Khát khao cống hiến

Bằng sự nỗ lực phấn đấu, nhiều lao động ngoại tỉnh ở Bình Dương đã có việc làm tốt, cuộc sống ổn định, xem đây là nơi hiện thực hóa giấc mơ an cư lạc nghiệp

Chị Phạm Thị Duyên, chủ quản cấp cao tại Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam (KCN VSIP I, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), là tấm gương điển hình về sự cần mẫn, nỗ lực và luôn giữ một tinh thần lạc quan, yêu đời.

Chị Duyên bên công việc thường ngày tại nhà máy

Làm hết việc, không hết giờ

Tôi quen Duyên khoảng 8 năm trước, khi chị còn là chuyền trưởng một chuyền may trong công ty và là tổ trưởng tổ Công đoàn. Ấn tượng đầu tiên của tôi về người phụ nữ này là sự nhanh nhẹn, tháo vát, có giọng nói to, đặc sệt tiếng Quảng Bình, không thể lẫn đi đâu được giữa đám đông. Đây cũng là cơ duyên để chúng tôi thân nhau hơn vì cùng đồng hương Quảng Bình.

Khi công ty tổ chức các hoạt động, tôi thấy Duyên luôn xông xáo và đầy trách nhiệm. Vì thế mà từ lãnh đạo cho đến công nhân, ai cũng quý mến chị.

Nhiều đồng nghiệp của Duyên nói với tôi, chị chỉ làm hết việc chứ không hết giờ. Mỗi khi có đơn hàng mới, Duyên thường mày mò tìm hiểu sau giờ làm việc, để hôm sau hướng dẫn lại cho anh chị em công nhân. Thậm chí, lúc hàng gấp quá thì nữ chuyền trưởng này còn trực tiếp làm. Với kinh nghiệm của một công nhân may lâu năm, Duyên cùng chuyền của mình luôn hoàn thành công việc đúng hoặc vượt tiến độ, thường xuyên được khen thưởng vào dịp cuối năm.

Nhờ sự cần mẫn, tinh thần cầu tiến, Duyên được ban giám đốc tín nhiệm giao vị trí quan trọng trong doanh nghiệp, quản lý hàng ngàn công nhân. Duyên cũng đã được anh chị em công nhân tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Từ 15 năm trước, khi học xong lớp 12, Duyên lên đường vào Bình Dương, mang theo hoài bão tương lai, hồi hộp với nỗi niềm lần đầu xa nhà. Cô gái nhỏ nhắn này đã bản lĩnh vượt qua khó khăn, cám dỗ nơi đất khách quê người để tự khẳng định bản thân.

Ngoài sự cần cù, chịu khó và tư duy nhạy bén, Duyên còn không ngừng trau dồi thêm kiến thức bằng việc tự học tiếng Hoa. Đến nay, chị đã giao tiếp trôi chảy bằng ngôn ngữ này với lãnh đạo nhà máy. Ngoài ra, chị còn học thêm các lớp nghiệp vụ về kế toán, phần mềm tin học để đáp ứng yêu cầu công việc hằng ngày.

"Vì nhà nghèo nên tôi phải nghỉ học giữa chừng dù bản thân học rất khá. Dù tiếc lắm nhưng không thể không nghỉ, cho nên khi có cơ hội thì tôi phải nắm bắt để hoàn thành giấc mơ còn đang dang dở" - Duyên bày tỏ.

Chị Phạm Thị Duyên (thứ hai từ trái qua) vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng

Tự hào đứng trong hàng ngũ của Đảng

Đầu năm 2020, tôi được Công đoàn VSIP giới thiệu đến Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam để ghi nhận công tác phòng chống dịch COVID-19. Duyên được ban giám đốc phân công trao đổi với phóng viên về việc này.

Cũng như mọi lần, Duyên chuẩn bị chu đáo, đáp ứng những yêu cầu của phóng viên. Chị nhiệt tình đưa tôi đi tham quan khắp nhà máy và diễn giải về công tác phòng chống dịch của công ty. Duyên cho rằng ý thức, trách nhiệm của người lao động là nhân tố quyết định việc này. Do đó, với vai trò quản lý và là Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, chị luôn luôn nhắc nhở công nhân phải nghiêm túc thực hiện, có hình thức khen - phạt rõ ràng nên họ hưởng ứng rất nhiệt tình.

