Khách mời hôm nay: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh - Ký ức về một thời thanh niên sôi nổi

Trong thực tế cuộc sống cũng như trong sách vở, chúng ta từng được nghe câu chuyện về những thanh niên có vóc người nhỏ bé, không đủ điều kiện về sức khỏe để trúng tuyển nghĩa vụ quân sự; nhưng rồi bằng cách nào đó, họ vẫn vào được chiến trường theo nguyện vọng của bản thân. Chuyên mục Khách mời hôm nay xin kể về một quân nhân như thế.

Hơn nửa thế kỷ trước, ông đã gia nhập Quân đội với chiều cao 1m55, và cân nặng 42kg.

Từ một anh chiến sĩ, trải qua các vai trò Phó Tư lệnh Chính trị Sư đoàn 7, Phó Chính ủy Quân đoàn 4, Phó Hiệu trưởng Trường Sỹ quan Lục quân II, ông đã được tặng thưởng 2 Huân chương Quân công, 6 Huân chương Chiến công các loại, cùng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huy chương Quân kỳ Quyết thắng.... Tất cả, ông đều coi là của những đồng đội đã hy sinh, không phải của riêng mình.

Mỗi năm, cứ gần đến ngày 30/4 là Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh lại cùng đồng đội ghé thăm Bảo tàng Lực lượng Vũ trang miền Đông Nam bộ, cùng bồi hồi ôn lại trang ký ức một thời thanh niên sôi nổi. Bất cứ hiện vật nào trưng bày ở nơi đây đều gợi nhắc kỉ niệm về những trận đánh nối tiếp nhau, từ trận then chốt giải phóng Chi khu Đồng Xoài, Phước Long, Định Quán, Xuân Lộc, Long Khánh.. đến những trận đánh trên đường 13, đường 14, rồi chiến dịch Nguyễn Huệ, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử... Vượt lên mọi khốc liệt của chiến trường, ông đã trực tiếp chiến đấu và chỉ huy chiến đấu rất ngoan cường, mưu lược, đã cùng đồng đội lập nên những chiến công lẫy lừng khắp mặt trận miền Đông. Ngày 06/01/1975, đơn vị của ông đã đánh thắng và cắm cờ tại dinh Tỉnh trưởng Phước Long. Trong chiến dịch Tổng tấn công đêm 29, rạng sáng ngày 30/4, Trung đoàn 141 do ông làm Trung đoàn trưởng đã phối hợp mở toang “Cánh cửa thép Xuân Lộc”, để các cánh quân của bộ đội ta cùng tiến vào giải phóng Sài Gòn.

Thực hiện : Thiện Đoan – Hồng Dũng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/khach-moi-hom-nay-thieu-tuong-nguyen-ngoc-doanh-ky-uc-ve-mot-thoi-thanh-nien-soi-noi