Khán giả bật khóc trước hình ảnh cao đẹp của người lính

Khán giả truyền hình đã bật khóc trước hình ảnh cao đẹp của những người lính hy sinh oanh liệt để bảo vệ Tổ quốc.

Tập 2 Biệt đội tài năng được phát sóng tối 19/6 trên THVL1 với chủ đề dân gian, trữ tình, truyền thống. Đội Hành Ca của Trang Nhung mang đến 2 tiết mục với hai dòng cảm xúc trái ngược. Tiểu phẩm đầu gây xúc động khi kể về những chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ độc lập chủ quyền cho Tổ quốc với liên khúc Linh thiêng Việt Nam - Lời người ra đi -Đất nước. Tuy mới 17 tuổi, nhưng Nguyễn Cao Bảo Uyên đã thể hiện xuất sắc vai diễn người vợ tiễn chồng đi chiến đấu và nỗi đau mất chồng ngày đất nước trọn niềm vui.

Đội trưởng Trang Nhung chia sẻ: “Tôi đã rất lo lắng vì đây là tiết mục nặng ký đối với các bạn. Tôi lo vì họ còn quá trẻ để cảm nhận được cảm xúc của các ca khúc, tuy nhiên tôi cho rằng họ đã thành công trong việc chuyển tải cảm xúc đến với mọi người”. Phương Thanh cũng đồng tình: “Đây là tiết mục chạm được vào cảm xúc của người xem”.

Ở tiết mục thứ hai, các thành viên lại mang đến sự tươi vui, mới mẻ và độc đáo khi thể hiện liên khúc Du xuân, Tát nước đầu đình, Qua cầu gió bay.

Nhà sản xuất âm nhạc Addy Trần phối mới tiết mục khi kết hợp giữa âm nhạc dân gian và rap. Đội Hành Ca giành chiến thắng với 303 điểm cho cả hai tiết mục. Như vậy, đội trưởng Trang Nhung đã bảo vệ giải thưởng 1 tỷ đồng và bảo toàn được các thành viên trong đội ở đêm thi này.

Giám khảo Huy Tuấn hài hước đánh giá tiết mục thứ 2 của đội là: “Tiết mục rất Trang Nhung, sôi nổi, đa sắc và khó đoán, có một chút hâm hâm, kỳ kỳ nhưng vui vui. Đoạn đối đáp giữa hai bên bằng rap sáng tạo và hợp lý”.

Đội trưởng Phương Thanh cùng với các thành viên thể hiện hai ca khúc bolero Mưa rừng - Chuyện ba người. Hamlet Trương và Mi-A vào vai hai ông bà già nhớ về thời thanh xuân, Ngọc Khanh, 1 Dee và Trương Thảo Nhi tạo nên chuyện tình tay ba và kết cục, cựu thành viên V.music bất ngờ đến với rapper thay vì nữ ca sĩ. Phương Thanh chia sẻ: "Tình yêu là sự cao đẹp, cho nên không bao giờ được bắt lỗi tình yêu”.

Ở phần hai, đội Chanh Chua tiếp tục thể hiện độc đáo khi kết hợp hai ca khúc nổi tiếng ở hai miền Nam, Bắc là Bèo dạt mây trôi Chim trắng mồ côi với giọng ca ngọt ngào và da diết của 3 thành viên trong đội. Giám khảo Huy Tuấn nhận xét: "Đội đã có sự phân công rất đều, vì đây là tiết mục chung nên nó khá trọn vẹn".

Trong tiết mục Chuyến tàu quê hương, đội H5 của đội trưởng Nguyễn Hưng tổ chức rước dâu cho đám cưới của Tronie và Thái Trinh bằng một chuyến đò.

Giám khảo Huy Tuấn đánh giá tiết mục: "Tôi thấy hơi tiếc cho bạn đóng vai lái đò, bạn đóng vai ông già vì quá ít đất diễn".

Sau khi làm đám cưới ở miệt vườn với Tronie ở tiết mục đầu, Thái Trinh tiếp tục hóa thân thành cô vợ quê đang bầu bì nhưng lại đanh đá và rất ghen tuông với ông chồng Lê Dương Bảo Lâm trong ca khúc Giăng câu.

Đội trưởng Nhật Kim Anh hài hước khuyên Thái Trinh nên đến nơi nắm đầu chồng về đánh cho tơi bời. Nữ ca sĩ cũng

hóm hỉnh cho biết, cô muốn đẻ luôn trên sân khấu khi đang trong vai một bà bầu.

Với ca khúc dân ca quen thuộc Bà Rằng bà Rí, đội Hương Lúa của Nhật Kim Anh mang lại câu chuyện hài hước và đầy hóm hỉnh.Bà mai mai mối hai cặp vợ chồng Tố Ny – Bằng Cường và Lâm Ngọc Hoa – Thế Bảo nhưng cuối cùng lại bị “đánh hội đồng” vì nhầm ông chồng “bé tẹo tèo teo” lại còn lười biếng.

Ở tiết mục thứ hai, đội Hương Lúa vừa tươi vui vừa bi thương trong liên khúc: Lý kéo chài - Quê em mùa nước lũ. Đội trưởng Phương Thanh nhận xét: "Các em chỉnh chu, nhiệt tình và say mê".

Kim Chi

Ảnh: Khôi Nguyên - Minh Phạm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khan-gia-bat-khoc-truoc-hinh-anh-cao-dep-cua-nguoi-linh-post659250.html