Khoảnh khắc cứu bé sơ sinh khỏi đống đổ nát ở Syria

Khoảnh khắc lực lượng cứu hộ đưa bé gái 4 tháng tuổi ra khỏi đống đổ nát ở Idlib, Syria, chắc hẳn khiến không ít người cảm thấy thương tâm.

Daily Mail đưa tin ngày 2/10, bé Wahida, 4 tháng tuổi, đã sống sót thần kỳ trong trận không kích ở Idlib, Syria, hồi tuần trước.

“Tôi đang ở trong cửa hàng thì máy bay bắt đầu dội bom xuống Idlib”, cha của bé Wahida, anh Yehya Maatouq, nhớ lại.

Sau đó, Yehya vội chạy về nhà thì thấy ngôi nhà 2 tầng của gia đình anh chỉ còn là đống đổ nát. Ảnh: Yehya Maatouq (phải) tìm kiếm các vật dụng của gia đình còn sót lại trong ngôi nhà đổ nát ở Idlib.

May mắn, cô con gái 4 tháng tuổi của Yehya, bé Wahida, được lực lượng cứu hộ cứu sống ra khỏi đống đổ nát ở Syria.

Khoảnh khắc bé Wahida bị thương được đưa ra ngoài khiến nhiều người xúc động. Được biết, chị gái của Wahida đã thiệt mạng trong đợt không kích này.

Anh Abu Kifah xúc động bật khóc khi đưa bé Wahida ra ngoài. Abu ôm chặt bé vào lòng và mau chóng đưa bé đến bệnh viện ở Idlib.

Anh Yehya đang dọn dẹp đống đổ nát sau khi ngôi nhà của anh bị phá hủy ở Idlib.

Được biết, Yehya cùng vợ và con gái Wahida tạm thời chuyển đến khu vực ngoại ô Idlib.

“Đứa con gái thứ hai của tôi đã qua đời sau khi bị một bức tường đổ vào người”, Yehya buồn rầu nói.

Yehya thu dọn những vật dụng còn sót lại.

Được biết, ít nhất 11 dân thường, trong đó có 7 trẻ em, đã thiệt mạng trong đợt tấn công tại khu vực Idlib hồi tuần trước.

Người dân Syria tìm kiếm những người còn sống sót trong đống đổ nát sau ít nhất 5 đợt không kích nhằm vào nhiều khu vực khác nhau trong thành phố Idlib.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/khoanh-khac-cuu-be-so-sinh-khoi-dong-do-nat-o-syria-762337.html