Khép lại vòng 13 NHA, Man City mất ngôi đầu

Sau thời gian tạm nghỉ nhường sân chơi cho đội tuyển quốc gia. Cuối tuần qua, giải Ngoại hạng Anh đã trở lại bằng những trận cầu đỉnh cao của vòng đấu thứ 13. Trong các diễn biến đáng chú ý, Man City đã bị Liverpool cầm chân và mất luôn vị trí dẫn đầu về tay Arsenal.

Khởi đầu bằng trận đấu sớm và cũng là tâm điểm nhất giữa Man City và Liverpool. Trước giờ bóng lăn, Man xanh đang tạm dẫn đầu với 28 điểm, nhưng cũng chỉ hơn Liverpool xếp ngay phía sau 1 điểm mong manh. Chính vì thế, đây được xem là trận đấu mang nhiều ý nghĩa và ảnh hưởng rất lớn đến cục diện trên bảng xếp hạng.

Với tính chất đó, cả Man City và Liverpool đã cống hiến cho người xem màn so tài mãn nhãn. Với lợi thế sân nhà, Man City là đội nhập cuộc tốt hơn. Sau áp lực ngày một lớn dần, ở phút 27, từ đường kiến tạo của Ake, Haaland thoát xuống ghi bàn thắng thứ 50 cho riêng mình tại giải Ngoại hạng và mở tỷ số cho Man xanh. Sang hiệp hai, trong tình thế không còn gì để mất, Liverpool đẩy cao đội hình tìm cơ hội. Đến phút 80, Alexander Arnold bất ngờ dâng cao, tung cú sút chìm, mang về một điểm vô cùng quý giá cho The Kop.

Haaland (9) ghi bàn, nhưng Man City vẫn bị chia điểm.

Ở trận đấu diễn ra sớm nhất ngày chủ nhật, Arsenal đến làm khách trên sân của Brentford. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để Pháo thủ leo lên ngôi đầu, khi chứng kiến Man City bị Liverpool cầm chân. Với tình thế đó, Arsenal nhập cuộc đầy chủ động. Tuy nhiên với lợi thế sân nhà, Brentford thi đấu tập trung, gây rất nhiều khó khăn cho đội khách. Mãi đến khi trận đấu bước sang phút 89, Havertz mới kịp đánh đầu ở góc khá hẹp, mang về 3 điểm quý giá cho Arsenal.

Havertz lập công muộn, mang về chiến thắng cực quý cho Arsenal.

Còn ở trận đấu diễn ra muộn nhất vừa kết thúc, Man Utd hành quân đến làm khách trên sân của Everton. Đây là trận đấu đầu tiên đội chủ nhà ra sân sau khi nhận án phạt trừ 10 điểm, do Luật cân bằng tài chính. Ngay sau bóng lăn, Quỷ đỏ là đội nhập cuộc tốt hơn. Ở phút thứ 3, từ pha tấn công bên cánh phải, Dalot lật cánh , để Garnacho tung cú “xe đạp chổng ngược”, tái lập siêu phẩm của Rooney mở tỷ số trận đấu. Tiếp đà hưng phấn, ở phút 56, Rashford thực hiện thành công quả Penalty nhân đôi cách biệt. Chưa dừng lại ở đó, trước khi trận đấu khép lại ở phút 75, Martial dứt điểm tinh tế, ấn định chiến thắng tưng bừng cho Man Utd.

Garnacho tái lập siêu phẩm của Rooney, mở màn cho chiến thắng tưng bừng của Man Utd.

Với những kết quả này, Arsenal vươn lên dẫn đầu với 30 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với Man City đang xếp phía sau. Trong khi đó, dù giành chiến thắng trước Everton, nhưng Man Utd vẫn giậm chân tại vị trí thứ 6 sau khi vòng 13 khép lại.

Hải Phương

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/khep-lai-vong-13-nha-man-city-mat-ngoi-dau-a30227.html