Khoảnh khắc khóc cười ở hậu trường của thí sinh nhí

Mới cùng nhau tập luyện và vui chơi trong một thời gian ngắn nhưng những thí sinh của cuộc thi Giọng hát Việt nhí đã có nhiều kỉ niệm khó quên.

Bé tóc xù Hoàng Anh luôn gây chú ý bởi sự vui vẻ, hài hước cả trên sân khấu lẫn trong hậu trường.

Cậu bé thân thiết với hầu hết các thành viên trong cuộc thi.

Cô bé “Đóng nhanh lúa tốt” Hà Trang “ngạt thở” trong vòng tay Nhã Thy.

Cô bé quy y Huyền Trân vốn rụt rè và ít nói đã có thể chia sẻ và có nhiều kỉ niệm vui với những người bạn mới.

Quỳnh Anh và Hà Trang tranh thủ ôm nhau ngủ trong hậu trường.

Cuộc chiến trở nên căng thẳng khi không bên nào chịu thua.

Sau đó, cả hai chơi trò oẳn tù tì rất vui nhộn.

Bên cạnh những giây phút tràn ngập tiếng cười, có những khi các thí sinh nhí phải lau nước mắt cho nhau. Trong ảnh là giây phút Ngọc Trang, Thu Hằng dỗ dành Thiện Nhân khi bộ 3 phải chia tay sau vòng Đối đầu.

Thiên Nhâm nắm chặt tay khi phải xa Yến Nhi trong khi Quỳnh Trân – cô gái có chất giọng rung đặc biệt của đội Lam Trường sụt sùi nức nở.

Có nước mắt, có niềm vui, Giọng hát Việt nhí 2014 đã trở thành một mái nhà chung đầy yêu thương cho các tài năng nhí rèn luyện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần để thỏa niềm đam mê âm nhạc.

Như lời tâm sự của cô bé Diệu Minh: “Nếu không có cuộc thi, có lẽ bọn em đã không có cơ hội được luyện tập, gắn bó bên nhau để có thêm tình bạn đẹp”.

Ngô Ngọc Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khoanh-khac-khoc-cuoi-o-hau-truong-cua-thi-sinh-nhi-post454214.html