Khóc thét với những 'vũ khí' lạ của thầy cô khi lên lớp

Từ cọ bồn cầu, mũ bảo hiểm cho đến gậy sắt 'Tôn Ngộ Không'... đều được thầy cô mang lên lớp và trở thành những thứ vũ khí uy trấn học sinh.

Ai trong chúng ta cũng đều từng trải qua những ngày tháng vui nhất của cuộc đời học sinh, từ ăn vụng trong lớp, quay bài hay hú hồn với những lần bị gọi lên bảng trả bài, tuy nhiên ấn tượng sâu đậm nhất với nhiều người chắc chắn là về những thầy, cô giáo đã từng dạy dỗ mình.

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ album tổng hợp những hình ảnh về những trang bị bá đạo được thầy cô mang vào tiết giảng của mình mà chỉ cần nhìn thấy thôi, cũng đủ khiến lũ học trò cười rụng rốn.

Cộng đồng mạng vui vẻ gọi đó là một món vũ khí bá đạo giúp các thầy cô giáo để trị những đứa học trò nói chuyện riêng hay ngủ gật trong lớp học.

Khác với hình ảnh nghiêm túc, khó tính và nghiêm khắc mà học sinh thường nghĩ về thầy cô, những bức ảnh được các bạn học sinh lén chụp từ phía dưới này cho thấy thầy cô bá đạo và cũng hài hước

Chẳng hiểu thầy giáo tiện tay cầm được cây cọ bồn cầu ở đâu mang vào lớp làm vũ khí để chống chọi với lũ học sinh cứng đầu.

Đứng giảng bài lâu quá, thầy mượn nhờ cái giá sắt của phòng y tế lên đứng giữa lớp.

Khi máy chiếu quá cao, còn thầy thì quá thấp thì "thượng phương bảo kiếm" của thầy là cây sào tre.

Sáng đi làm vội, thầy giáo quên thước kẻ ở nhà và lấy tạm chân ghế thay thế.

Thước mét bá đạo mà ngày nào thầy "xử" bọn em đâu rồi thầy ơi!

Cô đứng thế này cộng với gậy sắt "Tôn Ngộ Không" thế này thì ai mà dám quay bài. Ảnh sử dụng trong bài: Sưu tầm Facebook.

Hà Anh (tổng hợp)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/gioi-tre/khoc-thet-voi-nhung-vu-khi-la-cua-thay-co-khi-len-lop-765764.html