Khi con làm đẹp sớm

Con gái thích diện dàng ngắm vuốt, nhưng còn bé mà đã chiều cho đi làm đẹp sớm rồi sau này chỉ chăm chăm vào làm đẹp chẳng học hành gì, không khéo rồi hỏng.

Nghe tin cháu ngoại ở Hà Nội về chơi, bà Loan hớt hải từ ngoài đồng về. Hớt hải phần vì hôm trước nghe trên điện thoại con gái bà khoe đứa cháu gái mới 10 tuổi của bà đã nhuộm tóc ba màu đỏ, xanh, vàng, uốn xoăn tít thò lò như điện giật... Vào đến sân, không thấy có người, bà gọi to:

- Mẹ con cái Lan đâu?

Trong nhà, có tiếng Lan, con gái bà thưa ra:

- Dạ, mẹ vào đây. Con đang dở tay.

Dựng xong cái xe đạp, bà Loan đi vào trong nhà. Bên chiếc gương lớn, cái Mai đang ngồi bất động như tượng cho mẹ nó bôi son trát phấn. Trông thấy đôi môi con bé đỏ như hai quả ớt, đôi mắt dán mí giả cong veo, mái tóc chỗ xanh chỗ vàng chỗ đỏ, bà tưởng tức thở. Tóc con Lan cũng vàng rực như bị phun thuốc cỏ cháy.

Bà ngồi phệt xuống ghế cạnh con gái và cháu, rên lên:

- Ối giời ơi. Trông hai mẹ con kìa, sắp đi diễn tuồng à?

- Bà thấy cháu đẹp không?

Lan khoe. Con bé Mai khẽ chúm miệng như mỏ chim, nói:

- Đẹp bà nhỉ? Mẹ cháu vừa mua cho cháu một bộ kem phấn riêng. Còn thỏi son này mẹ cháu mua hàng xách tay cho cháu. Thế là từ giờ cháu có đồ trang điểm riêng rồi, tha hồ xinh. À mà cháu tô son cho bà nhé, cháu biết tô rồi đấy.

Bà Loan xua tay:

- Thôi bà già rồi, không làm đẹp làm điếc gì. Cứ chân phương thôi.

- Càng già càng phải làm đẹp cho trẻ, bà mới 60 mà. Hôm qua cháu ra tiệm làm tóc, có bà 75 tuổi vẫn nhuộm, làm xoăn đấy. Bộ tóc này của cháu, mẹ đầu tư chín trăm nghìn bà ạ.

- Kệ người ta. Bà khác. Mà sao cháu còn bé, tóc đen dày đang buộc đẹp thế sao lại cắt đi nhuộm thế này?

- Thế mới đẹp bà ạ.

Nghe cháu gái nói, bà Loan thở dài:

- Bà chẳng thấy đẹp gì, chỉ thấy nó kệch cỡm thôi.

Con bé Mai xị mặt. Quay sang con gái, bà nói:

- Đành rằng con gái thích diện dàng ngắm vuốt, nhưng nó mới 10 tuổi mà con đã chiều nó cho đi làm đẹp sớm thế kia mẹ e rồi sau này chỉ chăm chăm vào làm đẹp chẳng học hành gì, rồi hỏng con ạ. Hai nữa là mẹ thấy nó kệch cỡm với lứa tuổi, phong tục của mình. Ai lại tóc cứ như cái cột đèn tín hiệu. Da con bé đang đẹp thế đi bôi những thứ này vào chỉ tổ hỏng da. Son có chì bôi nhiều cũng gây bệnh đấy.

- Mẹ cổ hủ, nước ngoài người ta cho bé gái học làm đẹp từ sớm.

- Nước ngoài khác. Con tưởng mẹ không đọc tin tức chắc, người ta cho học để các cháu biết giữ gìn chăm sóc làn da. Con có thể mua những loại dưỡng môi, dưỡng da bôi tối cho cháu đỡ khô nẻ, chứ thế này có mà phá hoại làn da, mái tóc của nó sớm. Rồi thấy bảo nhà trường cấm mà con cũng cho nó mang son phấn đến lớp à?

Mai ậm ừ:

- Mẹ mới mua cho nên cháu mới đánh thôi.

- Đấy, con thấy chưa, chiều không phải lối, cứ ngắm vuốt thế này đầu óc đâu mà học nữa.

Lan lí nhí:

- Vâng, để con bảo cháu, sau này đi ăn cỗ hay có hội diễn văn nghệ mới trang điểm thôi. Mai nghe mẹ nói rồi nhé.

ANH DIỆU

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/khi-con-lam-dep-som-162188