Khoe chồng!

Cám ơn trời đã cho em có anh, đã 9 năm qua anh luôn bên em, 5 năm em trong tuyệt vọng anh luôn bên em lo lắng nhờ vả lo chữa bệnh cho em, khi có ku Đức niềm hạnh phúc vô bờ anh lo lắng tất cả em không phai lo cái gì, từ chuyện bác sỹ đến y tá, đến từ cái quần giấy anh cũng không để em lo, giờ có...

ngày càng cảm thấy yêu chồng hơn!hi..hi.. Hihi, dạo 1 vòng thấy cái topic này thiệt hay nên mọi người cho em xí 1 chỗ cho chồng em với nhe mấy chị. Em thương chồng vô cùng và hạnh phúc khi được ấp mặt vào lưng, vào vai, vào ngực chồng mỗi khi hờn dỗi hay mệt mỏi. Chồng luôn là chỗ dựa vững chắc cho em về mọi mặt. Càng sống lâu với chồng em chỉ toàn nghiệm ra được vô vàn thói hư tật xấu của em mà thôi. Lấy được người như chồng thì em cảm thấy mình đã đạt được 80% thành công của đời người rồi, em không đánh đổi chồng để lấy bất kỳ thứ gì khác trên đời này đâu ạh. chúc bạn luôn sống trong hạnh phúc :) Cám ơn trời đã cho em có anh, đã 9 năm qua anh luôn bên em, 5 năm em trong tuyệt vọng anh luôn bên em lo lắng nhờ vả lo chữa bệnh cho em, khi có ku Đức niềm hạnh phúc vô bờ anh lo lắng tất cả em không phai lo cái gì, từ chuyện bác sỹ đến y tá, đến từ cái quần giấy anh cũng không để em lo, giờ có đứa thứ 2 tất cả từ cái bỉm, sữa thuốc mem của 2 con 1 tay anh, em cũng biết những việc đó đáng lý phải là em làm nhưng anh đều gánh làm hết, có lẽ trời đã ban tặng em một tài sản quý giá nhất đó là anh.

Nguồn Webtretho: http://www.webtretho.com/forum/f187/khoe-chong-198461/