Khen thưởng thanh niên dũng cảm cứu sống hai nữ sinh trên sông Đa Nhim

Hai nữ sinh điều khiển xe máy trên đường đi học về qua cầu Ông Thiều, đến giữa cầu thì ngã xuống sông, bị nước cuốn trôi. Bất chấp nguy hiểm, một anh nông dân trẻ đã lao mình xuống dòng nước chảy xiết, kịp thời cứu hai nữ sinh thoát nạn.

Chân dung anh Nguyễn Thanh Tùng (30 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa, ngụ xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng).

Đó là anh Nguyễn Thanh Tùng (30 tuổi, ngụ xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng).

Gia đình nạn nhân đến cảm ơn anh Nguyễn Thanh Tùng

Khoảng 20 giờ ngày 17.10 tại xã Tu Tra (Đơn Dương), hai em nữ sinh là Lưu Nguyễn Trâm Nhi (lớp 12 Trường THPT Đơn Dương) và em gái là Lưu Nguyễn Trâm Anh (lớp 10 Trường THPT Lê Lợi) đi học thêm về bằng xe máy. Đến giữa cầu Ông Thiều- một cây cầu sắt cũ bắc qua sông Đa Nhim, thì cầu rung lắc mạnh, không làm chủ được tay lái nên ngã rơi xuống sông và bị nước cuốn trôi.

Bị nước cuốn xa khoảng 80 mét, Trâm Anh và Trâm Nhi vẫn cố ôm chặt nhau. Rất may, Trâm anh ôm được một mô đá giữa sông và bám chặt.

Nghe tiếng tri hô, nhiều người tập trung, tuy nhiên lúc này không ai dám nhảy xuống dòng nước chảy mạnh và xiết, trời thì tối mịt mù.

Anh Tùng, người đàn ông sống bên kia cầu đã chạy tới và không ngần ngại lao xuống dòng nước bơi theo hai chiếc nón bảo hiểm màu trắng của hai cô gái.

Anh Tùng bơi gần trăm mét và kịp thời dìu được hai nữ sinh vào bờ an toàn. Sau đó, hai em được người dân địa phương chuyển đến Trung tâm y tế huyện Đơn Dương...

Ngày 19.10 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương- ông Đinh Ngọc Hùng cùng đoàn công tác của chính quyền địa phương đã đến nhà tuyên dương, khen thưởng anh Nguyễn Thanh Tùng.

Đoàn đã trao giấy khen cùng 5 triệu đồng tiền thưởng, đồng thời biểu dương hành động dũng cảm của anh Tùng.

Được biết, sau vụ việc chính quyền địa phương đã cử lực lượng canh gác hai bên cầu để hướng dẫn phương tiện tham gia giao thông, đồng thời, trang bị thêm áo phao để kịp thời ứng cứu nếu chẳng may có người gặp nạn…

Cầu Ông Thiều- nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, tại vị trí này ngày 7.10 chị Ka Nga (ngụ xã Tu Tra) chở theo hai con nhỏ qua cầu Ông Thiều đã vướng vào một thanh sắt khiến xe ngã, cả 3 mẹ con rơi xuống sông bị nước cuốn trôi. Chị và một con may mắn thoát nạn, riêng cháu K’Minh (8 tuổi) đã bị nước cuốn trôi và tử vong.

K' LIỆP

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/khen-thuong-thanh-nien-dung-cam-cuu-song-hai-nu-sinh-tren-song-da-nhim-571017.ldo