Khát vọng của gia đình bé gái vụ chở thi thể bằng xe máy

Từ loạt bài viết của Zing.vn về gia đình bé gái 7 tuổi - con người phụ nữ tử vong và được anh trai chở về nhà bằng xe máy, nhiều nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ cô bé đến trường.

Ngày 12/10, tại tòa soạn báo điện tử Tri thức trực tuyến - Zing.vn, quỹ Chibooks kết nối yêu thương đã trao quà cho đại diện gia đình chị Lò Thị Phương (40 tuổi), nữ bệnh nhân xấu số tử vong tại Bệnh viện Lao và Phổi Sơn La, được chở về nhà bằng xe máy hồi đầu tháng 9.

Những ngày khó khăn của bé gái học lớp 1

Lần đầu tiên xuống Hà Nội, anh Lò Văn Muôn (46 tuổi, anh trai chị Phương) tỏ ra bỡ ngỡ vì nói chưa sõi tiếng Kinh. Tuy còn mệt sau 12 tiếng đi xe đường dài nhưng anh cảm thấy vui vì có nhiều người đồng cảm và ủng hộ hoàn cảnh gia đình em gái.

Sau khi bố mẹ qua đời, bé Bó (7 tuổi) sống cùng ông ngoại. Ảnh: Hoàng Lam.

Mỗi khi nhắc đến đứa cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, ánh mắt anh suy tư, nét mặt lo lắng. Anh kể khi chở thi thể em gái về đến bản, cháu Bạc Thị Bó (7 tuổi, con gái chị Phương) và mọi người trong nhà khóc đến ngất đi.

Những ngày tiếp đó, Bó không nói năng gì, chỉ khóc suốt rồi bỏ cơm. Bé gái cũng không chịu đến trường vì bạn bè trêu chọc.

“Họ nói giờ bố mẹ Bó mất cả rồi, còn ai nuôi nữa mà nó đòi đi học. Con bé chạy về nhà khóc rồi không chịu đi học nữa. Tôi buồn và thương nó lắm nên luôn động viên cháu gắng học hành, sau này đỡ khổ”, anh Muôn tâm sự.

Người đàn ông 46 tuổi cho biết các giáo viên ở bản Ít B (nơi Bó học) biết hoàn cảnh của cháu nên thường đến nhà vận động em đi học đều. Sau 2 tuần, Bó đến trường và được các cô giáo đưa đón tận nhà. Hiện bé đã ít khóc hơn, chịu nói chuyện và chia sẻ nhiều với mọi người.

Nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn xúc động trước hoàn cảnh thương tâm của bé gái 7 tuổi

Gần chục ngày sau khi em gái mất, anh Muôn đưa Bó đi xét nghiệm HIV ở 2 bệnh viện khác nhau. Các lần đều cho kết quả âm tính. Điều đó khiến gia đình anh rất vui vì Bó có thêm cơ hội học tập và trưởng thành.

Với ông Lò Văn Pe (ông ngoại Bó), con gái lâm trọng bệnh và mất đi khiến ông hoàn toàn suy sụp.

Bức ảnh anh Muôn chở thi thể em gái quấn chiếu gây xôn xao. Ảnh: Facebook Tùng Hải.

Vì quá đau buồn, ông Pe hay uống rượu. Những lúc say, ông lại khiến người thân càng thêm lo lắng, tâm trí ông không còn được như trước.

Lo cháu gái phải sống trong căn nhà có 2 người cậu bị tâm thần và ông ngoại già yếu nên cứ cách 3 hôm, anh Muôn lại đi xe máy hơn 30 km về thăm.

“Một mình tôi chăm lo cả 2 gia đình, phải chạy đi chạy lại nên vất vả lắm. Phải cố gắng thôi, chứ giờ tôi mà bỏ mặc, không khuyên bảo thì Bó bỏ học mất", anh Muôn trăn trở.

"Nhiều người muốn đưa Bó về cưu mang, nuôi ăn học nhưng gia đình không chịu vì xa quá. Chúng tôi cũng muốn cháu học gần nhà để khi nhớ còn đi thăm. Nó bé quá mà đi học xa thì tội lắm”, người đàn ông nước da ngăm đen, nắm chặt 2 bàn tay bày tỏ.

Anh bảo sắp tới, gia đình dự định cho Bó chuyển sang học ở trường dành cho trẻ mồ côi của tỉnh.

Nhiều diễn viên, nhà văn, dịch giả ủng hộ cháu bé

Có mặt tại Hà Nội, chị Nguyễn Lệ Chi, sáng lập viên và điều hành quỹ Chibooks cho biết loạt bài viết về vụ chở thi thể người chết bằng xe máy ở Sơn La, đăng trên Zing.vn tạo nhiều cung bậc cảm xúc.

Anh Muôn - người chở thi thể em gái bằng xe máy nhận quà từ thiện từ quỹ Chibooks. Ảnh: Hoàng Lam.

Nữ giám đốc cho biết ngoài việc người mẹ không may tử vong trên đường về nhà, hoàn cảnh thương tâm của bé gái 7 tuổi khiến chị và đồng nghiệp xúc động. Chị Chi cho hay nội dung các bài viết đi thẳng vào tim, đọng lại trong tâm trí mỗi người đọc.

“Dưới góc độ những người làm sách, chúng tôi mong muốn hỗ trợ cháu bé và gia đình, giúp cháu được học hành đầy đủ”, chị Chi nói.

Qua những hình ảnh phóng viên ghi nhận tại bản Ít B, xã Mường Sại (huyện Quỳnh Nhai) nơi cháu Bó sống cùng gia đình, chị Chi quyết định thành lập quỹ để kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Biết đến cuộc sống của cháu Bó và người thân, nhiều nhà hảo tâm trong đó có một số nghệ sĩ, diễn viên, nhà văn nổi tiếng đã chung tay giúp đỡ.

Nữ điều hành viên quỹ Chibooks thông tin thêm, ngoài số tiền ủng hộ gia đình ông Pe, đơn vị sẽ hỗ trợ chi phí, vật chất do các nhà hảo tâm đóng góp để cháu Bó đi học trong 5 năm tới.

Chia sẻ với Zing.vn, nữ dịch giả Phan Hoàng Hà - phu nhân Đại sứ EU tại Việt Nam, cho biết qua báo chị biết được cảnh sống đáng thương của bé gái 7 tuổi sau khi người thân mất.

Theo nữ dịch giả, với hoàn cảnh của cháu Bó thì sự ủng hộ vật chất có thể chưa đủ. Quỹ từ thiện được lập ra để giúp bé gái được đến trường, đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn.

Hoàng Lam - Hoàng Như

Video: Quang Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khat-vong-cua-gia-dinh-be-gai-vu-cho-thi-the-bang-xe-may-post689084.html