Thực quen nhau từ 3-4 tháng trước, giữa hai người từng có mối quan hệ tình cảm. Gần đây, vì L. cho biết đã nhiều lần nói lời chia tay nhưng Thực không đồng ý và có thái độ đe dọa.  Một người bạn khác tên Tuyết cũng cho biết: "Nhiều lần L. đang đi học thì bị Thực chặn đường để nói chuyện. Khi L. không chịu thì bị Thực đe dọa giết".

Ông Đặng Văn Dư (73 tuổi) ở đối diện nhà nạn nhân cho hay: Chưa bao giờ ở vùng này lại xảy ra vụ việc nghiêm trọng, đau lòng như vậy. Ông Dư cho rằng, đây là bài học cho các phụ huynh phải quan tâm kèm cặp con cái khi con đang độ tuổi sắp trưởng thành.

Trong ngày, nguồn tin từ công an cho hay, nghi can hại chết nữ sinh rồi tự sát từng có hai tiền án, còn nguồn gốc súng và đạn vẫn đang được làm rõ. Cách nơi đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân khoảng 1km, khu rẫy nơi nghi can nấp trốn và bị cảnh sát bao vây, cả một khoảnh rẫy bị xới nát, chỗ phát hiện thi thể nghi can nghi tự sát còn in dấu máu.

Trong vụ việc, bà nội nữ sinh (75 tuổi) cho hay lúc bị sát hại, nữ sinh đang bế em gái 8 tháng tuổi đã cùng bị ngã xuống nền nhà. Khi bà nội em L. chạy ra, cũng bị Thực chỉa súng vào đầu bóp cò 3 phát nhưng đạn không nổ.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 11-8, hàng trăm cảnh sát tỉnh Đồng Nai đã bao vây một khu vực tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành để truy bắt hung thủ vừa nổ súng bắn chết một nữ sinh. Nạn nhân là em Lê Hương Thảo L. (17 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, huyện Long Thành). Nghi can nổ súng bắn chết người là Nguyễn Trung Thực (34 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, trong lúc em L. đang ở nhà cùng bà nội tại ấp 11, xã Bình Sơn thì Thực tìm đến. L. và Thực gặp nhau trong nhà bếp và cự cãi nhau. Lúc này, Thực đã dùng súng bắn hai phát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ và lập tức bỏ trốn, bỏ lại chiếc xe máy. Đến hơn 22 giờ cùng ngày, trong lúc trốn tại vườn mì cách hiện trường khoảng 1km, khi đang bị hàng trăm cảnh sát trang bị áo chống đạn, sử dụng chó nghiệp vụ bao vây, nghi can được cho là đã tự sát. Cùng với thi thể người này, công an phát hiện 1 khẩu súng (trong súng cón 1 viên đạn) bước đầu xác định là K59 và 1 vỏ đạn.

Tin-ảnh: X.Hoàng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/khoi-to-vu-an-nu-sinh-17-tuoi-bi-ban-chet-20170812210245207.htm