Khoảnh khắc kinh hoàng khi Hamas tràn vào lễ hội ở Israel làm 260 người thiệt mạng

Lễ hội âm nhạc ở miền nam Israel đã biến thành thảm kịch khi các tay súng Hamas tràn sang, tấn công khiến ít nhất 260 người thiệt mạng và bắt cóc nhiều người khác.

"Lễ hội âm nhạc biến thành trường bắn"

Cô Tal Gibly là một trong những người tham gia lễ hội âm nhạc ngoài trời Nova diễn ra tại khu đất nông nghiệp cách biên giới Israel - Dải Gaza chỉ khoảng 3km vào ngày 7/10.

Theo kế hoạch, đây là bữa tiệc âm nhạc kéo dài suốt đêm nhân ngày lễ Sukkot (lễ lều tạm) của người Do Thái.

Nhưng đến tầm 6h30, cô Gibly cho biết những người tham gia lễ hội bắt đầu nghe thấy tiếng còi báo động và tiếng rocket. Khoảng 30 phút sau, hàng trăm người tham gia lễ hội nháo nhào tháo chạy khi các tay súng Hamas tràn vào khu tổ chức sự kiện và nã đạn về phía họ.

Cuộc tấn công vào lễ hội âm nhạc Nova là một trong số nhiều địa điểm đầu tiên nhóm vũ trang Hamas tiến hành đột kích trong chiến dịch tấn công cả bằng đường bộ, dù lượn trên không và đường biển vào lãnh thổ Israel vào sáng 7/10.

Theo cơ quan cứu hộ Zaka của Israel, ít nhất 260 thi thể đã được tìm thấy tại địa điểm tổ chức lễ hội. Một số người tham gia sự kiện bị bắt làm con tin.

Người tham gia lễ hội âm nhạc gần biên giới Israel - Dải Gaza chạy trốn khi nhóm tay súng Hamas tràn vào tấn công vào ngày 7/10 (Ảnh: Instagram).

Nhớ lại tình cảnh hỗn loạn tại lễ hội âm nhạc, cô Gibly kể lại: “Chúng tôi không thể tìm thấy chỗ trốn bởi đó là sự kiện ngoài trời tổ chức tại không gian mở. Tất cả mọi người đều rất hoảng sợ, vội vã vớ lấy đồ đạc rồi tháo chạy”.

Đoạn video do cô Gibly quay lại trong lúc cùng bạn bè vội vã chạy khỏi khu đất tổ chức lễ hội cho thấy có nhiều tiếng nổ lớn vang lên. Khi chạy đến được khu để xe ô tô và tìm cách rời khỏi lễ hội, cô Gibly nhận ra đường bộ đã bị tắc do quá nhiều phương tiện đổ dồn vào cùng lúc. Đúng lúc đó, những tiếng súng bắt đầu vang lên.

Trong video do cô Gibly quay lại, một xe quân sự của Israel đang tìm cách di chuyển ngược dòng và những người tham gia sự kiện cố nhường đường cho chiếc xe này.

Lúc này, cô Gibly cùng nhóm bạn quyết định bỏ lại ô tô và chạy bộ để thoát thân.

Theo hãng tin CNN, một video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hàng trăm người tham gia lễ hội bỏ lại ô tô, chạy qua cánh đồng trống trong khi tiếng súng không ngừng vang lên sau lưng họ.

Theo hãng tin CNN, hình ảnh trong video cho thấy một số người gục ngã khi đang chạy trốn, không rõ là do họ chủ đích ngã để đánh lừa nhóm tay súng hay do trúng đạn.

Cô Gibly chạy vào được đến khu rừng và xin lên một chiếc ô tô chạy ngang qua.

Sau trải nghiệm này, cô Gibly cho biết có lẽ trong suốt phần còn lại của cuộc đời, cô sẽ không thể quên được hình ảnh những người gục xuống hoặc bị thương bên vệ đường.

