Khổ như U22 Việt Nam đi tham dự SEA Games 29

Liên tục gây áp lực, 'vô tình' khiến thầy trò HLV Hữu Thắng rơi vào thế bí, Malaysia đang biến SEA Games 29 thành lộ trình 'hành xác' với các chân sút trẻ Việt Nam.

Chưa đầy 1 tuần nữa SEA Games 29 chính thức “nổ súng” khởi tranh, thế nhưng đến thời điểm hiện tại thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn chưa hết… khổ. Và hiển nhiên, phần lớn những nỗi khổ này là do nước chủ nhà Maylaysia “ban tặng”.

Từ kiểm soát thực phẩm mang theo

Mang quyết tâm “gặt vàng” tại SEA Games 29, U22 Việt Nam đang có chuyến tập huấn 10 ngày tại Hàn Quốc trước khi chính thức bước vào cuộc đua. Thậm chí, VFF còn tạo điều kiện bằng cách quyết định cho thầy trò HLV Hữu Thắng đến Malaysia sớm hơn 1 ngày (10/8 thay vì 11/8 như kế hoạch ban đầu) để các cầu thủ có nhiều thời gian để làm quen với thời tiết, sân tập.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Hữu Thắng và Liên đoàn thể thao Việt lại nhận về thông tin chẳng mấy vui vẻ từ nước chủ nhà. Cụ thể, Ủy ban Olympic Malaysia (MASOC) ban lệnh cấm các đoàn tham dự tự chuẩn bị cũng như chế biến những thực phẩm của mình.

U22 Việt bị "cấm tiệt" thực phẩm đem theo.

Bên cạnh đó, chủ nhà Malaysia còn đưa ra thông báo, các đoàn không được phép mang theo đầu bếp riêng với lời giải thích tất cả các VĐV tham dự giải đều sử dụng chung một thực đơn món ăn đã được thông qua bởi Viện Y học Thể thao để đảm bảo sức khỏe.

Quy định này đồng nghĩa với việc một số thực phẩm quen thuộc như ruốc, mỳ tôm... Thậm chí, nếu HLV Hữu Thắng có ý định mang nhân sâm mà ông nhờ Xuân Trường mua, để tẩm bổ cho học trò cũng sẽ bị xếp xó.

Bị tình nguyện viên làm khó

Sau đó 1 ngày (11/8), U22 Việt Nam lại tiếp tục đón nhận “món quà” nồng hậu từ tình nguyện viên.

Tinh thần các cầu thủ bị ảnh hưởng vì sự cố nhầm sân của TNV.

Theo lịch trình, vào 15h00 chiều 11/8 thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã nhờ tình nguyện viên có tên Dzul Syazwan của nước chủ nhà dẫn đến sân tập. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tình nguyện viên Dzul Syazwan không dẫn thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đến nhầm sân tập. Cả đội lại phải mất thêm gần 1 tiếng đồng hồ mới đến được sân tập Stadium UKM mình đã đặt từ trước. Việc di chuyển lòng vòng tới sân chắc chắn ảnh hưởng tới thể trạng và tinh thần của các tuyển thủ U22 Việt Nam.

Lê lết, vạ vật bên đường

Tiếp đó, buổi tập chiều 12/8 của U22 Việt Nam diễn ra trên sân bóng của trường Universiti Malaya (cách khách sạn nơi U22 đóng quân khoảng 7 km) vào lúc 15h (giờ địa phương) cũng tiếp tục “dính đạn delay”.

Được biết, thầy trò HLV Hữu Thắng theo đúng kế hoạch đã tập chung đông dưới sảnh khách sạn từ 14h15 để chờ xe buýt chở tới sân tập. Thế nhưng, phải đến gần 15h xe buýt mới có mặt ở khách sạn để đón U22 Việt Nam.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi đến sân tập muộn hơn 30 phút, cả đoàn lại bị “nhốt” ở bên ngoài mặc sự cầu cứu trong vô vọng. Bên cạnh thời tiết oi bức, khó chịu thì việc chờ đợi quá lâu, cố tình gây khó dễ mới là lý do khiến cả đội cực kỳ mệt mỏi.

Các cầu thủ vạ vật bên đường chờ đợi được vào sân luyện tập.

BHL cũng mệt mỏi, bực bội cực độ.

Phương Vũ (Tổng hợp)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/binh-luan/kho-nhu-u22-viet-nam-di-tham-du-sea-games-29