Xong việc, Duyên mời tôi qua phòng Công đoàn rồi khoe chị mới nhận quyết định đảng viên chính thức. Duyên hãnh diện bảo đây là niềm mong ước lâu nay của chị. "Khi được Công đoàn VSIP giới thiệu là quần chúng ưu tú học lớp cảm tình Đảng, tôi rất hồi hộp, không nghĩ bản thân lại có được vinh dự này" - chị nhớ lại.

Tuy nhiên, cũng có một số người thắc mắc ở doanh nghiệp vào Đảng để làm gì, rồi sắp xếp thời gian đâu mà họp hành, sinh hoạt... Lúc đầu, Duyên cũng có phần lưỡng lự, sợ sau này không hoàn thành nhiệm vụ của một đảng viên. Với sự động viên của gia đình, đồng nghiệp và Công đoàn cấp trên, chị đã bỏ hết những đắn đo, tự nguyện viết đơn xin vào Đảng.

Duyên cho biết vào Đảng không chỉ là vinh dự của bản thân mà còn là niềm tự hào của cả gia đình chị. "Ba tôi là đảng viên nên khi hay tin con gái được đứng vào hàng ngũ của Đảng, ông mừng lắm. Tôi cũng rất hạnh phúc khi được tiếp nối truyền thống vẻ vang của gia đình. Hơn hết, tôi muốn là tấm gương cho các con học theo, luôn nhắc nhở các con phải phấn đấu để sau này nối tiếp truyền thống gia đình" - chị tâm sự.

Là một trong những đảng viên trẻ nhất chi bộ, Duyên luôn ghi nhớ lời thề trước cờ Đảng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu trong lao động, trong lối sống. Chị còn tìm cách lan tỏa tư tưởng cách mạng đến đoàn viên Công đoàn, giúp họ phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Biết ơn quê hương thứ hai

Duyên nhận thức sâu sắc về lý tưởng cách mạng, về trách nhiệm của đảng viên.

Cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Duyên tham mưu cho Ban Giám đốc công ty chăm lo, nâng cao đời sống công nhân - lao động; đề xuất hằng tháng tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với người lao động để kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của họ. Chị còn tích cực kêu gọi đoàn viên Công đoàn ủng hộ, giúp đỡ công nhân mắc bệnh hiểm nghèo trong công ty...

Cách đây vài ngày, Duyên gửi tôi tấm hình chị cùng Ban Chấp hành Công đoàn và bộ phận hành chính công ty đưa công nhân tham quan du lịch ở Phan Thiết. Tôi đùa, công ty đang khó khăn, đơn hàng giảm gần một nửa mà vẫn hào phóng với người lao động vậy sao? Duyên bảo dù khó khăn nhưng vẫn phải chăm lo chu đáo cho công nhân, tất cả chế độ vẫn giữ nguyên, như vậy mới động viên họ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Với một phụ nữ mê công việc như Duyên, nếu không có "hậu phương" vững chắc thì khó mà hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Duyên luôn khoe với tôi rằng may mắn nhất cuộc đời chị là có được người chồng hiểu vợ, mê làm việc nhà và thích chăm con. "Dù công việc tài xế khá bận rộn và giờ giấc không cố định nhưng lúc nào tôi cần hỗ trợ thì anh ấy luôn sẵn lòng, không bao giờ tỏ ra khó chịu" - chị hạnh phúc.

Với Duyên, tất cả những gì chị có được hôm nay là món quà mà quê hương thứ hai Bình Dương ban tặng. Nếu không đến đây, chị không biết mình có được như vậy không. Trong căn nhà khang trang tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cô công nhân ngày nào đang cảm nhận hạnh phúc tràn đầy bên chồng và 2 đứa con kháu khỉnh, chăm ngoan.

Khi lên vị trí cao hơn thì mọi việc sẽ áp lực hơn. Không ít lần công nhân may sản phẩm lỗi hoặc trễ hạn giao hàng, tôi lại bị ban giám đốc khiển trách. Mỗi lần như thế, tôi lại có thêm kinh nghiệm để mọi thứ lần sau tốt hơn” - chị Duyên thổ lộ.

“Thủ phủ công nghiệp” Bình Dương có rất nhiều công nhân thành đạt như chị Phạm Thị Duyên. Họ vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương... Nhiều người đã giữ vị trí quan trọng trong doanh nghiệp, đón bố mẹ ở quê vào sống cùng mình, xây dựng tổ ấm ngay trên chính quê hương thứ hai... Đó chính là ân tình mà Bình Dương dành cho họ, như một lời cảm ơn vì những cống hiến mà người lao động đã đóng góp cho địa phương.

Bài và ảnh: Châu Loan

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/khat-khao-cong-hien-20231011141419396.htm