Khởi tố bị can đâm chết người vì mâu thuẫn vụn vặt

Sau khi bị anh trai của chủ quán đuổi ra ngoài, bất ngờ Thịnh đã hung hãn rút dao thủ sẵn đâm nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Theo cơ quan CSĐT, công an tỉnh Thái Nguyên cho biết ngày 21/10 đơn vị này đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Tiến Thịnh về tội "Giết người".

Bị can là Phạm Tiến Thịnh (SN 1988), trú tại tổ 24, phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nạn nhân trong vụ án được xác định là anh Hoàng Tuấn V. (SN 1990), trú phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên.

Theo tài liệu điều tra , ngày 8/10, Phạm Tiến Thịnh cùng một nhóm bạn đến tổ 23, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên để uống bia. Lời qua tiếng lại, giữa nhóm của Thịnh và nhân viên trong quán đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đánh nhau.

Lúc này Hoàng Tuấn V. (anh trai của chủ quán bia) đã bức xúc cầm một chiếc gậy sắt đuổi đánh Thịnh. Sau đó, Thịnh quay lại dùng con dao thủ sẵn đâm vào ngực trái của anh V. khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Gây án xong, Thịnh nhanh chóng lấy xe rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, người thân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, nhưng do vết thương quá nặng, anh V. đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bị can Phạm Tiến Thịnh tại cơ quan điều tra.

Thông tin với PV báo Người Đưa Tin , bà Phạm Thị Bích – Tổ trưởng tổ dân phố 24, phường Gia Sàng cho biết: “Thịnh mở các cửa hiệu cầm đồ ở nơi khác, nên cũng khá nhiều mối quan hệ phức tạp. Tuy nhiên, đối với gia đình, bà con hàng xóm thì Thịnh chưa có điều tiếng gì, cũng chưa gây sự với ai trong khu phố.

Bản thân Thịnh cũng là người ít nói, kinh tế gia đình thì ở mức trung bình. Người dân trong khu phố ai cũng thương vợ và hai con nhỏ của Thịnh, cháu lớn mới chỉ 3 tuổi. Vợ của Thịnh vừa mới sinh xong đã gặp phải cú sốc lớn…”.

Hiện công an tỉnh Thái Nguyên đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Đỗ Chang

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-khoi-to-bi-can-dam-chet-nguoi-vi-mau-thuan-vun-vat-a303571.html