“Cảnh tượng lúc đó vô cùng đáng sợ, chúng tôi không biết phải lái xe theo hướng nào để thoát khỏi tầm bắn. Rất nhiều bạn bè của tôi bị lạc trong rừng nhiều giờ và bị bắn như thể đang ở trên trường bắn”, cô Gibly hoảng sợ nhớ lại.

Hiện Gibly vẫn đang tìm cách liên lạc với những người bạn cùng tham dự lễ hội nhưng vẫn chưa thể xác định được liệu họ có may mắn sống sót hay đã bị bắt làm con tin hoặc gặp phải tình huống tồi tệ hơn.

Ban tổ chức lễ hội đang hỗ trợ lực lượng an ninh Israel xác định vị trí những người tham dự sự kiện hiện vẫn mất tích.

Phát hiện người thân bị bắt làm con tin qua video MXH

Qua những đoạn video đăng tải trên mạng xã hội quay hiện trường vụ tấn công vào lễ hội âm nhạc Nova, nhiều gia đình nhận ra người thân của họ đã bị bắt làm con tin.

Điển hình là đoạn video quay cảnh một ngụ nữ người Israel - được xác minh là cô Noa Argamani và bạn trai - anh Avinatan Or bị bắt cóc tại địa điểm tổ chức lễ hội.

Trong video, cô Argamani ngồi đằng sau một chiếc xe máy, vô cùng hoảng sợ và không ngừng kêu cứu. Trong khi đó, anh Or bị một số người đàn ông bắt giữ, bị ép phải ngoặt hai tay sau lưng, bước đi.

Người thân, bạn bè của cặp đôi mong muốn đoạn video sẽ được chia sẻ rộng rãi để giúp xác định được vị trí của hai người và hy vọng cặp đôi sẽ được thả.

"Thật đau đớn khi thấy cảnh người bạn thân thiết của tôi bị đối xử như vậy”, Amir Moadi - bạn cùng phòng của Avinatan Or cho biết. Anh Moadi cho biết thêm khoảng 5-6 người anh quen biết đã mất tích sau khi tham dự lễ hội.

Hình ảnh từ video cho thấy cô Noa Argamani bị một nhóm đàn ông bắt cóc, chở đi bằng xe máy khi tham dự lễ hội âm nhạc tại Israel ngày 7/10 (Ảnh: Reuters).

“Nhiều bạn bè, người thân của chúng tôi đã bị bắt cóc và đưa tới Dải Gaza. Chúng ta cần làm mọi cách để đưa họ trở về”, anh Moadi nói.

Trong một đoạn video khác (hãng tin CNN đã xác thực), một nhóm tay súng vây xung quanh một phụ nữ bất tỉnh tại địa điểm tổ chức lễ hội.

Hãng tin CNN đã xác minh được danh tính người phụ nữ là cô Shani Louk, mang quốc tịch Đức - Israel. Anh họ của Louk đã xác nhận với hãng tin Washington Post rằng cô đã tham dự lễ hội âm nhạc.

“Chúng tôi nhận ra Louk dựa trên các hình xăm và kiểu tóc bện. Chúng tôi hy vọng em tôi vẫn còn sống. Nhóm vũ trang Hamas phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra với em gái tôi và những người khác”, theo anh họ của cô Louk.

Trong video của hãng tin Đức Bild, mẹ của Louk - bà Ricarda đau buồng chia sẻ : “Con gái tôi - Shani Nicole Louk cùng một nhóm du khách đã bị nhóm tay súng Hamas bắt cóc ở miền nam Israel”.

Trao đổi với hãng tin CNN, một nguồn tin thuộc Bộ Ngoại giao Đức cho biết cơ quan này và Đại sứ quán Đức tại Tel Aviv đang liên hệ chặt chẽ với giới chức Israel để xác minh liệu công dân Đức có bị ảnh hưởng trong cuộc tấn công hay không và tới mức độ nào.

Hoàng Linh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/khoanh-khac-kinh-hoang-khi-hamas-tran-vao-le-hoi-o-israel-lam-260-thiet-mang-192231009150958468.htm