Khoảnh khắc bình yên của 3 bố con trong đêm Trung thu

Ăn mặc đơn giản, đi chiếc xe đạp cũ... hình ảnh 3 bố con đi chơi Trung thu đã chạm tới cảm xúc của nhiều dân mạng.

>>> Xem clip Cha đèo con đi chơi Trung thu - Nguồn: Hương Ngân:

Trong mỗi chúng ta ai cũng đã từng trải qua quãng thời gian trẻ thơ và cảm giác háo hức, thích thú mỗi mùa Trung thu đến, để được bố mẹ mua đồ chơi, phá cỗ và thích nhất là được đưa đi chơi đây đó.

Đêm Trung thu tại Hà Nội, trong khi các con phố sôi động, tấp nập người qua lại thì hình ảnh của người đàn ông chở hai đứa con nhỏ ngồi trên gióng xe đạp khiến cộng đồng mạng cảm nhận được sự bình yên và niềm hạnh phúc nhỏ bé nhưng ấm lòng người.

Hình ảnh 3 bố con bình dị đêm Trung thu tuy bình dị nhưng dễ chạm vào lòng dân mạng.  Ảnh: Hương Ngân.

Đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh người cha trong trang phục bình dị với quần đùi, áo phông và đôi dép lê giản dị lặng lẽ trở 2 đứa con nhỏ ước chừng khoảng 3 - 4 tuổi, trên tay 2 đứa bé cầm 2 chiếc đèn ông sao và khuôn mặt rất háo hức được trông mong người bố đưa đến nơi có nhiều đèn hoa rực rỡ.

Được biết chủ nhân đoạn clip trên là nickname Hương Ngân đăng tải trên trang cá nhân và được ghi lại vào tối 3/10 tại Phố Huế (Hà Nội). Sau khi xem bức ảnh và đoạn clip ngắn của 3 bố con bình dị, nhiều người tỏ ra xúc động, một số còn kể lại kỷ niệm tuổi thơ khi được bố mẹ mua đèn lồng trong đêm Trung thu.

Nickname Ly Lade thuộc thế hệ 8X chia sẻ: "Ngày xưa Trung thu của mình bình dị lắm, cả nhà cùng đèo nhau trên một chiếc xe đạp cũ lên Hàng Mã chỉ để ngắm đèn lồng, đèn kéo quân và phần thưởng cho mình đó là một chiếc đèn ông sao hoặc trống bỏi để về chuẩn bị cho đêm Trung thu cùng bọn trẻ con trong xóm".

Đâu phải cầu kì xe đẹp, quần áo đẹp 3 cha con bình dị vậy thôi cũng đủ khiến nhiều người cảm động. Hương Ngân.

Cùng quay về dòng hoài niệm như Ly Lade là Thu Cúc (giáo viên mầm non tại Hà Nội) cũng chia sẻ: "Nhớ lại ngày xưa Trung thu của một thuở khó, nhà mình thì tận Cầu Diễn nhưng vì là con gái nên bố cũng chiều, cứ lóc cóc đạp xe đạp đưa lên tận Hàng Mã mua sao cho bằng được chiếc đèn ông sao để về phá cỗ với chúng bạn. Có lần 2 bố con đi còn bị đứt xích nên phải dắt bộ từ công viên Thủ Lệ về tận nhà nhưng với động lực là chiếc đèn ông sao trên tay quãng đường dài sao bỗng ngắn lại".

Còn vô vàn những hồi tưởng bình yên của cộng đồng mạng về một mùa Trung thu bình yên ngay phần dưới của clip 3 cha con chở nhau đi chơi Trung thu bằng xe đạp vừa chia sẻ rộng rãi vừa qua.

Chủ nhân ghi lại clip trên chia sẻ rằng: "Lúc ấy mình đang đi dạo trên Phố Huế thì bắt gặp hình ảnh này. Thấy đẹp và cảm động nên mình đã chụp lại. Đó thực sự là một hình ảnh đẹp trong đêm Trung thu".

Hà Anh

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/gioi-tre/khoanh-khac-binh-yen-cua-3-bo-con-trong-dem-trung-thu-764575.html