Khám phá bảo tàng nhiếp ảnh tại Hà Nội

Nằm cách Hà Nội chỉ hơn 10km, bảo tàng là nơi trưng bày khoảng những bức ảnh, 25 pano bài viết và khoảng 150 hiện vật kể câu chuyện về nghề nhiếp ảnh ở Lai Xá - Làng nhiếp ảnh đầu tiên ở Hà Nội. Câu chuyện làng nghề trong bảo tàng được kể từ khi ông tổ nghề Nguyễn Đình Khánh mang nghề nhiếp ảnh về làng, truyền dạy cho các học trò cũng là người trong làng Lai Xá. Từ đó, những người này đã cùng nhau gây dựng nên cả một làng nghề làm nhiếp ảnh.

Bảo tàng nhiếp ảnh kể lại câu chuyện những người dân Lai Xá đã gây dựng các hiệu ảnh trên khắp cả nước như thế nào, xây dựng thương hiệu ảnh của mình. Khoảng 150 hiện vật là máy ảnh cổ, dụng cụ làm ảnh từ xưa đến nay tại Việt Nam được sưu tập từ hầu hết các tỉnh thành trong nước.

Không gian hiệu ảnh riêng tại phố Hàng Da, Hà Nội

Một trong những chiếc máy ảnh đầu tiên được nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Khánh sử dụng khi mở hiệu ảnh riêng tại phố Hàng Da, Hà Nội, được sản xuất tại Paris. Cụ Khánh năm 16 tuổi ra học ảnh ở hiệu ảnh Sương Sương của người Hoa Kiều ở Hà Nội. Năm 1892 cụ mở hiệu ảnh Khánh Ký đầu tiên ở phố Hàng Da. Sau đó cụ về làng đầu tiên là đưa con cháu trong họ trong làng để truyền nghề. Sau các nơi khác thích học nghề thì cụ đi dạy.

Khám phá bảo tàng Nhiếp ảnh tại Hà Nội

Nghề nhiếp ảnh của người dân Lai Xá phát triển rực rỡ vào giữa thế kỷ 20. Người làng Lai Xá đã mở khoảng 200 hiệu ảnh không chỉ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước mà còn sang cả nước ngoài. Phúc Lai, Minh Tân, Tân Lai... là những cái tên nhắc nhớ về các hiệu ảnh nổi tiếng ở các tỉnh thành lớn một thời phục vụ cho đời sống tinh thần của người dân.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/kham-pha-bao-tang-nhiep-anh-tai-ha-noi-228884.htm