Khát khao của nữ Chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ xã ngày 20/10

Biết rằng mình chẳng thể nào sống được lâu, chị Phan Thị Lĩnh chỉ cầu mong kéo dài thêm một năm nữa để chứng kiến người con trai duy nhất của mình đủ 18 tuổi, tốt nghiệp THPT, trưởng thành.

Trong những ngày cả nước hân hoan tổ chức các chương trình kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chúng tôi đến nhà chị Phan Thị Lĩnh (SN 1972), trú xóm 3, xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An khi biết rằng đây là một cán bộ năng nổ, nhiệt tình trong các phong trào của hội Phụ nữ xã.

Thế nhưng, chị Lĩnh lại đón khách bằng những nụ cười ngượng ngùng. Có ai ngờ người phụ nữ đang ở độ tuổi trung niên lại gầy gò, yếu ớt, da xanh xao và chỉ có thể ngồi trên giường chứ không thể làm được bất cứ việc gì kia là nữ Chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ xã Liên Thành năng nổ ngày nào.

Chị Lĩnh kể, sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em nên rất nghèo, vì vậy, tuổi thơ chị vừa học vừa phải đi làm phụ giúp bố mẹ. Tốt nghiệp xong THPT, chị cũng không có điều kiện đi học nữa. Thế nên cuộc sống mãi vẫn không đủ ăn khiến người con gái xinh đẹp, hiền dịu, nổi tiếng hát hay nhất làng vẫn không dám lập gia đình.

Đến mãi gần 30 tuổi, trong một lần tình cờ đi chơi cùng với bạn bè, chị Lĩnh mới gặp được tình yêu của cuộc đời mình. “Năm 2000, tôi lập gia đình. Năm 2001 thì sinh hạ được người con trai đầu tiên và cũng là duy nhất. Đến nay, cháu vẫn là món quá kỳ diệu nhất của tôi”, chị Lĩnh cho hay.

Đang là một phụ nữ năng động, chỉ vì bệnh tật mà giờ chị chỉ có thể ngồi một chỗ.

Đang là một phụ nữ năng động, chỉ vì bệnh tật mà giờ chị chỉ có thể ngồi một chỗ.

Nhờ tham gia nhiệt tình trong các hoạt động xóm, xã, nên cũng trong năm 2001, chị được bầu làm Chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ xã.

Do cuộc sống gia đình khó khăn nên chồng chị Lĩnh đi vào miền Nam kiếm sống, một mình chị vừa chăm con nhỏ, vừa tham gia hoạt động ở xã. Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng chị Lĩnh vẫn cố gắng vươn lên, đạt được nhiều thành tích cho xã Liên Thành khiến tất cả mọi người đều thán phục.

Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, năm 2006, chồng chị bất ngờ tử vong vì sốt xuất huyết, sự việc chấn động này đã khiến chị nằm liệt giường hơn một tuần. “Chồng mất quá đột ngột khiến tôi chẳng biết bấu víu vào ai để sống tiếp những ngày còn lại. Vì thế thời gian đó tôi dường như bỏ bê mọi thứ, chỉ nằm lả trên giường khóc thương anh. Nhưng rồi, vào lúc tôi định buông thả cuộc đời mình thì thấy người con trai mới 5 tuổi gào khóc gọi mẹ… lúc đó, tôi đã cố bình tâm quay lại cuộc sống để nuôi con”, chị Lĩnh nhớ lại.

Nhìn người con trai nhỏ đeo dải khăn trắng trên đầu, chị Lĩnh lại quặn lòng rồi chạy đến ôm con khóc. Cũng từ đó chị dặn mình phải cố lên, bởi vì nếu chị gục ngã thì người con nhỏ sẽ không biết sống như thế nào. Chị mất chồng, nhưng con chị mất bố, từ bây giờ hai mẹ con sẽ nương tựa nhau mà sống qua ngày.

