Khi tuổi cao không là trở ngại

'Sống vui, sống khỏe, sống có ích' là phương châm sống đang được nhiều người cao tuổi (NCT) phát huy hiệu quả. Nhiều NCT trở thành những tấm gương tốt cho cộng đồng noi theo

Ông Chinh tại khu vườn của gia đình.

Phát huy sức “trẻ” trong phong trào

Hai năm trước, vừa nghỉ hưu, ông Nguyễn Thành Chinh - ngụ ấp Hội An, xã Tân Hội, huyện Tân Châu nhậm chức Chủ tịch Hội NCT xã.

Từ khi nhận nhiệm vụ, ông Chinh đã có nhiều cố gắng để hoạt động Hội ngày càng phát triển, chăm lo tốt cho hội viên. Hằng năm, Hội vận động các mạnh thường quân tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho khoảng 300 cụ; tặng hàng trăm phần quà cho NCT trị giá hàng trăm triệu đồng. Tháng hành động vì NCT cũng sôi nổi hơn với nhiều hoạt động thiết thực như tặng quà, mổ mắt miễn phí. Hội viên NCT trên địa bàn tích cực tham gia làm công tác dân vận và nhiều hoạt động khác.

“Làn gió mới” được một người “trẻ” như ông Chinh mang đến đầy tâm huyết. Ông chia sẻ: “Tâm niệm của tôi, còn sức khỏe, còn lao động, sản xuất. Hiện nay, còn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn nên mình cố gắng chung tay với địa phương chăm sóc NCT, xây dựng nông thôn mới. Ban đầu nhận nhiệm vụ cũng có nhiều bỡ ngỡ nhưng mình cố gắng làm bằng cái tâm, gắn bó với NCT, với địa phương, Tôi thấy vui vì đóng góp chút công sức vào công tác xã hội”.

Không chỉ tâm huyết với công tác Hội, ông Chinh còn là một trong những điển hình về làm kinh tế trong NCT toàn tỉnh. Năm 2023, ông Chinh là 1 trong 3 gương NCT điển hình của tỉnh được Trung ương biểu dương về sản xuất - kinh doanh giỏi.

Có chuyên môn về nông nghiệp, thời trẻ, từ hai bàn tay trắng, ông Chinh cùng với vợ nỗ lực phát triển sản xuất trên vùng đất mới Tân Hội. Đến nay, vợ chồng ông có gần 50 ha đất trồng cao su, mì… thu nhập hằng năm từ 5-7 tỷ đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Ông Chinh nói thêm: “Kinh tế gia đình tốt, mình an tâm làm công tác xã hội”. Những năm qua, gia đình ông Chinh luôn tích cực đóng góp cho địa phương như tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn; tham gia đóng góp thực hiện công trình thắp sáng đường quê tại ấp Hội An, hiến 2.000m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Vừa qua, ông được UBND tỉnh tặng bằng khen vì những đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Theo ông Chinh, NCT làm kinh tế tương đối thuận lợi vì có nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh. Khó là vốn vay, nguồn tiền để hỗ trợ chưa nhiều. “Tôi nghĩ rằng, nếu Đảng, Nhà nước có chính sách hỗ trợ tốt sẽ tạo điều kiện cho NCT phát huy khả năng, nỗ lực vươn lên để làm kinh tế, đóng góp cho xã hội”- ông Chinh nói.

Lan tỏa năng lượng tích cực

Không còn xa lạ với nhiều người, hơn 10 năm nay, cô Phạm Thị Xuân, ngụ khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh duy trì hoạt động của lớp học tình thương dành cho trẻ em bị khuyết tật do ảnh hưởng chất độc da cam, trẻ tự kỷ. Với tình yêu trẻ, cô Xuân thấy được khao khát đến trường của các em có khiếm khuyết. Đó cũng là lý do cô quyết định mở lớp và duy trì cho đến nay. Cô bày tỏ: “Không thể từ bỏ lòng yêu thương đối với trẻ nên dù tuổi có cao, sức lực mình còn, vẫn đóng góp cho xã hội được”.

Cô Xuân tại lớp học tình thương của mình.

Hơn 10 năm qua, những học trò đặc biệt của cô Xuân có em đã trưởng thành, đi làm tại những cơ sở tư nhân như giúp việc tiệm photocopy, tiệm may… Đó là niềm hạnh phúc đối với cô Xuân, là động lực giúp cô thêm tâm huyết với việc mình làm. Cô chia sẻ: “Khi mở lớp, tôi và người bạn của mình tâm nguyện làm hết sức giúp các em hòa nhập xã hội, dạy các em kỹ năng sống. Sự trưởng thành của các em, dù chậm nhưng rất có thành quả, có em kiên trì viết được những nét chữ đẹp hơn cả học sinh bình thường”.

Tuổi đã 70, nhưng cô Xuân vẫn tự tin khẳng định mình luôn tràn đầy năng lượng để làm việc: “Với tôi tuổi tác không là trở ngại, chỉ có bệnh tật mới cản bước đi của mình thôi”. Cũng theo cô Xuân, tuổi càng cao thì chí cũng càng cao, mình phải trở thành tấm gương sáng, “tuổi cao thì phải làm gì đó để mình thêm vui vẻ, nhanh nhẹn, hoạt bát và tươi trẻ hơn thêm”.

Cũng là một giáo viên về hưu, sắp tới đây, thầy Nguyễn Chiêu Hiền, ngụ khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh sẽ tham gia dạy lớp học tình thương do phường tổ chức. Thầy cho biết mình rất vui và mong chờ được tham gia lớp này. “Tôi vốn yêu thích việc dạy học, nên còn đứng trên bục giảng được, tôi sẽ tiếp tục. Nếu có người cần, tôi muốn góp sức mình giúp ích cho cộng đồng”- thầy Hiền chia sẻ.

Thầy Hiền (bên trái) trò chuyện vui vẻ với bạn tại nơi sinh hoạt Hội.

Theo thầy Hiền, trước đây khi chưa về hưu, thầy không có thời gian để tham gia các hoạt động xã hội. Bây giờ, mong muốn của thầy là được đóng góp cho cộng đồng, từ những việc bình thường nhất.

Tuổi 70, thầy Hiền vẫn tích cực tham gia công tác Hội NCT với những hoạt động bổ ích và giúp bản thân được nâng cao thêm kiến thức cũng như sức khỏe, tinh thần. “Hiện nay, những sân chơi cho người cao tuổi cơ bản đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe, nâng cao giá trị tinh thần. Tôi cho rằng với hiện tại mình đang được sống theo đúng tinh thần sống vui, sống khỏe và sống có ích”- thầy Hiền nói.

Đây là số ít trong rất nhiều NCT trên địa bàn tỉnh đang tích cực sống khỏe, sống có ích. Họ đã và đang góp phần tạo thêm nhiều giá trị đẹp trong cộng đồng, chung tay giúp xã hội ngày một phát triển. Và với họ, tuổi tác không bao giờ là trở ngại.

Vi Xuân

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/khi-tuoi-cao-khong-la-tro-ngai-a164113.html