Khách mang ma túy, xe ôm mang họa

Thấy có khách, Tài mừng vì có tiền mua sữa cho con. Khi đến nơi Tài mới ngớ người vì vị khách đặc biệt đi mua ma túy. Nhưng vì chưa lấy tiền xe nên đành đứng đợi để rồi phải chịu chung số phận với con nghiện khi công an bắt quả tang.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 26-9-2008, trong lúc đậu xe ôm tại Công viên Phú Lâm (quận 6) Võ Tấn Tài (30 tuổi, ngụ quận 6) được một thanh niên thuê chở đi cách đó 6 km với giá 20.000 đồng.

Khi đến nơi, thấy người thanh niên này có biểu hiện khác thường, Tài hỏi và được biết khách đi mua ma túy. Nhưng do chưa lấy được tiền nên Tài đành ngồi chờ chở khách về lại công viên.

Đi được một đoạn 50 m thì cả hai bị công an bắt quả tang người thanh niên đang mang trong người 3 tép heroin.

Xử sơ thẩm TAND quận 8 tuyên phạt vị khách mua ma túy 3 năm 6 tháng tù và Võ Tấn Tài 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Sau khi xem xét các tình tiết, TAND TPHCM xử phúc thẩm ngày 27-9 đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên phạt Võ Tấn Tài (30 tuổi, ngụ quận 6) mức án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Phạm Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100927030518393p0c1019/khach-mang-ma-tuy-xe-om-mang-hoa.htm