Thế nhưng, sóng gió cuộc đời chưa buông tha cho người phụ nữ khốn khổ này. Tháng 7/2014, chị thấy sức khỏe mình yếu dần đi nên quyết định đi khám. Tại bệnh viện, các bác sĩ thông báo chị bị u vú, yêu cầu phải nhập viện chữa trị nếu không sẽ lây lan.

Sau khi dặn dò người con tự chăm sóc mình, chị Lĩnh đi xuống bệnh viện Ung bướu Nghệ An để phẫu thuật. Trở về nhà, chị cứ nghĩ bệnh đã chữa dứt điểm nên chủ quan không đi tái khám.

Cho đến một ngày tháng 3/2017, khi đang đi làm chị bất ngờ ngất xỉu, được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu thì các bác sĩ mới phát hiện khối u đã di căn.

“Hiện, tôi đang xin tạm nghỉ công việc ở hội phụ nữ để đi chữa bệnh. Các bác sĩ bảo tôi nhập viện, nhưng để người con trai ở nhà một mình thì tôi lại lo nên nhất quyết xin về, vài ngày lại xuống xạ trị một lần”, chị Lĩnh thở dài.

Chị nói là vậy, nhưng nguyên nhân thực sự khiến chị không dám ở bệnh viện bởi vì gia đình hết tiền, không có kinh phí để ở lại chữa trị. Khi về nhà, chị cũng chỉ dám mua thuốc nam để uống.

Ngày ngày đi học về Châu đều ở bên chăm sóc mẹ

Thương mẹ, em Nguyễn Như Châu (SN 2001, con trai chị Lĩnh) ngày ngày đi học về đều không đi chơi đâu, chỉ loanh quanh trong nhà. Sau khi học bài thì Châu xoa bóp cho mẹ, rồi chạy sang nhà bà ngoại bên cạnh lấy cháo về cho mẹ ăn.

“Hai hôm nay mẹ chẳng ăn được gì rồi, cứ đút cháo thì lại nôn ra, người gầy xọp đi. Em muốn mẹ sống với em thật lâu nữa, để em tốt nghiệp PTTH đi làm kiếm tiền về nuôi mẹ”, em Châu nghẹn ngào nói.

Chị Lĩnh cũng biết sức khỏe của mình đã đến tận cùng, chẳng sống được bao lâu nữa, nhưng điều chị lo lắng nhất chính là người con trai mới học lớp 11 của mình.

“Nếu cháu mạnh mẽ như người khác thì tôi cũng đỡ lo, nhưng do mất bố từ sớm nên tính cháu trở nên nhút nhát. Tôi chỉ ước trời cho tôi sống thêm một năm nữa để nhìn con trưởng thành, tốt nghiệp THPT là mãn nguyện rồi”, chị Lĩnh khóc.

Đã gần hai ngày nay, chị Lĩnh cứ ăn cháo là nôn trở ra.

Chị Nguyễn Thị Hòa, Chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ huyện Yên Thành cho biết: “Chị Lĩnh là một cán bộ phụ nữ năng động, nhiệt tình, luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc của tổ chức hội và chính quyền giao phó. Từ khi đảm nhiệm Chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ xã Liên Thành, chị Lĩnh đã chủ động triển khai nhiều hình thức hoạt động thiết thực để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, cùng với các chị em góp phần vào thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương”.

Theo chị Hòa, do bệnh tật nên giờ hoàn cảnh của chị Lĩnh rất đáng thương, con trai đang là học sinh, gia đình không có thu nhập ngoài nên sau khi đi chữa bệnh đã trở nên khánh kiệt. Vì vậy rất mong các nhà hảo tâm quyên góp, giúp đỡ gia đình chị Lĩnh vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mọi sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ:

- Chị Phan Thị Lĩnh (SN 1972), trú xóm 3, xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. SĐT: 01682.963.655

- Văn phòng đại diện tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên – báo điện tử Người Đưa Tin. Số tài khoản: 220 0101 0767776, ngân hàng MaritimeBank, chi nhánh Nghệ An

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/khat-khao-cua-nu-chu-tich-hoi-lien-hiep-phu-nu-ngay-20-10-a343202.html